Bỏ phố về làng, cặp vợ chồng chỉ làm 3 ngày mỗi tuần, sống một kiểu "giàu có" nhiều người mơ ước

18/07/2025 13:00 (GMT+7)

Từng là “dân văn phòng” làm việc không ngơi nghỉ, vợ chồng Đào và Nhu - cặp vợ chồng 8x đến từ vùng Đông Bắc (Trung Quốc) đã quyết định rời bỏ guồng quay đô thị, đưa cả gia đình đến sống tại một ngôi làng nhỏ ở Đại Lý, Vân Nam. Tại đây, họ cải tạo một căn nhà cổ của người Bạch thành căn nhà ấm cúng, đầy hoa lá, mèo chó và tình yêu ẩm thực. Không còn những buổi sáng vội vàng hay deadline căng thẳng, giờ đây họ chỉ làm việc 3 ngày mỗi tuần, và dành phần còn lại để... sống đúng nghĩa.

Bỏ phố về làng, cặp vợ chồng chỉ làm 3 ngày mỗi tuần, sống một kiểu "giàu có" nhiều người mơ ước - Ảnh 1.

Sống chậm giữa lòng Đại Lý: Tuần làm 3 ngày, còn lại để... yêu đời

Nằm ở vùng đất thanh bình của Đại Lý, Vân Nam, có một ngôi nhà nhỏ đầy hoa và mèo, nơi ĐàoNhu - một cặp vợ chồng 8X gốc Đông Bắc đang sống cuộc đời mà nhiều người mơ ước: Chỉ làm việc 3 ngày/tuần, 4 ngày còn lại để tận hưởng nấu nướng, chăm vườn, chơi với con gái, nhâm nhi trà với bạn bè và... sống thư giãn.

Từng có hơn 20 năm kinh nghiệm làm đầu bếp món Pháp, Đào đã quá quen với quy trình bếp núc nghiêm ngặt và áp lực. Còn Nhu, vợ anh, lại là người có gu thẩm mỹ cực tốt, yêu thích nghệ thuật và những món đồ cũ đầy kỷ niệm. Năm 2022, họ rời bỏ thành phố, mang theo con gái nhỏ, mẹ vợ và... 2 chú chó cùng 15 chú mèo đến vùng đất thanh bình này để sống một cuộc đời khác.

Bỏ phố về làng, cặp vợ chồng chỉ làm 3 ngày mỗi tuần, sống một kiểu "giàu có" nhiều người mơ ước - Ảnh 3.

Ngôi nhà họ chọn là một căn nhà truyền thống của người Bạch với kiến trúc "tam phương nhất chiếu bích" - ba gian nhà bao quanh một khoảng sân. Họ tự tay cải tạo từng chi tiết nhỏ: Mua lại đèn treo cổ, sưu tầm bàn ghế cũ từ chợ đồ xưa, giữ lại chiếc bàn sưởi của ông ngoại Nhu, thậm chí tận dụng phần rễ cây của những chậu cây từng chết để làm... chân bàn.

"Chúng tôi muốn sống trong một căn nhà có câu chuyện", Nhu nói. "Mỗi món đồ đều có ký ức, và ký ức thì không thể tìm mua ngoài siêu thị".

Bếp là linh hồn và là nơi gặp gỡ bạn bè khắp thế giới

Năm 2023, sau nhiều lời rủ rê từ bạn bè, cặp đôi quyết định mở “bếp sân vườn” - một kiểu “nhà hàng mở” mà khách sẽ được dùng bữa ngay tại nhà chủ. Đào phụ trách nấu ăn, Nhu lo phần bài trí món, còn mẹ cô thì... phụ làm bánh, luộc rau và giữ không khí ấm cúng như một gia đình Bắc Trung Hoa truyền thống.

Thực đơn không cố định. Họ thường đi chợ mỗi sáng, hái rau trong vườn, nếm thử trái cây mùa vụ rồi tùy cảm hứng mà sáng tạo. Có ngày là món cá biển nướng với trái “sữa dê” của Vân Nam; hôm khác lại là salad với rau tự trồng, ăn kèm sốt lên men từ cam ngọt. “Ngày trước làm đầu bếp là nghề, giờ nấu ăn là đam mê thật sự”, Đào chia sẻ.

“Chúng tôi không chạy theo hiệu suất. Mỗi ngày chỉ tiếp 2–3 bàn là đủ. Làm ít, sống thư giãn nhiều hơn".

Căn nhà nhỏ của họ nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của người mê sống đẹp. Những ai từng ghé qua đều bị mê hoặc bởi chiếc ghế lắc gỗ kiểu châu Âu, chùm đèn cổ lấp lánh trên bàn ăn, bộ tách trà Nhật ngẫu nhiên phối cùng bình hoa dại hái vội ngoài sân.

“Có người đến đây ăn một lần rồi thành bạn thân. Có người gửi tranh tặng, gửi bưu thiếp, gửi cả... hạt giống từ nơi khác đến”, Nhu cười. “Thậm chí có những hôm, khách ở lại từ trưa đến tối, ăn hai bữa, không ai đuổi, cũng chẳng muốn về".

Nhu kể, từ nhỏ cô đã thích chơi búp bê và tự làm... đồ nội thất bằng hộp giấy, tạo nhà, làm rèm cửa, thậm chí sáng chế ra chiếc máy giặt mini bằng lọ thủy tinh. “Tôi nghĩ thứ mình yêu khi còn nhỏ, thật ra là mầm của điều mình theo đuổi cả đời”, cô nói.

Giờ đây, với một ngôi nhà thật, gia đình thật, và “búp bê” thật là cô con gái nhỏ, Nhu đang sống trọn vẹn ước mơ ngày bé - một kiểu đời sống tự do, giản dị, ấm áp và có thật.

Bỏ phố về làng, cặp vợ chồng chỉ làm 3 ngày mỗi tuần, sống một kiểu "giàu có" nhiều người mơ ước - Ảnh 7.

Từ bỏ guồng quay công sở, sống giữa thiên nhiên, làm bếp để kết bạn, trang trí nhà như một triển lãm sống... Đào và Nhu đang sống một cuộc đời mà nhiều người chỉ dám mơ. Họ không "dạy đời", không bán công thức "sống hạnh phúc", nhưng chính cách sống của họ đã là một câu trả lời.

Không cần phải đến Đại Lý, mỗi người đều có thể bắt đầu lại bằng việc hỏi bản thân: Mình có đang sống như mong muốn không?

Bỏ phố về làng, cặp vợ chồng chỉ làm 3 ngày mỗi tuần, sống một kiểu "giàu có" nhiều người mơ ước - Ảnh 8.

“Hạnh phúc không cần quá nhiều. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy, biết rằng hôm nay mình sẽ được làm điều mình thích, ăn món mình yêu, và sống cùng những người hoặc loài vật mình thương".

Bài cùng chuyên mục