Người mẹ sau sinh nào cũng mong muốn nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ phía gia đình chồng, đặc biệt là trong giai đoạn mệt mỏi như ở cữ. Lúc này, nếu được chăm sóc thì sức khỏe, tinh thần, thể chất của mẹ sẽ mau chóng hồi phục, có thêm thời gian chăm sóc thành viên mới. Thế nhưng, không phải người mẹ nào cũng có quãng thời gian ở cữ vui vẻ.
Điển hình là người mẹ trong câu chuyện dưới đây. Cô tâm sự: "Phụ nữ có thể hay quên nhưng 3 giai đoạn khó khăn nhất này thì không, đó là mang bầu, ở cữ và nuôi con nhỏ. Ai đối xử với mình sao, mình nhớ hết".
Kèm theo đó là những câu chuyện khiến cô và mẹ chồng không thể hòa hợp. "Mẹ chồng đã đối xử với mình như thế nào trong thời gian ở cữ. Cơm cữ mẹ nấu 30k/ bữa, mẹ ghi sổ khi nào đi làm trả mẹ. Sáng, trưa, tối ăn đi ăn lại 1 món. Tham gia vào việc nuôi dạy con của mình, không phụ chỉ đứng chỉ trỏ. Không được bật quạt, điều hòa, ốm auto tại quạt, tại điều hòa.
Đồn con dâu khắp xóm làm biếng, không biết điều. Chuyên gia nói xấu mình với chồng để 1 vợ chồng cãi lộn. Sữa mẹ nhiều nhưng không cho trữ đông bỏ tủ, kêu mất chất, đổ thì sợ bị hôi sữa. Bà uống hết. Xúc phạm coi thường con dâu, khinh thường gia đình con dâu nghèo khổ, đời đời con nhớ ơn mẹ", người này kể.
Đến thời điểm này, cô con dâu đã gọi mẹ chồng là "mẹ chồng cũ". Có lẽ những mâu thuẫn đã khiến họ không thể tiếp tục sống cùng nhau nên chọn cách giải thoát để trở thành mẹ đơn thân. Cái kết này được nhiều người cho là phù hợp khi mà cả 2 đều không thể hòa hợp.
Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến trái chiều xảy ra. Người cho rằng tốt nhất là nên nuôi con một mình, không phụ thuộc vào nhà chồng, chồng không bảo vệ được vợ con thì cũng không nên cố gắng nữa. Một số khác lại bảo cô con dâu này bóc phốt như vậy là không được, dẫu sao mẹ chồng cũng cố gắng nấu cơm, chăm sóc cháu... chỉ là quan điểm chưa thực sự phù hợp.
Tuy nhiên, đa phần cho rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu thực sự rất phức tạp, sau một khoảng thời gian cố gắng mà vẫn không thể hòa hợp thì cách tốt nhất là nên ở riêng. Hơn nữa, ông bà nội ngoại không có trách nhiệm phải giúp đỡ, chăm sóc cháu nên tốt nhất các mẹ nên xác định tâm lý tự lo, tự chăm sóc theo quan điểm của mình để hạn chế mâu thuẫn xảy ra.
Những chia sẻ của người mẹ này vẫn đang tiếp tục được cộng đồng mẹ bỉm sữa chia sẻ.
Bài cùng chuyên mục
Thanh niên "ngáo đá" chạy trên đường phố Hà Nội, cầm dao tự cắt cổ
Lực lượng chức năng vừa khống chế thành công một nam thanh niên ngáo đá chạy trên đường, cầm dao tự cắt vào cổ mình.
Chuyến du lịch biển đầu đời đầy mới lạ của em bé 6 tháng tuổi bị “dị ứng nửa thế giới”
Pub bị dị ứng rất nhiều thứ, lại có làn da siêu nhạy cảm nhưng mẹ cậu nhóc không ngại để con trai khám phá vùng biển Quảng Ninh theo cách riêng của mình.
Bác sĩ dinh dưỡng cảnh báo 1 thứ rất dễ nhiễm khuẩn mùa nắng nóng
Vị bác sĩ dinh dưỡng cảnh báo, trong mùa nắng nóng có 1 thứ rất dễ nhiễm khuẩn đó là: Các loại mắm, đặc biệt là mắm ruốc, mắm tôm.
Bà xã BigDaddy bật khóc vì con trai không nghe lời, mẹ nào nuôi con bướng bỉnh đều đã từng trải qua cảm giác này
Sự bướng bỉnh của con đã khiến cho Emily phải bật khóc nức nở. Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp thường thấy ở đời sống của mỗi gia đình.
Đồng Nai: Khẩn trương điều tra nguyên nhân hàng trăm người nhập viện sau ăn bánh mì
Số lượng bệnh nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Đồng Nai tiếp tục tăng. Bộ Y tế đã cử đoàn công tác vào Đồng Nai kiểm tra và chỉ đạo tập trung công tác chữa trị.
AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây đông máu: Có cần phải lo lắng?
Công ty dược phẩm AstraZeneca vừa thừa nhận vaccine COVID-19 của họ có thể gây ra tình trạng đông máu hiếm gặp. Các chuyên gia nói gì về tuyên bố mới này?