Chai "nước ma thuật" của búp măng non 4 tuổi khiến dì phải nhập viện cấp cứu: Các mẹ hết sức cảnh giác!

23/07/2025 12:02 (GMT+7)

Chai nước "ma thuật" của cậu bé 4 tuổi, khiến 1 người đi cấp cứu, cả nhà hoảng hồn

Câu chuyện được Xuân - mẹ của bé Sữa 4 tuổi, kể lại sau 2 ngày cậu bé khiến cả nhà được phen hoảng hồn. Bé Sữa năm nay 4 tuổi, độ tuổi hiếu động và nghịch đủ mọi trò, nhiều khi mẹ Xuân chạy theo không kịp.

"Ai có con nhỏ chắc cũng biết, lứa tuổi này là giai đoạn trẻ rất tò mò, ham khám phá và tưởng tượng vô bờ bến. Nhưng đôi khi chính sự tò mò đó lại khiến các bậc phụ huynh như tôi thót tim" - Xuân chia sẻ.

Chai
Chai

Bé Sữa - chàng trai 4 tuổi của mẹ Xuân, đam mê việc điều chế "nước ma thuật".

Vốn tính hiếu động và tò mò, thích tìm tòi mọi thứ, bé Sữa rất mê trò "điều chế nước ma thuật". Và rất hay lấy mấy chai nước để trộn đất cát, rồi đổ mấy loại nước để hòa tan vào nhau. Và đương nhiên nước rửa bát cũng nằm trong tầm ngắm của Sữa.

Xuân kể lại sự tình ngày hôm ấy: "Không hiểu học từ đâu mà con trai tôi tin rằng chỉ cần pha nước lọc với nước rửa bát, sẽ tạo ra một thứ gọi là "nước ma thuật".

Và thế là, tối hôm đó, khi mọi người đang loay hoay chuẩn bị cơm nước, con tôi đã âm thầm thực hiện 'thí nghiệm'. Sữa lấy nước lọc, đổ thêm một lượng nhỏ nước rửa bát vào, lắc đều để tạo bọt và cẩn thận cất vào ngăn mát tủ lạnh, như thể đó là phát minh quan trọng cần được bảo quản".

Chai
Chai

Chai nước "ma thuật" của bé Sữa.

Phát hiện ra chai nước lạ trong tủ, Xuân đã gặng hỏi bé Sữa và đã bỏ đi. Nhưng không thể ngờ quay đi quay lại, Sữa lại cất một chai khác vào tủ lạnh.

Câu chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng nếu em gái của Xuân, tức là dì của bé Sữa, sáng dậy sớm đi tập thể dục và mở tủ lạnh lấy chính chai nước ấy và uống vài ngụm.

Đến trưa dì của Sữa bắt đầu đau bụng, đau đến mức toát mồ hôi. Cả nhà tá hỏa đưa dì đi bệnh viện.

Chai
Chai
Chai

"Khi bác sĩ hỏi trước đó ăn uống thế nào, em gái tôi mới kể lại có uống chai nước lạnh trong tủ. Lúc đó tôi sững người. Lập tức về nhà, mở tủ lạnh kiểm tra, đúng là có một chai nước lạ trong tủ.

Gặng hỏi Sữa thì bé trả lời: 'Đây là chai nước ma thuật của con. Con để trong tủ lạnh cho mát'. Thực tình nhìn qua, chai nước trong suốt, bọt xà phòng đã tan hết nên rất khó nhận biết, vậy nên em gái tôi mới uống nhầm" - Xuân kể lại.

Hôm ấy dì của Sữa phải nằm viện theo dõi 1 ngày, sau một loại các bước chụp chiếu và đi nội soi phổi, bác sĩ chuẩn đoán: "Bỏng niêm mạc mũi, họng và tai" , không thể rửa ruột vì trong bụng toàn bong bóng xà phòng. Tiền viện phí của em gái Xuân hết hơn 2 triệu.

Tuy không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng cả nhà hú vía. Đây là một bài học rất lớn đối với các gia đình có con nhỏ. Sau sự việc vừa rồi, Xuân tịch thu hết tất cả chai lọ, không cho bé Sữa nghịch nữa. Cả nhà dọn sạch tủ lạnh, thấy chai nước lạ là bỏ đi ngay.

Chai "nước ma thuật" của búp măng non 4 tuổi khiến dì phải nhập viện cấp cứu: Các mẹ hết sức cảnh giác!- Ảnh 8.

Lời cảnh báo chân thành từ mẹ Xuân

1. Trẻ nhỏ có trí tưởng tượng phong phú và sẽ thử mọi thứ nếu không được giám sát kỹ. Dù chỉ 4 tuổi, con tôi đã biết lén trộn nước, cất giấu, và còn vô cùng tự hào về sản phẩm của mình.

2. Tuyệt đối không để các loại hóa chất (dù là loại nhẹ như nước rửa bát) trong tầm tay trẻ. Trẻ không phân biệt được đâu là đồ chơi, đâu là chất nguy hiểm.

3. Không để các chai, lọ không nhãn mác trong tủ lạnh. Người lớn khác trong nhà có thể dễ dàng nhầm lẫn, đặc biệt khi vừa ngủ dậy hoặc đang mất tập trung.

3. Nói chuyện và hướng dẫn trẻ thường xuyên về những gì được phép và không được phép làm. Sau vụ việc, tôi đã ngồi lại với con, giải thích kỹ càng. Cấm đoán không đủ, phải dạy bé hiểu lý do.

Câu chuyện của bé Sữa có thể nghe hài hước, nhưng đó là một bài học thật sự, mong rằng nó sẽ giúp các gia đình khác đề phòng sớm, để không ai rơi vào hoàn cảnh "hú vía" như gia đình Xuân.

Bài cùng chuyên mục