Clip: Cảnh tượng không ai nghĩ được sẽ diễn ra ở nơi gọi là gia đình, chồng con vô cảm tới đau lòng!

26/03/2025 16:00 (GMT+7)

Gia đình là nơi chứa đựng tình yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ giữa các thành viên. Đó là nơi mà mỗi người cảm thấy an toàn, được bảo vệ và yêu thương vô điều kiện. Ai đó vẫn nói nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, thế nhưng khi xem clip dưới đây, bất cứ ai cũng không tin nổi vào mắt mình vì những gì đang diễn ra.

"Đi làm về đau quá bước không nổi. Nằm vật ra giường lăn qua lăn lại rớt cả nước mắt, vài phút sau là đi cấp cứu. Thế nhưng lại chẳng có lấy một sự quan tâm... Vài phút ấy thôi đã cho ta thấy quá nhiều điều không nên có trong 1 gia đình", mẹ bỉm chia sẻ.

Cảnh tượng không ai nghĩ được sẽ diễn ra ở nơi gọi là gia đình

Trong đoạn clip, người mẹ đi làm về và mệt tới nỗi bước đi không nổi. Chị bước từng bước chân vào nhà vô cùng mệt mỏi, vứt chiếc cặp trên giường rồi gục xuống giường, đau đớn đến chảy nước mắt. Trong lúc đó, người chồng đang ăn cơm, con gái cầm chiếc điện thoại, cậu con trai xem tivi liếc qua mẹ một chút rồi cũng chẳng thèm bận tâm. Người mẹ loay hoay, vật vã một lúc trước khi đi cấp cứu.

Clip: Cảnh tưởng không ai nghĩ được sẽ diễn ra ở nơi gọi là gia đình, chồng con vô cảm tới đau lòng! - Ảnh 2.

Người mẹ đau đớn gục xuống nhưng không ai quan tâm

Cảnh tượng này khiến người xem xót xa vô cùng, không ai nghĩ nó lại xảy ra ở một nơi gọi là gia đình. Không một ai quan tâm, hỏi han xem vợ có mệt không, mẹ có sao không. Tất cả đều đang làm việc riêng, cứ như chẳng có bất kì mối quan hệ nào cả.

Clip: Cảnh tưởng không ai nghĩ được sẽ diễn ra ở nơi gọi là gia đình, chồng con vô cảm tới đau lòng! - Ảnh 3.

Clip: Cảnh tưởng không ai nghĩ được sẽ diễn ra ở nơi gọi là gia đình, chồng con vô cảm tới đau lòng! - Ảnh 4.

Clip: Cảnh tưởng không ai nghĩ được sẽ diễn ra ở nơi gọi là gia đình, chồng con vô cảm tới đau lòng! - Ảnh 5.

Tâm sự của mọi người

Nhìn người con ai cũng hiểu có lẽ cậu bé cũng sống quen trong một gia đình không có sự gắn kết, cha mẹ không đủ quan tâm nhau, dần hình thành sự vô tâm ngay từ bé. Dưới phần bình luận, mọi người đều cảm thấy thương cho người mẹ, chắc chắn cô ý không chỉ đau đớn về mặt thể xác mà còn "chết ở trong tim" đến rơi nước mắt.

Sự vô cảm của trẻ đến từ nơi gọi là gia đình, khi cha mẹ không yêu thương, quan tâm đến con?

Sự vô cảm của trẻ em có thể xuất phát từ gia đình, đặc biệt khi cha mẹ không dành đủ tình yêu thương, sự quan tâm hoặc không thể hiện sự chăm sóc đúng mực đối với con cái. Gia đình là môi trường đầu tiên và quan trọng nhất, nơi trẻ học cách cảm nhận và thể hiện cảm xúc, cách giao tiếp và tương tác với người khác. 

Khi cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con hoặc không thể hiện tình yêu thương, trẻ có thể cảm thấy thiếu thốn sự kết nối cảm xúc, từ đó dẫn đến sự vô cảm. Một số yếu tố trong gia đình có thể góp phần hình thành sự vô cảm ở trẻ:

- Thiếu tình cảm và sự quan tâm: Khi cha mẹ không dành thời gian để chăm sóc, trò chuyện hoặc chia sẻ với con cái, trẻ có thể cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu thốn tình cảm. Trẻ cần sự quan tâm và yêu thương từ cha mẹ để học cách hiểu và thể hiện cảm xúc. Khi không nhận được sự quan tâm, trẻ có thể trở nên lạnh lùng, thiếu nhạy cảm với người khác.

- Bạo lực gia đình: Trẻ em sống trong môi trường gia đình có bạo lực, cãi vã, hoặc sự căng thẳng không được giải quyết một cách lành mạnh thường sẽ bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Trẻ có thể trở nên vô cảm, không còn biết cách thể hiện cảm xúc của mình, và có thể không hiểu được giá trị của sự đồng cảm đối với người khác.

- Cha mẹ thiếu gương mẫu: Cha mẹ là người đầu tiên dạy trẻ cách yêu thương và tôn trọng người khác. Nếu cha mẹ không thể hiện được sự quan tâm, lòng nhân ái, hay sự thông cảm trong các mối quan hệ, trẻ sẽ không học được cách đối xử tốt với người khác. Trẻ có thể bắt chước hành vi của cha mẹ, dẫn đến sự vô cảm.

- Quá tải công việc và thiếu thời gian dành cho con: Trong một số gia đình, cha mẹ có thể quá bận rộn với công việc và cuộc sống, khiến họ không có đủ thời gian dành cho con cái. Trẻ có thể cảm thấy thiếu thốn sự gắn kết, và khi thiếu sự chú ý từ cha mẹ, trẻ có thể trở nên thiếu quan tâm đến cảm xúc của người khác.

- Áp lực và kỳ vọng quá lớn: Khi cha mẹ đặt kỳ vọng quá cao về thành tích học tập hoặc các hoạt động của trẻ mà không chú ý đến cảm xúc và sự phát triển toàn diện của trẻ, trẻ có thể cảm thấy căng thẳng và không hiểu được giá trị của sự chia sẻ và đồng cảm.

Bài cùng chuyên mục