Chia sẻ của hot mom Hà Nội về việc nuôi con gây chú ý!

31/05/2025 13:02 (GMT+7)

Hoài An Japan (tên thật Lê Ngọc Hoài An, sinh năm 1996) - hot girl đình đám Hà Thành một thời giờ đã là mẹ của một em bé dễ thương. Chia sẻ mới nhất của cô về câu chuyện làm mẹ, về cuộc sống xoay quanh em bé nhận được sự quan tâm và đồng cảm của hội mẹ bỉm sữa.

Tháng đầu sau sinh luôn là khoảng thời gian khiến nhiều mẹ bỡ ngỡ, chông chênh vì chưa kịp làm quen với vai trò mới. Hoài An cũng không ngoại lệ. Hot mom Hà Thành chia sẻ:“Trước khi đẻ nghĩ mình sẽ là một mẹ bỉm thư giãn, không áp lực, không việc gì phải khóc. Nhưng đẻ rồi mới thấy cảnh nhạy cảm với mọi thứ và stress kinh khủng. Cố suy nghĩ tích cực nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn rơi. Dù trộm vía em bé khá là ngoan, chỉ là mình chưa bắt nhịp được và chưa đủ hiểu em nên vẫn còn hoang mang đủ thứ. Buổi đêm có cô bảo mẫu trông thì siêu êm còn ban ngày thì cứ loạn xì ngầu thay bỉm - cho ăn - vỗ ơi - cho ngủ - hút sữa liên tục thôi, cứ cái gì lệch giờ là lại stress và không có thời gian nghỉ ngơi”. 

Việc em bé chưa chịu ti mẹ trong những ngày đầu cũng là một trong những điều khiến Hoài An cảm thấy áp lực và lo lắng hơn.

Chia sẻ gây chú ý của hot mom Hà Nội: “Mình sẽ là mẹ bỉm thư giãn”, “phú bà” Kiều Anh vào nói ngay: Ảo giác thôi! - Ảnh 1.

Trước khi đẻ nghĩ mình sẽ là một mẹ bỉm thư giãn, không áp lực, không việc gì phải khóc.

Dưới bài chia sẻ của Hoài An Japan, rất nhiều mẹ bỉm cũng vào kể những câu chuyện của mình và đồng cảm vì hành trình làm mẹ không hề dễ dàng nhất là những tháng đầu sau sinh.

- Cùng cảnh ngộ, thay đổi hormore thôi cố lên em nhé, đoạn này hơi cực xíu nhưng nghĩ lại thấy nhớ lắm.

- Mình cũng vừa sinh em bé, tháng đầu bỡ ngỡ chăm con không khéo nước mắt cứ tuôn trào.

- Sang tháng thứ 2, thứ 3 quen dần sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều mom ơi!

- Làm mẹ không phải là hành trình dễ dàng, mom sẽ làm được thôi.

- Nương theo con sẽ bớt áp lực hơn đó mom. Cứ làm theo bản năng của một người mẹ làm những gì tốt nhất cho con thôi ạ.

Đặc biệt, ca nương Kiều Anh để lại bình luận vừa hài hước vừa thấm:“Khúc này có vẻ các mẹ bỉm soạn chung một bài văn mẫu, ai cũng như ai em ạ. Ảo giác thôi, ảo giác thôi cứ thả lỏng thử xem sẽ thấy mọi thứ vẫn nhịp nhàng trôi thôi í”. Lời này không chỉ khiến người ta bật cười mà còn gợi lên sự đồng cảm – hóa ra không phải mình Hoài An, mà rất nhiều mẹ bỉm khác cũng từng trải qua cảm giác này.

Ai cũng lần đầu làm mẹ: Hãy thả lỏng, yêu con và yêu chính mình

Hoài An Japan hay bất cứ mẹ bỉm nào - không có ai “biết làm mẹ” ngay từ ngày đầu tiên. Cả mẹ lẫn con đều đang học cách thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi tiếng khóc, mỗi lần cho bú – tất cả đều là hành trình gắn kết và lớn lên cùng nhau. Dù mệt mỏi, dù có những lúc bật khóc không lý do, nhưng chính tình yêu dành cho con sẽ giúp mẹ từng bước vượt qua. Không ai làm mẹ hoàn hảo cả, nhưng mẹ nào cũng tuyệt vời theo cách riêng.

Một vài điều nhỏ nhưng giúp mẹ nhẹ lòng hơn:

- Đừng so sánh bản thân với mẹ khác: mỗi em bé là một cá thể riêng biệt, mẹ chỉ cần làm hết sức mình là đủ.

- Chấp nhận sự hỗn loạn: không có lịch nào chuẩn 100%, hãy cho phép mọi thứ linh hoạt.-

- Tự thưởng cho mình: 5 phút trà nóng, một bộ phim yêu thích, hoặc đơn giản là nằm yên và thở.

- Nhờ sự hỗ trợ – từ chồng, người thân hoặc dịch vụ chăm sóc nếu có điều kiện. Một mình không phải là cách “chứng minh tình yêu”.

- Nói ra khi mệt mỏi, đừng giấu nước mắt hay gồng lên quá mức. Được lắng nghe là bước đầu để giải tỏa.

Bài cùng chuyên mục