Sáng 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) mở phiên xét xử 24 bị cáo trong vụ án nhóm "quái xế" chạy xe máy tốc độ cao, vượt đèn đỏ tông chết cô gái đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội), xảy ra vào tháng 11/2024.
Trong phiên toà này, bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (20 tuổi) và Nguyễn Tá Minh Khang (17 tuổi, cùng ở Hà Nội) bị đưa ra xét xử về các tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng.
Theo cáo trạng, tối 2/11/2024, Nhung lái xe chở bị cáo Nguyễn Phương Anh đi dạo trên các tuyến phố ở Hà Nội. Đến 23h30, Nhung gặp một nhóm thanh niên chạy xe với tốc độ cao, bị cáo nhập đoàn. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, Nhung không chú ý quan sát, điều khiển xe với tốc độ cao nên đâm vào xe của chị N.H.Q. (27 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) đang dừng chờ đèn đỏ.

Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung tại toà.
Cú va chạm khiến chị Q. ngã khỏi xe, văng ra đường. Ngay sau đó, Nguyễn Tá Minh Khang điều khiển xe phía sau, tiếp tục đâm vào người chị Q., dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau khi gây tai nạn, Nhung, Phương Anh, Khang và Cường dựng xe rồi rời khỏi hiện trường.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hồng Nhung thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận nội dung truy tố như trên. Bị cáo khai rằng chỉ định “đi lượn” và uống nước, không có ý định tham gia vào đoàn đua xe. Song sau khi "nhập hội" cùng nhiều xe khác, bị cáo điều khiển phương tiện với tốc độ cao, bấm còi liên tục, vượt đèn đỏ, lạng lách, đánh võng, không quan sát những phương tiện khác. Thậm chí, Nhung không biết mình điều khiển phương tiện với tốc bao nhiêu.
“Không quan sát, không để ý người đi đường có biết là nguy hiểm không”, HĐXX thẩm vấn. Nhung cúi đầu im lặng. Bị cáo trình bày, khi đi đến khu vực ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu xảy ra va chạm với một cô gái đang dừng đèn đỏ. Lúc này, Nhung chỉ biết có va chạm, không nhận thức bản thân đã gây ra tai nạn chết người.
"Khi vào viện mới biết vụ tai nạn gây chết người", Nguyễn Hồng Nhung khai và cho biết, bản thân chưa có giấy phép lái xe. Xe máy là bị cáo tự mua nhưng do chưa có bằng lái nên ít khi điều khiển.
Là người ngồi sau xe của Nguyễn Hồng Nhung, bị cáo Nguyễn Phương Anh khai, vào tối ngày 2/11/2024, Nhung đến rủ đi uống nước. Khi lên xe, Phương Anh không biết Nhung chưa có giấy phép lái xe. Thời điểm xảy ra tai nạn do Nhung điều khiển xe máy với tốc độ cao nên Phương Anh nhắm mắt. Sau vụ va chạm, bị cáo chỉ bị thương nhẹ nên cùng với mọi người đưa Nhung vào viện.
"Vào đến viện, bị cáo bảo với Nhung "mày gây tai nạn chết người rồi đấy" thì thấy Nhung cảm thấy hối hận", Phương Anh khai tại toà.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang khai, tối 2/11/2024 cùng bạn rủ nhau đi uống nước, lượn phố bằng xe máy của mẹ khi chưa có giấy phép lái xe.
Đến rạng sáng hôm sau, thấy có đoàn đua xe phóng nhanh, hú còi nên đã nhập vào đoàn từ Lê Duẩn rồi đi qua phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Phan Chu Trinh,... Lúc này, Khang chở Lê Đình Cường ngồi phía sau. Khi đi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu xe của Khang vượt đèn đỏ, đâm trúng chị N.H.Q.
Do hoảng sợ, nên sau khi gây tai nạn, Khang dựng xe tiếp tục bỏ chạy.
Tại toà, các bị cáo đều tỏ vẻ ăn năn hối hận và thừa nhận các hành vi phạm tội.
Bài cùng chuyên mục
“Không phải hàng hóa, thứ bạn đang mua là lo lắng”: Cách tôi phá vỡ quán tính tiêu dùng bốc đồng và kiểm soát tài chính tốt hơn mỗi ngày
Từng tưởng mình đang "thưởng cho bản thân", nhưng hóa ra tôi chỉ đang chi tiền để lấp đầy nỗi lo vô hình. Mất nhiều năm sống trong những hộp hàng online chất đống, tôi mới dám gọi tên thói quen của mình: tiêu dùng cảm xúc. Và đây là hành trình tôi học cách kiểm soát nó, từng bước một.
Thói quen ăn uống giúp Võ Hạ Trâm giảm cân an toàn và hiệu quả sau sinh
Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang duy trì mức cân 48kg, nhẹ hơn 2kg so với thời chưa mang thai. Không phải tập luyện mà kiểu ăn uống này đã giúp cô giảm cân an toàn.
Gia đình hiến tạng cứu sống 3 người sau tai nạn giao thông thương tâm
Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, một người phụ nữ tại TP.HCM được xác định chết não. Gia đình đã biến nỗi đau mất mát thành nghĩa cử cao đẹp, quyết định hiến tạng để trái tim và hai quả thận của người quá cố hồi sinh ba cuộc đời khác.
Cắt 7 khoản tưởng nhỏ mà ngốn tiền: Tôi để dành được cả trăm triệu trước tuổi 60 và sống nhàn khi nghỉ hưu
Từng chi li mà vẫn thấy hụt tiền, chị Liên quyết định cắt 7 khoản ngỡ là nhỏ. Sau 5 năm, chị để dành được hơn 100 triệu trước tuổi hưu.
Sự thật phía sau bức ảnh 4 người nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Khoảnh khắc tưởng đơn giản lại khiến không ít phụ huynh đồng cảm. Bởi để chụp được một tấm ảnh cả gia đình có mặt đông đủ, ai cũng tươm tất, nhìn về máy ảnh thực sự là một “trận chiến” đúng nghĩa với nhiều cha mẹ có con nhỏ.
Review chi tiết thanh chắn giường nhà Pakey: Có xứng đáng đầu tư?
Dưới đây là bài review chi tiết và chân thực về thanh chắn giường đa năng nhà Pakey.