Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ái nữ của đại gia Minh Nhựa – Joyce Phạm, khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh ngọt ngào chụp cùng con gái Jayla. Trong bộ ảnh mới, hai mẹ con diện trang phục ton-sur-ton, tạo dáng đáng yêu và tràn ngập năng lượng tích cực, nhanh chóng thu hút nhiều lượt yêu thích từ người hâm mộ.
Joyce Phạm là mẹ 4 con với 3 trai - 1 gái và bé Jayla là con thứ 2 trong gia đình. Chính vì vậy, cô bé thường xuyên được mẹ đầu tư những bộ váy áo xinh xắn, đặc biệt là những set đồ đôi để hai mẹ con cùng "làm điệu".
Trên trang cá nhân, Joyce Phạm không ít lần chia sẻ khoảnh khắc diện đồ đồng điệu với con gái, từ váy công chúa, váy tiểu thư cho đến những bộ trang phục dạo phố dễ thương. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hai mẹ con đều khiến người xem xuýt xoa bởi vẻ ngoài đáng yêu và phong cách thời trang nổi bật.
Nhiều người nhận xét rằng Jayla thừa hưởng khá nhiều nét xinh xắn từ mẹ. Dù còn nhỏ nhưng cô bé đã bộc lộ sự dạn dĩ, biểu cảm tự nhiên trước ống kính. Những bức ảnh Joyce Phạm đăng tải thường ghi lại khoảnh khắc Jayla cười tươi, tạo dáng tinh nghịch bên mẹ, khiến dân mạng không khỏi thích thú.
Bé Jayla sinh năm 2022, là con thứ hai của Joyce Phạm và ông xã Tâm Nguyễn. Trong gia đình đông con, cô bé được xem là "công chúa nhỏ" vì là bé gái duy nhất giữa 3 anh em trai. Sự xuất hiện của Jayla từng khiến Joyce Phạm vô cùng xúc động khi chia sẻ rằng từ nay gia đình đã có thêm một thành viên đặc biệt để yêu thương, chăm sóc và làm điệu cùng mẹ.
Dù tuổi đời còn khá trẻ, Joyce Phạm đã khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành mẹ của 4 nhóc tỳ. Cô sinh năm 1999, là con gái của đại gia Minh Nhựa. Năm 2019, Joyce Phạm kết hôn với Tâm Nguyễn sau nhiều năm hẹn hò và nhanh chóng xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Sau gần 6 năm kết hôn, cặp đôi đã chào đón lần lượt 4 em bé đáng yêu: Jayden - con trai đầu lòng (sinh năm 2020), Jayla - con gái thứ hai (sinh năm 2022), Jayson - con trai thứ ba (sinh năm 2024) và Jayric - con trai út (chào đời năm 2025).
Là mẹ của 4 nhóc tỳ, cuộc sống của Joyce Phạm luôn xoay quanh việc chăm sóc gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của các con. Trên mạng xã hội, bà mẹ trẻ thường xuyên đăng tải hình ảnh các bé vui chơi, đi du lịch hay tham gia những hoạt động gia đình. Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù trải qua nhiều lần sinh nở liên tiếp, Joyce Phạm vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.
Đặc biệt, trong "hội anh em toàn con trai", bé Jayla càng trở nên nổi bật. Joyce Phạm từng chia sẻ rằng cô rất thích cảm giác được chăm chút cho con gái, từ việc chọn váy áo cho đến làm tóc, chụp ảnh kỷ niệm. Chính vì thế, những bộ đồ đôi giữa hai mẹ con thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của cô, tạo nên hình ảnh một cặp mẹ con vừa sành điệu vừa đáng yêu.












Bài cùng chuyên mục
“Tôi tưởng mình đang phát điên”: Căn bệnh khiến nhiều phụ nữ mỗi tháng rơi vào trầm cảm, hoảng loạn rồi… lại bình thường
Từ 2-8% phụ nữ trên thế giới mắc phải tình trạng rối loạn hormone nghiêm trọng này, nhưng cho đến nay vẫn còn rất ít người hiểu rõ về nó.
Video con trai ông trùm cầu cứu: Bắt cóc 250 tỷ tại Bali gây chấn động dư luận
Vụ bắt cóc, sát hại thanh niên người Ukraine tại Bali (Indonesia) đang gây chú ý lớn trên truyền thông thế giới.
Mẹ đơn thân 33 tuổi trả hết khoản vay hơn 1 tỷ đồng chỉ trong 1 năm: Bí quyết từ 3 nguồn thu nhập nhiều phụ nữ có thể học theo
Câu chuyện này không phải phép màu. Nó là một bài học rất thực tế về cách phụ nữ sau đổ vỡ có thể đứng dậy bằng chính khả năng kiếm tiền của mình.
Gia đình 4 người ở Hà Nội chi bao nhiêu tiền/tháng để sống ổn năm 2026?
Ở Hà Nội, câu hỏi “mỗi tháng cần bao nhiêu tiền để sống ổn?” không còn xa lạ với nhiều gia đình trẻ. Khi chi phí sinh hoạt tăng đều theo từng năm, việc sống “ổn” không còn chỉ là đủ ăn đủ mặc, mà còn là có dự phòng, có khoản để dành và không bị áp lực vào cuối tháng. Vậy thực tế năm 2026, một gia đình 4 người ở Hà Nội cần chi bao nhiêu mỗi tháng?
Vụ cô gái bị người đàn ông kéo lê giữa đường ở Hải Phòng: Hé lộ mối quan hệ của cả hai
Sự việc xảy ra tại thôn Phú Tải 2, xã An Thành, TP Hải Phòng song đôi nam nữ không phải người dân địa phương.
Tôi vô cùng kinh ngạc trước khả năng dọn dẹp nhà cửa của người phụ nữ 59 tuổi: Sau 20 năm, nhà vẫn sạch bong kin kít
Không ít gia đình từng có chung trải nghiệm: Lúc mới nhận nhà thì mọi thứ đều gọn gàng, sáng sủa, nhưng chỉ vài năm sau đã bắt đầu xuống cấp, đồ đạc bừa bộn và việc dọn dẹp trở thành nỗi mệt mỏi thường trực. Điều này không hẳn do diện tích hay nội thất, mà chủ yếu nằm ở thói quen sinh hoạt và cách làm sạch mỗi ngày.