Câu chuyện đau lòng của gia đình một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, họ Lâm tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người phải nhìn nhận nghiêm túc thói quen đựng thực phẩm nóng trong túi ni lông hay các loại hộp dùng một lần.
Do công việc bận rộn lại không thích nấu nướng nên chị Lâm thường mua thức ăn nấu sẵn hoặc đặt đồ ăn trên các ứng dụng trực tuyến. Chủ yếu chỉ cắm cơm tại nhà. Chị đặc biệt thích các loại canh thịt cá ninh nhừ, canh nấu có vị chua nên ăn gần như mỗi ngày.

Chẳng những dùng túi ni lông hoặc hộp nhựa dùng một lần để mang đồ ăn về nhà cho tiện, chị thường ăn luôn trong hộp đó hoặc đặt cả túi canh nóng vào bát rồi dùng. Chị cũng tái sử dụng các loại hộp này khi đựng thức ăn nóng nhà tự nấu.
Với chị Lâm, đây là thói quen vừa tiện lợi, sạch sẽ lại tiết kiệm và cũng được rất nhiều người thực hiện. Nên khi biết kiểu đựng canh tưởng chừng vô hại ấy dẫn tới "đại họa" sức khỏe cho cả 4 thành viên trong gia đình thì chị sốc vô cùng.
4 người một nhà cùng gặp "họa" do ăn canh nóng đựng trong túi ni lông nhiều năm
Theo lời chị Lâm kể, khoảng nửa năm trước chị phải điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu dù chăm uống nước và không nhịn tiểu. Sau nhiều lần dùng thuốc vẫn tái phát lại cộng thêm nhận thấy con gái lớp 3 có nhiều biểu hiện bất thường nên chị quyết định cùng con tới bệnh viện trung ương thăm khám.
Thật không ngờ, kết quả chỉ ra chị mắc ung thư nội mạc tử cung và buộc phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Còn con gái chị thì bị dậy thì sớm. Các xét nghiệm liên quan chỉ ra cả hai mẹ con đều có nồng độ hormone môi trường DEHP (một loại chất dẻo phthalate) trong cơ thể cao gấp nhiều lần mức bình thường. Bác sĩ Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, đó là do thói quen ăn canh nóng đựng trong túi ni lông đã nhiều năm.

Ngay sau đó, bác sĩ yêu cầu chồng và con trai chị Lâm cùng tới khám. Kết quả, con trai lớn mới vào cấp hai của chị cũng có những biểu hiện sớm của dậy thì sớm, rối loạn hormone dù nhẹ hơn. Còn chồng chị thì tích tụ chất độc trong gan và thận, chưa bùng phát ra thành bệnh nặng nhưng cũng không thể xem thường.
Cảnh giác với thói quen đựng đồ nóng trong túi ni lông, hộp nhựa dùng một lần
Bác sĩ Hong bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước thói quen đựng đồ ăn/thức uống nóng trong túi ni lông, hộp nhựa/xốp dùng một lần hiện nay. Ông giải thích: "Khi nhiệt độ cao tiếp xúc với nhựa, các chất độc hại như DEHP và Bisphenol A (BPA) dễ dàng bị giải phóng.
Đặc biệt, DEHP là chất làm dẻo thường được sử dụng trong các sản phẩm nhựa mềm để tăng độ bền và tính linh hoạt. Cả DEHP và BPA đều là hormone môi trường (Endocrine-Disrupting Chemicals), có cấu trúc tương tự như hormone trong cơ thể con người. Khi xâm nhập, chúng nhanh chóng gây rối loạn hệ nội tiết, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động bình thường của các hormone tự nhiên và gây nhiều vấn đề sức khỏe".
Theo ông, với người lớn như chị Lâm, sự rối loạn hormone do DEHP và BPA tích tụ có thể dẫn đến nhiều loại ung thư, điển hình là ung thư nội mạc tử cung. Với trẻ em, các chất này gây nhầm lẫn tín hiệu nội tiết, dẫn đến biểu hiện dậy thì sớm và ảnh hưởng xấu tới hệ miễn dịch, hệ thần kinh, gây béo phì, tiểu đường, tăng nguy cơ tim mạch. Các chất độc này đặc biệt nguy hiểm với trẻ đang trong giai đoạn phát triển.

"Đựng đồ ăn, thức uống nóng trong túi ni lông hay hộp nhựa đã nguy hiểm, nếu đó là thực phẩm có tính axit, vị chua hoặc mặn cao, nhiều dầu mỡ thì càng hại do tính thôi nhiễm mạnh hơn" - ông nói thêm.
Ngoài ra, ông khuyên các gia đình nên ưu tiên sử dụng các vật liệu an toàn như thủy tinh, sứ, hoặc thép không gỉ để đựng và chứa thực phẩm. Đặc biệt là khi còn nóng hoặc cần hâm nóng lại. Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ và đi khám ngay khi cò biểu hiện cơ thể bất thường.
Bài cùng chuyên mục
Phỏng vấn các mẹ bỉm: "Nghỉ thai sản 18 tháng không thu nhập thì ai nuôi mấy mẹ con?"
Phỏng vấn các mẹ bỉm: Giữa nghỉ thai sản 18 tháng và gửi con từ 6 tháng, các mẹ thực sự MUỐN điều gì?
20m² giữa lòng Hà Nội vẫn có thể thành tổ ấm trong mơ: Câu chuyện cải tạo nửa tỷ đồng của vợ chồng trung niên khiến nhiều người thay đổi cách nhìn
Gia chủ là một cặp vợ chồng trung niên rất "có gu", sẵn sàng chi đến nửa tỷ đồng để tái sinh căn nhà tập thể 65 năm tuổi này.
Miền Bắc trở lạnh: Đây là những điều mẹ cần lưu ý khi chăm sóc bé yêu
Miền Bắc đang đón đợt lạnh đầu tiên, và chắc chắn còn nhiều đợt sau nữa. Mẹ không thể ngăn gió mùa, nhưng có thể làm mọi điều để con ấm áp và khỏe mạnh.
Hồ Ngọc Hà và bí quyết chăm sóc da tuổi 41: Sắc đẹp không tuổi tại sân pickleball
Ở tuổi 41, nhan sắc này thật chỉ khiến các chị em phải thốt lên đúng là đẳng cấp của người phụ nữ biết chăm sóc bản thân.
Sau 2 năm dùng bồn cầu thông minh, tôi tháo bỏ và quay lại loại thường: Đắt, phiền, và “thông minh” quá mức cần thiết
Cứ tưởng “bồn cầu thông minh” sẽ nâng cấp chất lượng sống, nhưng sau hai năm trải nghiệm, tôi nhận ra mình đang trả giá cho sự tiện nghi… bằng tiền, thời gian và cả sự bực bội.
Chú bé Panda mới hơn 6 tháng ăn mỗi bữa hết veo 100ml bột, tự ngủ xuyên đêm: Mẹ Mai Ngọc chăm cực khéo từ nết ăn đến nết ngủ
Dù mới chỉ hơn 6 tháng tuổi, bé Panda - con trai của MC Mai Ngọc, đã trở thành "hot kid" trong lòng người hâm mộ.