Bỏ Google, cô gái U35 tìm kiếm cuộc sống mới tại TPHCM đầy thử thách và hạnh phúc

07/07/2025 08:02 (GMT+7)

Năm 2001, Phương Thúy Doanova, khi đó còn là một bé gái 9 tuổi, theo gia đình sang Cộng hòa Séc sinh sống. Lớn lên, cô học đại học ở Đức, đi làm ở nhiều công ty và tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có trụ sở Google tại Dublin (Ireland). 

Năm 2024, Thúy Doanova, lúc này đã là cô gái 32 tuổi, đưa ra quyết định vô-cùng-khó-hiểu trong mắt mọi người xung quanh: Bỏ việc ở Google, khăn gói về Việt Nam khởi nghiệp. 

Đó là tóm tắt nhanh câu chuyện đang viral trên MXH của Phương Thúy Doanova, sinh năm 1992, hiện sống ở TP.HCM. Cô là 1 trong 2 co-founders của Clique83 - startup cung cấp trải nghiệm kết nối offline dành cho người độc thân. 

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 1.

Phương Thúy Doanova

Mới đây, Phương Thuý Doanova đã có chia sẻ với chúng tôi sau gần 1 năm về nước. Từ những điều mang tính bước ngoặt như quay lại Việt Nam, khởi nghiệp đến những thứ giản dị và đời thường nhất như học cách đi chợ, học lại tiếng Việt vì không hiểu Gen Z nói gì,… tất cả khiến cuộc sống của cô thay đổi, nhiều thử thách hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn. 

Phương Thúy Doanova

Sinh năm 1992

Hiện đang sống ở TP.HCM

Tháng 2/2025 - nay: Co-founder Clique83 - nền tảng công nghệ kết nối những người độc thân

Tháng 1/2022 - 2/2025: Account Manager trụ sở Google tại Dublin (Ireland)

Trước đó từng làm việc tại các công ty và tập đoàn công nghệ lớn

Đi chơi vu vơ, quay về châu Âu bỏ việc thật

Quay lại thời điểm trước năm 2024, khi đó Phương Thuý có cuộc sống mà người ngoài nhìn vào đều thấy “đủ wow” và đủ đầy, không có gì phải lo nghĩ. 

Phương Thuý Doanova và gia đình bao gồm bố mẹ, cô bác đều sống ở châu Âu. Cô theo học ngành Business Management (Quản lý Kinh doanh) ở Đức, đi làm với chuyên môn chính là Marketing & Sales Business. 

Ở Google, Thuý luôn nằm trong top nhân sự có hiệu suất cao, mỗi năm mang về từ 10 - 20 triệu USD doanh thu cho công ty. Phúc lợi của tập đoàn công nghệ toàn cầu dành cho nhân viên là những điều mà bất cứ người làm công ăn lương nào cũng ao ước: “Nhân viên được lo từ A đến Z, ăn cả ngày X bữa miễn phí, có phòng gym, hồ bơi, bác sĩ riêng, được trị liệu riêng, có người massage riêng,...”.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 2.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 3.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đem đến những điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 4.

Thúy Doanova luôn nằm trong top nhân sự có hiệu suất cao khi làm việc ở Google

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 5.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 6.

Thúy Doanova và các đồng nghiệp ở châu Âu

Nhưng đó chỉ là bề nổi. Vấn đề xuất hiện từ phần chìm trong lòng Thuý Doanova: “Trong công việc và sự nghiệp, mình đi rất nhanh, rất dễ phát triển. Nhưng cùng lúc đó, sự kết nối trong cuộc sống và tình cảm cá nhân - những khía cạnh quan trọng khác - thì tụt lại. Mỗi tối về nhà, mình vẫn chỉ có một mình. 

Mình nhận ra mình chỉ là một người bình thường. Sau cùng, điều mình thực sự mong muốn không phải là thêm một chức danh hay tăng một bậc lương mà là sự kết nối, là cảm giác được yêu thương”

Và lần Thuý về Việt Nam chơi vu vơ vào năm 2023 bỗng nhiên trở thành cột mốc thay đổi tất cả. Cô ở lại hẳn 3 tháng, nhận thấy sự kết nối sâu sắc với người Việt, với tư duy Á Đông ngay cả với những người không có nền tảng hay câu chuyện tương tự mình. 

“Khi quay lại châu Âu, mình nhận ra Việt Nam mới là nơi mình muốn sống” - Thuý kể về quyết định về Việt Nam theo con tim mách bảo. 

Gia đình Thuý không hiểu quyết định của con gái và bản thân cô cũng rất khó giải thích vì: “Mình đang có công việc tốt, môi trường sống hiện đại, gần người thân nên ngay cả gia đình nhìn vào cũng không hiểu được lý do cho quyết định của mình. Mọi người hay thắc mắc kiểu: ‘Người khác cố gắng để đi đến những đất nước phát triển hơn, tại sao mình đang ở đó thì lại muốn về?’.

Lúc đó mình cũng cố giải thích nhưng thực sự không dễ để người lớn hiểu được cách người trẻ cảm nhận thế giới. Thế thì cách tốt nhất để thuyết phục là bằng hành động, là những gì mình làm được, mình tạo ra được”.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 7.

Dù đã đi xa lâu nhưng Thúy nhận ra sự kết nối kì lạ ở Việt Nam

“Học được điều tốt ở nước ngoài, có cơ hội mang về Việt Nam áp dụng, thì tại sao không thử?”

Thuý Doanova về Việt Nam mà không có kế hoạch cụ thể, chỉ có đường lùi “Google lúc nào cũng chào đón quay lại nếu muốn”. Và vì chưa biết làm gì nên cô tham gia một chương trình về startup có gần 80 bạn trẻ cũng có chung đam mê này và gặp Hân Lâm (Lâm Vương Bửu Hân, sinh năm 1995). 

Từ những chia sẻ cá nhân, cả 2 nhận ra “nỗi đau” về sự kết nối, khó kết bạn nên đã phát triển thành Clique83, đồng hành với nhau đến tận bây giờ. 

Cùng nền tảng là marketing và business nhưng mỗi người có một điểm mạnh riêng, Thuý Doanova thiên về công nghệ còn Hân Lâm mạnh về khởi nghiệp. Khi quyết định khởi nghiệp, cả hai bỏ tất cả những gì mình có vào. Đó chủ yếu là thời gian, kỹ năng và kinh nghiệm, cộng thêm một khoản vốn mà mỗi người tích luỹ được. 

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 8.

Hân Lâm (trái) và Phương Thúy Doanova (phải)

“Một số chương trình gọi vốn đầu tư có thể khiến mọi người hiểu lầm, nghĩ rằng khởi nghiệp sẽ cần rất nhiều tiền, cần nguồn vốn rất lớn, cần nhà đầu tư mới thành công. Trong thực tế và trải nghiệm cá nhân, tụi mình thấy điều đó không cần thiết. 

Thời gian đầu, tụi mình tự đi lên từng bước. Nhận ra có cùng ‘nỗi đau’ thì tìm xem nó ở đâu, mình có đưa ra giải pháp để giải quyết trong quy mô nhỏ được hay không. Khi có sản phẩm và mọi người chấp nhận nó, muốn bỏ tiền ra để mua thì tụi mình mới mở rộng quy mô. Trong 1 - 2 năm tới, tụi mình muốn mở rộng thị trường ra một số nước Đông Nam Á, thậm chí toàn cầu thì chắc chắn sẽ cần gọi vốn”. - Thuý Doanova nói. 

Hiện tại, Clique83 hoạt động được 9 tháng, danh sách chờ có hơn 9.000 người. Đặc biệt, có 2 cặp đôi đã cưới nhau nhờ đi sự kiện của Clique83. Đó là một trong những điều khiến Thuý thấy vui và tự hào vì “ít nhất là cái mình đang làm nó có ý nghĩa thật sự, không phải viển vông hay làm cho có”.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 9.

Một sự kiện do Clique83 tổ chức

Thực tế, không chỉ mình Thuý Doanova mà nhiều người trẻ Việt cũng từ bỏ các tập đoàn lớn ở nước ngoài, nhất là lĩnh vực công nghệ và kinh tế, để về nước làm việc. Chia sẻ quan điểm của mình, cô nhận ra có 2 lý do chính: (1) trạng thái lạc lõng, muốn tìm lại chính mình; (2) nhìn thấy cơ hội phát triển trong nước. 

“Nhiều bạn Việt kiều ở nước ngoài đến một thời điểm nào đó hay bị rơi vào trạng thái lạc lõng, khủng hoảng bản sắc, cảm giác không biết mình thuộc về đâu. Có người lại mệt mỏi với cuộc sống cực căng thẳng ở nước ngoài, nhất là cường độ làm việc ở các công ty FAANG (viết tắt của nhóm công ty công nghệ hàng đầu: Facebook - nay là Meta, Amazon, Apple, Netflix, Google - PV) nên muốn về Việt Nam để tìm lại tính Việt trong mình hoặc đơn giản là để ‘chữa lành’”

Ai cũng muốn vươn ra biển lớn nhưng Việt Nam giờ cũng rất đỉnh. Kinh tế đang phát triển nhanh, thị trường còn nhiều khoảng trống, cơ hội nhiều nên họ mới dám bỏ sự ổn định và công việc mơ ước ở nước ngoài để về. Và khi mình đã học được những cái tốt ở nước ngoài, nếu có cơ hội mang về Việt Nam áp dụng thì tại sao không thử?”.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 10.

Yêu 1 chàng trai Việt, học tiếng lóng Gen Z: Tất cả đều đáng trải nghiệm!

Gần 1 năm qua, cuộc sống ở Việt Nam của Thuý Doanova đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cô mô tả rằng nói “về nước” cho sang còn thực tế thì giống như đi nước ngoài. Bởi lẽ cô đã ở châu Âu 23 năm, là người gốc miền Bắc và đang sống ở miền Nam nên phải học lại mọi thứ từ đầu.  

“Hồi ở Ireland mọi thứ rất rõ ràng. Ngày ăn 5 bữa ở công ty có sẵn, công việc có quy trình, cứ thế mà làm. 

Còn về đây mọi thứ đều phải tự mày mò tự lo. Muốn ăn thì tự học cách đi chợ, ốm đau thì tự tìm bác sĩ rồi học cách giao tiếp cho đến cả chuyện kết nối bạn bè, xây dựng các mối quan hệ,... Mình cũng phải học lại tiếng Việt, nhất là mấy câu nói của Gen Z bây giờ, nhiều cái các bạn nói mà mình không hiểu. 

Nhưng đổi lại, năng lượng ở Sài Gòn rất tích cực và nhiệt tình, cái gì cũng nhanh, cũng sẵn sàng thử nghiệm nên hợp với người thích mạo hiểm như mình. Mình luôn nghĩ nếu không làm điều thực sự mong muốn thì đến 70 - 80 tuổi sẽ tiếc, thà làm và thất bại còn hơn là không làm” - Thuý kể.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 11.

Bỏ Google, cô gái U35 về TP.HCM làm lại từ đầu: "Việt Nam giờ cũng rất đỉnh" - Ảnh 12.

Thúy Doanova có những trải nghiệm tuyệt vời trong gần 1 năm qua

Một điều bất ngờ khác với Thuý Doanova sau khi về nước cô quen bạn trai tại chính sự kiện hẹn hò do Clique83 tổ chức. Lần đầu tiên quen một chàng trai Việt Nam nên cô mới có cơ hội “hiểu thêm nhiều về con người, văn hóa, cách suy nghĩ của người Việt mình, nhất là trong chuyện tình cảm”.

Sống một mình xa gia đình không dễ, khởi nghiệp càng không dễ, Thuý Doanova thú thật rằng có lúc cô thấy nản: “Nhiều khi mình mệt, thấy cô đơn, thấy stress quá cũng khóc. Nhưng Google cũng stress lắm, cũng áp lực đủ kiểu, không phải giấc mơ hồng đâu. 

Google với mình là một kỷ niệm đẹp còn Clique83 và cuộc sống ở Sài Gòn cũng đang là một trải nghiệm cực kỳ thú vị mà mình vẫn muốn tiếp tục. Và mình cũng muốn nghĩ đơn giản là đã chọn rồi thì phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Vì vậy mình chưa từng nghĩ tới chuyện quay về châu Âu”

Bài cùng chuyên mục