Ngày 7/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo nhanh liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại 2 công ty đóng ở khu công nghiệp WHA và Khu Công nghiệp VSIP.

Có 84 công nhân của 2 công ty xuất hiện các triệu chứng ngộ độc sau bữa cơm trưa tại công ty.
Cụ thể, khoảng 11h30’ ngày 6/12, Công ty CP thương mại B.A.C (số 340 đường Đặng Thai Mai, Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An) cung cấp 1.215 suất ăn cho 3 công ty gồm: Công ty TNHH Premium Fashion Việt Nam (khu công nghiệp WHA, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Công ty TNHH JTEC Nghệ An (khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Công ty May mặc NAKANO (khu công nghiệp WHA).
Bữa ăn có các món gồm: Cơm, cá bạc má chiên, trứng gà luộc, dưa xào thịt, rau cải xào, thịt kho củ cải, canh chua và cam tráng miệng.
Sau bữa ăn trưa đến khoảng 13h cùng ngày, một công nhân xuất hiện triệu chứng ngộ độc như: đau đầu, chóng mặt, buồn nôn , nóng sốt, nổi ban mẩn ngứa. Ít phút sau, hàng loạt công nhân xuất hiện các triệu chứng tương tự. Đến chiều cùng ngày, có 84 công nhân của 2 công ty (Premium Fashion Việt Nam và JTEC Nghệ An) xuất hiện triệu chứng ngộ độc và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.
Tại bệnh viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm, phản vệ độ 1. Sau khi chăm sóc và điều trị, hiện 43 bệnh nhân ổn định sức khỏe và xuất viện. 41 bệnh nhân khác đang tiếp tục được theo dõi tại các bệnh viện.
Sau khi sự việc xảy ra, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập Đoàn điều tra đến hiện trường và các công ty để xác minh sự việc. Làm việc với Đoàn điều tra, Công ty B.A.C. chưa xuất trình được Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe của 5/11 nhân viên trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm; hợp đồng cung cấp suất ăn cho các đơn vị và hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm. Sổ kiểm thực ba bước và sổ lưu mẫu thức ăn có xuất trình nhưng ghi chép chưa đúng quy định.
Tại thời điểm điều tra, đoàn ghi nhận tại công ty B.A.C có một số tồn tại như vệ sinh các khu vực chưa đảm bảo; bố trí sắp xếp các khu vực chưa hợp lý; có côn trùng động vật gây hại trong khu vực sơ chế, chế biến; thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy định.
Đoàn điều tra sau đó đã lấy 7 mẫu thức ăn tại Công ty B.A.C. và 6 mẫu thức ăn tại Công ty Premium Fashion Việt Nam gửi cơ quan chức năng kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.
Bước đầu, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã tạm đình chỉ hoạt động của đơn vị cung cấp suất ăn (Công ty CP thương mại B.A.C.), đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại và báo cáo về Chi cục.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Bài cùng chuyên mục
Cô công chúa Kpop mặt đẹp như búp bê, chân dài 107cm: Không chỉ nhờ gen tốt, cô còn chăm tập bộ môn này
Bên cạnh yếu tố hình thể tự nhiên, nữ thần tượng từng chia sẻ và xuất hiện trong các nội dung tập luyện với những động tác Pilates có độ khó cao.
Bảng chi tiêu tháng của gia đình 3 người thu nhập 25 triệu: Tiền ăn chỉ đứng thứ 3, khoản này mới ngốn nhiều nhất
Thu nhập 25 triệu đồng/tháng không phải quá thấp với một gia đình 3 người, nhưng cũng chưa đủ rộng rãi để chi tiêu thiếu kế hoạch. Khi bóc tách từng khoản, điều đáng chú ý là tiền ăn không phải khoản lớn nhất. Thứ “ngốn” ngân sách nhiều hơn lại là những khoản gần như cố định, rất khó cắt giảm trong ngắn hạn.
Tâm sự với con về nhóm "Con ghét bố mẹ", mẹ 9x bất ngờ với suy nghĩ của cậu bé: "Cảm giác như con bị đọc trộm nhật ký..."
“Nhưng con thấy bố mẹ các bạn vào đấy đọc như thế là không hay lắm, cảm giác như kiểu bị mẹ đọc trộm nhật ký ý”.
“Mẹ không kiếm ra tiền à?”: Câu hỏi của con khiến người mẹ ở nhà hai năm chạnh lòng
Điều khiến người mẹ đau có lẽ là việc cô ấy đã ít nhiều tự hỏi mình điều tương tự trong suốt thời gian qua.
Lời thú nhận đau lòng về thói quen gây hại thận từ bác sĩ 25 năm kinh nghiệm
Trong nhịp sống hối hả hôm nay, có bao giờ bạn lắng lại để tự hỏi: Điều gì thực sự làm nên sức mạnh của một mái ấm? Đó có phải là những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy, những chuyến đi đắt đỏ, hay đơn giản chỉ là cái ôm siết chặt sau một ngày dài bão giông?
Đẻ luôn đi rồi nuôi 1 thể - nhưng "1 thể" ở đây là gì thì người không bỏ công chăm sóc vẫn thích "góp ý" lại không nói!
“Đẻ luôn đi rồi nuôi một thể” là câu mà chắc là không ít người mẹ phải nghe đôi ba lần trong đời.