Bóng lưng chờ đợi của người thân nạn nhân vụ sập tòa nhà ở Bangkok: Dưới đống đổ nát ấy, họ còn sống không?

30/03/2025 20:38 (GMT+7)

Trận động đất mạnh 7.7 độ richter từ Myanmar gây thiệt hại nặng nề cho 18 tỉnh thành của Thái Lan. Riêng Bangkok ghi nhận 9 người thiệt mạng và 79 người mất tích, công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương.

Sáng ngày 30/3/2025, Thị trưởng Bangkok - ông Chadchart Sittipunt, đã cập nhật tình hình mới nhất về thảm họa động đất xảy ra vào thứ Sáu (28/3/2025). Ông Chadchart Sittipunt cho biết trọng tâm hiện nay là công tác cứu hộ tại tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sập ở quận Chatuchak. Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người sống sót, đặc biệt là sau khi phát hiện tín hiệu sinh tồn tại một số địa điểm của toà nhà.

Bóng lưng chờ đợi của người thân nạn nhân vụ sập tòa nhà ở Bangkok: Dưới đống đổ nát ấy, họ còn sống không?- Ảnh 1.

Đến nay đã hơn 48 giờ kể từ khi sự việc xảy ra, và các chuyên gia cứu hộ đang có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ.

Chờ đợi một phép màu

Bên ngoài tòa nhà, người thân các nạn nhân mất tích vẫn túc trực chờ đợi. Hy vọng của họ le lói khi phát hiện tín hiệu sinh tồn tại hiện trường tòa nhà.

Cô Aubonrat Setnawet (phụ việc thợ điện) đang làm việc cùng chồng trên tầng 23 của một tòa nhà chỉ vài giây trước khi thảm họa ập đến. Trong lúc làm việc, cô cần lấy một số thiết bị nên đã đi thang máy công trình xuống tầng trệt. Đột nhiên, cô cảm thấy mặt đất rung chuyển bên dưới mình và với những tiếng răng rắc lớn, tòa nhà chưa hoàn thiện bắt đầu sụp đổ.

Cầm điện thoại di động trên tay, cô cố gắng chạy thoát đống đổ nát. Khi định thần lại, cô cố gắng gọi cho chồng mình, anh Nuguy Setnawet (thợ điện), nhưng không liên lạc được.

Kể từ đó, cô vẫn ở lại hiện trường, lặng lẽ theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót. Tin tức rất ảm đạm. Tám thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường vào thứ Sáu nhưng chỉ có một thi thể được tìm thấy vào thứ Bảy. Cô Aubonrat nói: 

"Tôi vẫn ở đây chờ đợi, chờ đợi một phép màu".

Người vợ thoát chết trong vụ sập tòa nhà 30 tầng:

Người thân gào khóc bên ngoài tòa nhà và chờ đợi một phép màu . (Ảnh: Reuters)

Trong số những người đang chờ đợi tại hiện trường để nghe tin tức về người thân mất tích của họ có chị Saifon Thongsuk (36 tuổi), người có dì, chú và hai con đã trưởng thành đều đang làm việc tại tòa tháp văn phòng. Chị cho biết họ đã làm việc tại một dự án xây dựng khác ở ngoại ô Bangkok nhưng gần đây đã được cử đến địa điểm này vì nhu cầu cấp bách về công nhân. Chị nói: "Tôi không biết họ đã làm việc ở đây bao lâu. Tôi chỉ biết họ đang làm việc trên tầng cao nhất".

Chị Naruemol Thonglek (44 tuổi) đến hiện trường tìm kiếm tin tức của sáu người bao gồm chồng, con trai của chồng và bốn đồng nghiệp. Chị Naruemol cũng đã làm việc tại địa điểm này cho đến gần đây, nhưng đã nghỉ việc vì chồng chị lo lắng rằng nó khiến chị quá kiệt sức.

Chị nói: "Tôi đã chạy đến đây ngay khi nghe tin về trận động đất. Tôi đã cố gắng liên lạc với anh ấy. Tin nhắn không được gửi đi. Cuộc gọi không được kết nối. Tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai trong số họ". Chị tiếp tục: "Tôi đoán anh ấy đang ở giữa đống đổ nát đó. Có thể có một khoảng trống nào đó cho không khí, tôi không biết. Tôi chỉ có thể hy vọng vào phép màu".

Người vợ thoát chết trong vụ sập tòa nhà 30 tầng:

Hy vọng dần tắt lịm

Hôm thứ Bảy, nhiều thiết bị hạng nặng hơn đã được đưa vào để di chuyển hàng tấn đống đổ nát, nhưng hy vọng đang dần tắt lịm trong lòng bạn bè và người thân của những người mất tích rằng họ sẽ được tìm thấy còn sống.

Anh Thurian Pheungrod (47 tuổi) cũng vội vã đến hiện trường vào thứ Sáu sau khi biết tin anh trai và chị dâu của mình bị chôn vùi trong tòa nhà bị sập. Họ đã làm việc tại địa điểm này trong vài tháng. Anh ấy nói: "Lúc đầu, tôi vẫn tin rằng có thể có một phép màu. Tôi vẫn hy vọng. Nhưng giờ tôi không còn hy vọng vào phép màu nữa".

"Tôi đã cầu nguyện rằng họ đã sống sót, nhưng khi tôi đến đây và nhìn thấy đống đổ nát - họ có thể ở đâu? Ở góc nào? Họ còn sống không? Tôi vẫn đang cầu nguyện rằng cả sáu người đều còn sống", Naruemol Thonglek (45 tuổi) vừa khóc nức nở vừa chờ tin tức về người bạn đời của mình, đến từ Myanmar, và năm người bạn làm việc tại công trường.

"Tôi không thể chấp nhận điều này. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không thể chấp nhận được. Một người bạn thân của tôi cũng ở trong đó", cô nói.

Bóng lưng chờ đợi của người thân nạn nhân vụ sập tòa nhà ở Bangkok: Dưới đống đổ nát ấy, họ còn sống không?- Ảnh 4.

Bóng lưng chờ đợi của người thân nạn nhân vụ sập tòa nhà ở Bangkok: Dưới đống đổ nát ấy, họ còn sống không?- Ảnh 5.
Bóng lưng chờ đợi của người thân nạn nhân vụ sập tòa nhà ở Bangkok: Dưới đống đổ nát ấy, họ còn sống không?- Ảnh 6.

Hy vọng le lói khi phát hiện tín hiệu sinh tồn tại hiện trường vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán sau động đất. Ảnh: Thai News Agency

Khoảng 80 người được cho là đang ở trong tòa nhà 30 tầng vào thời điểm xảy ra vụ sập vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị hạng nặng và đội tìm kiếm chó nghiệp vụ chỉ phát hiện được một thi thể trong quá trình tìm kiếm hôm thứ Bảy. Đống đổ nát cao bảy tầng rất bất ổn nên họ phải mất hàng giờ mới tìm được thi thể.

Con số này nâng tổng số người chết được xác nhận ở Bangkok do trận động đất lên 10 người, bao gồm một người điều khiển cần cẩu đã rơi xuống tử vong từ một tòa nhà khác đang xây dựng. Tâm chấn của trận động đất nằm cách đó hơn 900 km về phía bắc gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi mức độ tàn phá còn tồi tệ hơn nhiều. Hơn 1.600 người được báo cáo đã thiệt mạng và con số này dự kiến sẽ còn tăng lên đáng kể.

Người vợ thoát chết trong vụ sập tòa nhà 30 tầng:

Ảnh The New York Times.

Tại hiện trường tòa nhà bị sập ở Bangkok, công tác tìm kiếm diễn ra khẩn trương. Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị hạng nặng di chuyển những khối sắt, bê tông lớn ra khỏi đống đổ nát với hy vọng tìm thấy những người sống sót. Hàng trăm nhân viên cứu hộ từ quân đội, cảnh sát và các nhóm tình nguyện đã giúp đỡ công tác tìm kiếm. Hàng chục người thân và bạn bè của những công nhân mất tích theo dõi từ phía sau hàng rào.

Ngoài chó nghiệp vụ, các đội cứu hộ còn sử dụng cảm biến nhiệt để cố gắng phát hiện những người còn sống. Định kỳ, tất cả công việc đều dừng lại để những người tìm kiếm có thể lắng nghe âm thanh của những người sống sót. Nhưng đến tối thứ Bảy, họ vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng kêu cứu nào từ bên trong núi đổ nát.

Theo The New York Times, Daily Mail

Bài cùng chuyên mục