
Giống như nhiều năm trước, tại tiệm Mẫn cá lóc nướng trên con phố Huỳnh Cương, lò nướng khói bốc nghi ngút ngay từ rạng sáng, nhân viên tất bật nướng cá để khách đến không phải chờ lâu.
Ngay từ 5h sáng 7/2 (mùng 10 tháng Giêng), người dân Cần Thơ đã rục rịch ghé tiệm bán cá lóc chờ mua cá để làm lễ cúng ngày vía Thần Tài. Con phố nhỏ cũng vì thế mà nhộn nhịp hơn, tuy nhiên không đáng kể so với mọi năm.

Ở miền Tây, khi cúng Thần Tài, cá lóc nướng là thứ không thể thiếu. Cá lóc thường được nướng với mía đã cạo vỏ, giúp hương vị thơm ngon và không bị cháy.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tính đến khoảng 10 giờ sáng ngày 7/2, tiệm cá lóc nướng này bán được khoảng 700 con, ít hơn cùng thời điểm so với năm trước.
Trung bình mỗi năm, tiệm Mẫn cá lóc nướng bán không dưới 1000 con cá lóc nướng. Dựa trên tình hình số lượng bán ra và khách hàng ghé quán, chủ tiệm cho biết sức mua chậm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, trong ngày vía Thần Tài, tiệm vẫn chỉ bán trực tiếp chứ không nhận khách hàng đặt mua online.

Chiếc biển nhỏ với lời dặn dò của chủ tiệm cá lóc nướng được đặt ngay phía ngoài để vị khách nào cũng có thể nhìn thấy.
Cá lóc nướng không cần ướp gia vị, không đánh vảy, moi ruột, cắt vây mà được nướng nguyên con, thường nặng từ 1-2kg/con.
Mỗi con cá cần nửa tiếng để nướng chín, vì thế nhân viên cần thường xuyên trông để trở cá cho khỏi cháy rồi cạo lớp than cho thịt chín đều. Nếu chưa có khách mua sẽ được xếp lên kệ. Sau đó, khi có khách mua sẽ nướng sơ lại cho nóng.
Lượng khách mua cá lóc năm nay được đánh giá ở mức trung bình. Tuy không có lúc nào ở tình trạng vắng vẻ nhưng nhịp khách đều, không quá đông đúc như những năm trước.
Mỗi năm vào ngày này, bà Hoa (quận Ninh Kiều) lại ra mua ba con cá nướng về cúng Thần Tài. Thói quen này đã được duy trì từ nhiều năm nay.
"Tôi thường mua vào sáng sớm để kịp về cúng và cũng để mua được cá ngon", bà Hoa hồ hởi kì vọng vào năm mới với những điều tích cực, công việc kinh doanh của gia đình cũng suôn sẻ, hanh thông.
Theo như thông lệ mọi năm, lượng khách mua vào buổi sáng là nhiều nhất, từ trưa đến chiều sẽ rải rác và ít dần.

Một con cá lóc nướng thường được ăn kèm với rau, đậu phộng mỡ hành, có giá 170.000 đồng/kg.
Bài cùng chuyên mục
Tin tưởng giao con cho chồng, vợ bàng hoàng thốt lên "quá sai lầm rồi" khi vô tình thấy ảnh này của con trên mạng
Bên mẹ là công chúa còn bên bố thì... lạ lắm!
U50 nhưng Tần Lam "ăn đứt" gái đôi mươi ở vóc dáng, làn da: Bí quyết đâu chỉ ở ăn uống, chăm sóc da!
Thời gian gần đây, nhiều trang báo Trung Quốc đặt ra nghi vấn nữ diễn viên tìm đến thẩm mỹ nội khoa để trì hoãn lão hóa.
Niềm vui đầu xuân của cặp vợ chồng Việt - Hàn trong hành trình tìm con
Đất nước Việt Nam với anh Kim Huyn Min không chỉ là nơi bắt đầu cho mối nhân duyên hạnh phúc giữa anh và vợ (chị Trương Thị Thanh Huyền) mà còn là nơi đã mang đến phép màu khoa học, giúp hai vợ chồng đón "trái ngọt" đầu tiên là bé Kim Ha Jun chào đời khỏe mạnh.
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Sinh năm 1987, giờ đã 38 tuổi, tôi trở thành người "tiêu dùng thông minh" vì nắm vững 5 quy tắc vàng này!
Nhiều người cho rằng tôi đang hạ chất lượng cuộc sống nhưng thực tế tôi lại thấy mình sống tối giản và hiệu quả hơn.
Sau 18 năm làm vợ tỷ phú, Hoa hậu Hà Kiều Anh được sắc vóc ngưỡng mộ hóa ra mỗi ngày đều làm 1 việc
18 năm làm vợ tỷ phú, có thể thấy nhan sắc của nàng Hoa hậu ngày càng mặn mà, không hề có dấu hiệu của lão hóa.
Vứt bỏ ngay 40 thứ này và ngôi nhà của bạn sẽ trông như mới!
Một ngôi nhà sao có thể có nhiều đồ vật vứt đi như vậy? Nếu loại bỏ đi 40 món đồ, chẳng phải ngôi nhà sẽ trống rỗng sao?