10 món đồ tôi dùng mỗi ngày không chán: Không đắt, không màu mè nhưng khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn

30/07/2025 13:00 (GMT+7)

Dưới đây là 10 vật dụng thiết yếu mà tôi không hối hận khi mua. Chúng không hào nhoáng, không gắn mác “cao cấp” hay đắt đỏ, nhưng lại âm thầm giúp tôi thấy cuộc sống tiện lợi và nhẹ nhõm hơn từng ngày.

1. Khăn cotton khô nhanh – (Đã mua lại 3 lần)

10 món đồ tôi dùng mỗi ngày không chán: Không đắt, không màu mè nhưng khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn - Ảnh 1.

Lý do nên có: Thấm nước nhanh, không xù lông, khô thoáng và không ám mùi. Dùng sau khi rửa mặt mỗi sáng, cảm giác sạch sẽ và dễ chịu hơn khăn dày hay khăn bông. Đặc biệt, khăn vẫn mềm dù đã giặt nhiều lần.

2. Dép có thể tháo rời và giặt được

Lý do nên có: Mềm, nhẹ, thoáng – không gây mùi chân. Tôi thay lót bên trong tùy mùa: lụa mát cho mùa hè, nhung ấm cho mùa đông. Trước đây tôi mua dép rẻ, dùng vài tháng là vứt. Giờ chỉ cần một đôi này, giặt sạch là lại như mới.

10 món đồ tôi dùng mỗi ngày không chán: Không đắt, không màu mè nhưng khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn - Ảnh 2.

3. Cây lăn bụi dạng con lăn (thay cho giấy dính)

Lý do nên có: Gom tóc rụng, lông thú, bụi vải nhanh chóng – sạch chỉ sau một lần lăn. Tôi dùng cho ghế sofa, giường, quần áo... không cần thay giấy, không tốn công sức. Càng dùng càng thấy “đã”.

4. Hộp đựng đồ để bàn có thể gấp gọn

Lý do nên có: Tối ưu không gian, không cần khoan tường, dễ lắp ráp. Dù là đồ skincare, văn phòng phẩm hay đồ lặt vặt, tất cả đều vào nề nếp. Bàn làm việc trông gọn hơn hẳn, và khi không dùng có thể gấp lại.

5. Viên sáp thơm mini cho tủ quần áo

10 món đồ tôi dùng mỗi ngày không chán: Không đắt, không màu mè nhưng khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn - Ảnh 3.

Lý do nên có: Thơm nhẹ, không gắt, bền hương. Tôi để một viên trong tủ, mỗi lần mở tủ lấy đồ thấy dễ chịu vô cùng – cảm giác như ở khách sạn nhỏ xinh. Không cần nước hoa, không cần xịt xịt mỗi sáng.

6. Hộp cơm điện gấp gọn

Lý do nên có: Tự hâm nóng, không cần chờ lò vi sóng chung ở công ty. Buổi trưa có cơm nóng, canh ấm – đúng nghĩa “bữa ăn tự thưởng”. Đặc biệt hữu ích trong mùa lạnh. Nhiều đồng nghiệp cũng bắt đầu tìm mua sau khi thấy tôi dùng.

7. Lọ thủy tinh nhỏ đựng nguyên liệu nấu ăn

Lý do nên có: Gọn gàng, dễ thấy, dễ dùng. Tôi đựng từng loại hạt, đậu, muối, đường trong từng lọ riêng. Nhìn vào bếp sạch sẽ, sáng sủa, tôi có cảm hứng nấu nướng hơn hẳn.

8. Bàn chải rửa chén silicon

Lý do nên có: không dính dầu, không ám mùi, nhanh khô. So với miếng mút cũ dễ bốc mùi, loại silicon này không cần thay nước liên tục. Dùng xong treo lên là khô, sạch sẽ mà tiết kiệm nước.

9. Đèn ngủ cảm biến ánh sáng dịu

Lý do nên có: Không chói mắt, không làm phiền ai khi dậy nửa đêm. Tôi đặt một cái ở đầu giường, một cái trong nhà tắm. Tự động bật khi có người, đủ sáng để đi lại, mà không đánh thức cả nhà.

10 món đồ tôi dùng mỗi ngày không chán: Không đắt, không màu mè nhưng khiến cuộc sống dễ chịu hơn hẳn - Ảnh 4.

10. Áo ngực không gọng siêu thoải mái

Lý do nên có: không siết, không đau, không lằn. Tôi từng mua đủ loại “xịn”, nhưng chỉ khi mặc loại “như không mặc” này tôi mới thực sự thấy thoải mái. Dễ mặc cả ngày, kể cả ở nhà lẫn đi làm.

Hạnh phúc không nằm ở việc mua được món đồ đắt tiền, mà nằm ở cảm giác dễ chịu mỗi lần bạn sử dụng một món đồ đơn giản, hữu ích và phù hợp.

Những món đồ này không khiến tôi thấy mình sang trọng hơn, nhưng giúp tôi sống dễ chịu hơn. Chúng không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ nâng cấp từng chi tiết nhỏ trong đời sống thường nhật.

Không cần tiêu nhiều để sống đủ. Chỉ cần chọn đúng – là bạn đã bước gần hơn tới một cuộc sống nhẹ nhõm và dễ chịu rồi.

Bài cùng chuyên mục