Ông Lee Jae-myung, người vừa đắc cử tổng thống của Hàn Quốc, đã bày tỏ sự hối tiếc vào ngày 2/6 sau khi bước vào chính trường, nói rằng: "Tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ và gia đình tôi". Ông Lee có hai người con trai với vợ là bà Kim Hye-kyung.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và vợ, bà Kim Hye-kyung
Ông đã chia sẻ câu chuyện và hoàn cảnh của gia đình mình khi xuất hiện trên chương trình "Kim Eo-jun's News Factory" của YouTube: "Các con trai tôi không thể tìm được việc làm. Bất cứ khi nào chúng tìm được việc làm, giới truyền thông lại đưa tin sai sự thật".
Ông cho biết, “Cách đây không lâu, con trai tôi đã về quê làm việc tại một trung tâm gia sư vì khó kiếm sống. Các phương tiện truyền thông đã theo dõi và đưa tin rằng cháu đã được tuyển dụng bất hợp pháp”, ông nói thêm, lưu ý rằng nếu có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, chủ sở hữu trung tâm gia sư sẽ chịu trách nhiệm, không phải là một nhân viên bán thời gian. "Cháu đã bị đuổi việc ngay sau đó".
Ông tiếp tục: “Tôi có thể chịu đựng được những cuộc đấu tranh với bên công tố vì lựa chọn chính trị là quyết định của tôi. Tuy nhiên, những đứa con ngây thơ của tôi, đặc biệt là vợ tôi, đã đi theo tôi mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào vì cô ấy tin tưởng tôi.” Ông nói nhỏ dần, “Nhưng xúc phạm và gây đau đớn cho gia đình tôi…”
Ông Lee cũng đề cập, “Con cái chúng tôi đã bị điều tra kỹ lưỡng, xem xét kỹ lưỡng như thể bụi đang được làm sạch vậy,” và nói, “Thật sự rất đau đớn.”
Ngoài ra, tân Tổng thống Lee còn nói rằng, “Có rất nhiều người đã phải chịu đựng khi ở bên cạnh Lee Jae-myung”.

Những người ủng hộ ông Lee Jae-myung ăn mừng bên ngoài quốc hội vào ngày 3 tháng 6


Vợ đã đồng hành cùng ông trong ngày bầu cử
Ứng cử viên theo chủ nghĩa tự do, người đã trở thành tổng thống của đất nước vào thứ Ba (3/6) trong lần tranh cử thứ ba sau khi đánh bại đối thủ bảo thủ của mình, Kim Moon-soo.
Ông Lee, 61 tuổi, từng là công nhân nhà máy, sau đó trở thành luật sư nhân quyền trước khi tham gia chính trường.
Ngày nhỏ, ông thường xuyên trốn học ở trường tiểu học và bỏ học khi còn là thiếu niên để làm việc trong các nhà máy giúp mẹ và chị gái, cả hai đều là người lau dọn nhà vệ sinh.
Năm 13 tuổi, ông bị tàn tật vĩnh viễn sau khi cổ tay bị máy ép công nghiệp đè bẹp. Chấn thương này có nghĩa là sau đó ông được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Cuối cùng, Tổng thống Lee Jae-myung đã vượt qua kỳ thi phổ thông trước khi học luật bằng học bổng, vượt qua kỳ thi luật sư năm 1986 trước khi trở thành luật sư và nhà hoạt động nhân quyền.
Nguồn: Chosun, The Guardian
Bài cùng chuyên mục
Kinh nghiệm để mẹ bỉm này chăm con mọn nhưng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ: Dù chọn phương pháp nào đi chăng nữa, mẹ hãy tôn trọng nhu cầu của em bé nhà mình
Rèn con ăn ngủ đúng giờ, mẹ bỉm có thêm thời gian "yêu chiều bản thân", tập luyện về dáng, skincare đầy đủ nên ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.
Tiệm nail ở Hà Nội mỗi ngày làm 20 bộ móng nộp thuế bao nhiêu?
Đó là câu hỏi của chị Dương (Ba Đình, Hà Nội), một chủ tiệm nail. Trước những thông tin xôn xao về việc nhà nước siết chặt quản lý thuế, chị Dương cũng như nhiều chủ hộ kinh doanh khác đều rất băn khoăn về mức thuế phải nộp dựa trên doanh thu của mình.
Từ sống bốc đồng đến biết giữ tiền: Cách tôi quản lý tài chính tỉnh táo sau tuổi 40
Tuổi 40 không khiến tôi khắt khe hơn với bản thân – mà khiến tôi tỉnh táo hơn với ví tiền. Tôi không còn tiêu để khoe, để theo, hay để khỏa lấp cảm xúc. Tôi tiêu để sống đúng với mình.
Cảnh báo lừa đảo ứng dụng điện lực: Người phụ nữ Hà Nội mất 1 tỷ đồng
Sau khi thực hiện các thao tác, điện thoại của chị H bất ngờ bị treo, không sử dụng được.
Người đẹp U60 vẫn giữ được thân hình "gày gò", vóc dáng săn chắc không thua kém thiếu nữ, bí quyết là chế độ ăn đơn giản không ai ngờ
Nữ diễn viên yêu thích súp rau và thực hiện nhiều bài tập khác nhau.
Ở tuổi 45, tôi thử “chi tiêu có ý thức” trong 30 ngày và tiết kiệm được gần 5 triệu đồng – không cần làm thêm, chỉ nhờ 4 thay đổi nhỏ mỗi ngày
Không phải nhịn chi tiêu hay sống kham khổ – thử thách chi tiêu có ý thức giúp tôi kiểm soát tiền bạc tốt hơn, hiểu rõ cảm xúc tiêu dùng và tiết kiệm hiệu quả mà không thấy gò bó.