Một góc trời Đắk Lắk vào sáng sớm, nắng vàng ươm, bầu trời xanh cao vời vợi, tiếng ve râm ran gọi hè về. Những hình ảnh bình yên ấy đang được tái hiện chân thực trong bộ ảnh đẹp như tranh của hai em bé Cốm và Gạo, con chị Thảo, sống tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Bộ ảnh khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" vì sự mộc mạc, giản dị mà lại trong trẻo, an yên đến lạ.
Thế nhưng ít ai biết rằng, để có được những ngày tháng bình yên bên nắng, gió, cây trái và tiếng chim hót ấy, chị Thảo và chồng đã phải đưa ra một quyết định táo bạo, rời bỏ cuộc sống tiện nghi nơi thị trấn để đổi lấy những điều tưởng như thật giản đơn, không khí trong lành và khoảng sân nhỏ cho các con lớn lên.




"Không muốn các con lớn lên giữa 4 bức tường và tiếng xe cộ"
Trước kia, gia đình chị Thảo sống trong một căn nhà nhỏ giữa thị trấn đông đúc. Khói bụi, ồn ào, không gian sống chật hẹp khiến chị luôn phải đóng kín cửa. Hai bé quanh quẩn trong nhà, thiếu sân chơi, thiếu khoảng trời riêng để lớn lên đúng nghĩa. Chị kể: "Nhà đông người, con không có chỗ chơi. Cả ngày chỉ ôm tivi, điện thoại. Mình thì lúc nào cũng cáu gắt, con thì hay ốm vặt".



Không cam lòng để các con lớn lên trong một môi trường bí bách như vậy, chị Thảo đã bàn với chồng bán nhà ở thị trấn, mua mảnh đất bỏ hoang ở vùng quê Krông Pắk, rồi cùng nhau cải tạo, dựng lại từ đầu. "Ngày đầu tiên về làm vườn, 2 vợ chồng phơi nắng đến mức quên cả ăn cơm. Bạn bè thì bảo dở hơi, đang sung sướng lại đâm đầu về chốn hoang vu. Nhưng mình nghĩ khác, chính giai đoạn đó giúp mình học được sự kiên nhẫn và trân trọng những điều nhỏ bé".
Đến nay đã là năm thứ 3 gia đình nhỏ sống tại mảnh đất ấy. Hai bé Cốm và Gạo giờ đây lớn lên giữa thiên nhiên, mỗi sáng dậy sớm cùng bố mẹ đi bộ ngắm bình minh, chiều đến thì chạy nhảy trên nền đất, nghịch cát, chơi đuổi bắt với mấy con gà trong vườn.



"Ban đầu các bé cũng hay ốm vì chưa quen nắng gió, nhưng sau khoảng 1 năm thì khoẻ lên rõ rệt. Không khí sạch, ăn uống từ rau củ, thịt trứng nhà trồng được, không điện thoại, không ipad... các con tự chơi với nhau cả ngày mà không chán", bà mẹ 2 con tâm sự.
Và cũng từ khi về quê, con người chị Thảo cũng đổi khá, bớt căng thẳng, nhẹ nhàng và vui vẻ hơn: "Mỗi sáng được hít thở không khí trong lành, tự tay hái mớ rau, trái cây trong vườn, rồi vào bếp nấu bữa cơm cho gia đình… mình thấy cuộc sống này đáng sống biết bao!".
Cuộc sống giản dị là ước mơ của bao người
Trong từng bức ảnh chị Thảo chia sẻ là khoảnh khắc 2 em bé chạy nhảy chân trần trên đất, ôm chú gà con, nhặt trứng, hái rau… Trẻ thơ là đây chứ đâu. Không có đồ chơi hiện đại, không có màn hình điện tử, chỉ cần có bầu trời xanh, sân vườn rộng và bố mẹ bên cạnh, đó đã là tuổi thơ hạnh phúc nhất mà nhiều người từng mơ.
"Mỗi người có một lựa chọn, nhưng với mình, chọn sống chậm lại và gần thiên nhiên là cách nuôi con đúng đắn nhất", chị Thảo chia sẻ.
Có lẽ, với những ai đang quá mỏi mệt giữa nhịp sống vội vã nơi thị trấn, bộ ảnh của Cốm và Gạo chính là lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Hạnh phúc không đến từ những điều hào nhoáng, mà đôi khi chỉ là khoảnh khắc thấy con cười rạng rỡ giữa vườn rau, hay tiếng gió nhẹ qua khung cửa sổ mỗi sớm mai.
Cuộc sống an yên, giản dị mà gia đình nhỏ của chị Thảo đang có hóa ra lại là giấc mơ của rất nhiều người.
Bài cùng chuyên mục
Chuyên gia tiết lộ 1 thông tin bất ngờ về lòng se điếu, món ăn gây tranh cãi bậc nhất
Giá lòng se điếu thậm chí còn đắt hơn giá tôm hùm, có nơi bán 350-400 nghìn đồng/lạng.
Vụ bé trai bị từ chối cấp cứu vì chưa đóng đủ viện phí: Tạm đình chỉ một số nhân viên y tế
Bệnh viện tỉnh Nam Định nhận trách nhiệm trong vụ việc bé trai bị yêu cầu đóng đủ viện phí mới cấp cứu và đã tạm đình chỉ một số nhân viên y tế.
Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long và thông tin bồi thường 1 tỉ đồng không đúng sự thật
Dự kiến chiều nay, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ làm việc với gia đình của cháu N.N.B.Tr cùng luật sư trong vụ tai nạn giao thông làm Tr. tử vong.
Sự thật về lòng se điếu: Món ăn đắt đỏ gây tranh cãi trong cộng đồng ẩm thực
Lòng se điếu vốn là món ăn đắt đỏ, có khi tới khoảng 4 triệu đồng/kg nhưng cũng chẳng có mà mua.
Mẹ đẻ Mai Ngọc sang thăm cháu, hành động sau đó khiến fan vội tặng điểm 10 cho "mẹ ngoại" này
Bà ngoại quả thật tuyệt vời.
5 thứ nên mua từ tuổi 40 để sống nhẹ, sống khoẻ và 3 món nên tránh xa nếu không muốn vừa tốn tiền vừa rước mệt vào người
Bước vào tuổi 40, phụ nữ không còn chạy theo số lượng hay xu hướng tiêu dùng chóng vánh. Thay vào đó là tâm thế “tiêu ít nhưng chuẩn”, ưu tiên cho sức khỏe, sự thoải mái và những giá trị lâu dài.