Vào khoảng 18h ngày 13/7 (giờ địa phương), một vụ nổ súng đã diễn ra trong cuộc vận động tranh cử của Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Butler, Pennsylvania (Mỹ).
Từ một đoạn video được ghi lại, có thể thấy, ngay khi tiếng súng vang lên ở thời điểm ông Trump đang phát biểu, ông đã lập tức cúi người về phía sau bục phát biểu và ôm lấy phần tai bị chảy máu. Có người hét lên "nằm xuống" và lập tức rất nhiều mật vụ mặc vest đen đã lao đến xung quanh nhằm bảo vệ ông Trump.
Hàng ngàn người có mặt tại hiện trường cũng không khỏi bàng hoàng về sự việc đang diễn ra trước mắt. Mọi người đồng loạt cúi thấp và im lặng, thỉnh thoảng vẫn có những tiếng hét.
Trả lời với NBC News, Vanessa Asher - một nhân chứng tại thời điểm ông Trump bị bắn kể lại, việc ông có thể thoát chết là nhờ "Quay đầu đúng lúc". Nếu không làm vậy, có lẽ ông Trump đã bị đạn bắn trúng đầu.

Sở Mật vụ cho biết, có một tay súng và ít nhất một khán giả đã thiệt mạng cùng hai người tham dự khác bị thương nặng. Được biết biết cựu tổng thống Donald Trump vẫn an toàn sau khi được đưa khỏi sân khấu vận động với khuôn mặt dính máu.
Thông tin thêm về nghi phạm, lực lượng thực thi pháp luật xác nhận tay súng bắn tỉa ở bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Hiện Sở Cảnh sát thành phố New York vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng canh gác tại Tháp Trump và các địa điểm nhạy cảm khác quanh thành phố.
Nguồn: CNN, NBC News
Bài cùng chuyên mục
Những món ăn “giữ vía” cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả
Món này như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.
Năm đầu làm dâu, tôi định biếu Tết nội - ngoại mỗi bên 5 triệu, nhưng nhiều lời khuyên khiến tôi "bừng tỉnh"
Khoản biếu Tết cho hai bên gia đình đang khiến khá nhiều cặp vợ chồng trẻ đau đầu.
Hồ Ngọc Hà giữ vòng 2 thon gọn không mỡ thừa nhờ 2 bí quyết từ tuổi 20
Không cần ăn kiêng, mẹ 3 con vẫn giữ vòng 2 không chút mỡ thừa.
6 tháng bỏ chảo chống dính, chuyển sang chảo gang: Tôi hiểu vì sao mẹ tôi cả đời không đổi chảo
6 tháng trước, trong căn bếp nhỏ của mình, tôi vẫn là người trung thành với những chiếc chảo chống dính sáng bóng, nhẹ tay, nhìn cái là thấy “đời sống hiện đại”. Mỗi lần mẹ ghé chơi, ánh mắt bà lại dừng rất lâu ở góc bếp, rồi buông một câu quen thuộc: “Sao không dùng chảo gang cho lành?”. Tôi nghe riết thành quen, quen đến mức… bực.
35 tuổi, tôi mới tìm ra: 4 món mua 1 lần dùng 5 năm, thật sự đáng từng đồng
Ở tuổi 35, tôi không còn hứng thú với chuyện mua sắm cho vui. Cảm giác “mua cho có” nhạt dần, thay vào đó là một câu hỏi rất thực tế: món này dùng được bao lâu, có phải mua lại không, có làm mình đỡ mệt hơn mỗi ngày không?
Bí quyết sống thọ của bác sĩ 103 tuổi: 5 Thói quen vàng không thể bỏ qua
Ông ra đi thanh thản ở tuổi 103, để lại một bài học sống mà ai cũng có thể học theo, nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để làm.