1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0

31/05/2025 20:00 (GMT+7)

Giữa Sài Gòn náo nhiệt, tôi gặp cô bé ấy, với đôi mắt trong veo và dáng người nhỏ nhắn, đang từng bước chạm vào giấc mơ nghệ thuật. Diễn viên nhí Gia Tuệ - con chỉ mới chập chững trên con đường theo đuổi đam mê nhưng ánh mắt của cô bé 6 tuổi chứa đựng 1 sự kiên định mạnh mẽ. Phía sau ánh đèn sân khấu, sau những khung hình lung linh là một người mẹ, lặng thầm, kiên cường, gói ghém hết thảy yêu thương, để chắp cánh cho con bay xa. Câu chuyện của Gia Tuệ và mẹ không chỉ là câu chuyện của nghệ thuật, mà là một bản tình ca về tình mẫu tử, niềm tin và sự hy sinh vô điều kiện.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, cùng trò chuyện với mẹ Oanh Trịnh và bé Gia Tuệ để hiểu thêm câu chuyện của họ nhé!

1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 1.

Mầm mơ giữa vùng đất đỏ

Khi nhắc đến bước ngoặt đưa con từ vùng cao Dak Lak lên Sài Gòn theo đuổi nghệ thuật, chị Oanh - mẹ của Gia Tuệ chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ đơn giản lắm. Ở Sài Gòn, con sẽ có nhiều cơ hội hơn. Và vì con, tôi sẵn sàng đánh đổi". Nhưng đằng sau sự giản đơn đó là cả một quyết định mang tính thách thức và hành trình đầy sóng gió

PV: Điều gì khiến chị nhận ra con có năng khiếu từ sớm?

Mẹ Gia Tuệ: Lúc Gia Tuệ mới 3 tuổi, con đã rất nhạy cảm với âm nhạc. Bé nghe nhạc là biết nhún nhảy, có khi tự tạo dáng chụp hình hay diễn lại nhân vật trong phim hoạt hình. Nhìn con, tôi thầm nghĩ: "Giá mà ở đây có chỗ học nhảy, tôi sẽ cho con theo học". Nhưng quê tôi trên buôn trên rẫy không có điều kiện đó, nên ước mơ của con chỉ cất giữ trong lòng.

1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 2.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 3.

Chị Oanh và anh Huy luôn đồng hành cùng Gia Tuệ trong mọi show diễn

Khi Gia Tuệ lên 4 tuổi, lần đầu bé được làm mẫu ảnh cho 1 studio, chị Oanh kể: "Ban đầu chỉ nghĩ chụp chơi, không ngờ con tạo dáng rất tự nhiên, các cô chú cũng khen nhiều". Rồi đến 5 tuổi, con bắt đầu đóng phim. Cũng từ đó, cánh cửa nghệ thuật dần mở ra.

PV: Nhiều người lo trẻ nhỏ đi làm sớm sẽ mất tuổi thơ. Chị nghĩ sao?

Mẹ Gia Tuệ: Tôi cũng từng lo như vậy. Nhưng rồi tôi tự hỏi: Tuổi thơ ngày nay là gì? Không còn như mình ngày xưa, ra đồng hái hoa bắt bướm, chơi mấy trò dân gian. Giờ các con toàn ở trong nhà, ôm điện thoại. Trong khi tôi thì đi làm suốt, không có thời gian chơi cùng con. Thế nên tôi chọn cách khác: Cho con đi đây đi đó, gặp nhiều người, học hỏi từ thực tế. Đó cũng là một dạng tuổi thơ – một tuổi thơ có trải nghiệm, có ký ức.

PV: Đưa con lên Sài Gòn là bước ngoặt lớn nhất. Khi ấy, chị đang có công việc ổn định ở quê, có học viên riêng, thu nhập tốt. Vậy mà chị gói ghém tất cả, chấp nhận bắt đầu lại, thời điểm ấy chị phải đắn đo nhiều không?

Mẹ Gia Tuệ: Tôi không. Tôi nghĩ mình có tay nghề, ở đâu cũng sống được thôi, lại đến 1 nơi rộng mở, nhiều cơ hội hơn. Không còn làm chủ, tôi đi làm quản lý spa, ăn lương tháng. Ngày nghỉ thì chở con đi casting, đi mẫu. Có những lúc hai mẹ con đi nắng, chen chúc giữa hàng trăm người, chỉ để thử một vai diễn vài phút. Mệt lắm, nhưng khi nhìn con cười, tôi lại thấy đáng.

1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 4.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 5.

Nuôi dưỡng đam mê bằng yêu thương và kiên định

Dưới ánh đèn sân khấu, Gia Tuệ là một cô bé lanh lợi, chuyên nghiệp. Nhưng khi rời máy quay, em trở lại là một đứa trẻ hồn nhiên với ánh mắt lấp lánh và tình cảm ấm áp. Hành trình của em và mẹ, từ một vùng quê yên bình đến chốn phồn hoa, từ những ngày đầu tập tạo dáng đến vai diễn đầu tiên là minh chứng cho điều giản dị mà sâu sắc.

PV: Ở nhà, chị thấy bé là một người như thế nào?

Mẹ Gia Tuệ: Con sống rất tình cảm. Năm 5 tuổi đã biết tự giặt đồ, tự tắm, tự vệ sinh cá nhân và 1 vài việc nhà đơn giản. Con cũng tự đặt báo thức, tự buộc tóc, chuẩn bị sách vở, không ai phải nhắc. Ngoài tính tự giác thì con cũng rất thân thiện, chan hòa với mọi người. Có lần được tặng quà, con lại muốn tìm gì đó để tặng lại. Con lấy đôi bông tai của tôi, tự gói lại, đem tặng cô giáo. Tôi nhìn mà rưng rung, xúc động vì sự hồn nhiên của con.

PV: Đằng sau ánh đèn sân khấu luôn là nỗ lực không ngừng nghỉ, có những hạnh phúc cũng có lúc khắc nghiệt. Chị từng gặp những khó khăn thế nào?

Mẹ Gia Tuệ: Có giai đoạn tôi thất nghiệp. Hai mẹ con sống bằng tiền tiết kiệm nhưng chồng và ba mẹ động viên tôi rất nhiều. Sau đó, tôi quyết định quay lại mở tiệm, vừa kiếm thu nhập, vừa linh hoạt thời gian để đưa con đi diễn.

1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 6.

Khó khăn không chỉ về kinh tế mà còn là những lần thất vọng. Có vai Gia Tuệ rất thích, đã casting rất tốt nhưng không được chọn. Tôi thấy con buồn, chỉ biết dắt con đi chơi, mua cho món yêu thích, rồi nhẹ nhàng bảo: "Không phải vì con không giỏi, mà vì vai đó chưa phù hợp. Mình thử lại trong lần sau con nhé!".

PV: Chị có hướng con theo nghệ thuật từ đầu không? Có kỉ niệm nào trong lần đi quay ấn tượng với 2 mẹ con?

Mẹ Gia Tuệ: Tôi cho con thử nhiều lớp: nhảy, vẽ, bale… nhưng cuối cùng con lại thích lớp diễn xuất. Tôi tôn trọng điều đó. Khi đi phim, con gặp được nhiều cô chú tốt bụng. Có lần đoàn diễn viên từ miền Bắc vào Sài Gòn, họ còn ghé thăm con, tặng quà. Con xúc động đến mức khóc. Tôi tin vì con sống chân thành nên được yêu thương thật lòng.

Có lần Gia Tuệ đóng vai bé gái bị mẹ ép học. Khi con diễn ánh mắt sợ sệt, tôi giật mình. Hình ảnh đó quen quá. Tôi nghĩ có khi nào mình đã quá nghiêm với con? Tôi ôm con và lần đầu tôi nói: "Nếu mệt, mình nghỉ một chút cũng được con ạ".

1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 7.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 8.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 9.

PV: Nếu được gửi lời nhắn đến các bậc phụ huynh có con đam mê nghệ thuật nhưng còn băn khoăn, chị sẽ nói gì?

Mẹ Gia Tuệ : Tôi nghĩ, nếu bạn thật sự thấy đam mê trong mắt con thì đừng chần chừ. Cứ thử đi. Nhưng đừng quên dạy con sống tử tế, lễ phép, có trách nhiệm. Hành trang ấy mới giúp con đứng vững. Và tuổi thơ không nhất thiết chỉ là chơi mà là hành trình lớn lên với yêu thương và sự tin tưởng.

PV: Sau tất cả, chị mong Gia Tuệ giữ điều gì?

Mẹ Gia Tuệ: Tôi mong con luôn giữ được tâm hồn đẹp, lòng biết ơn, sự chân thành và trách nhiệm. Danh tiếng rồi có thể phai, kỹ năng cũng cần thời gian. Nhưng một trái tim đẹp thì sẽ đưa con đi xa bất kể con chọn con đường nào.

PV: Cảm ơn chị vì buổi trò chuyện đầy cảm xúc. Mong Gia Tuệ sẽ tiếp tục giữ được sự hồn nhiên, nuôi dưỡng đam mê và tỏa sáng theo cách của riêng mình!

1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 10.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 11.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 12.
1/6 cùng diễn viên nhí Gia Tuệ: Bén duyên với nghề từ 3 tuổi, mẹ từ bỏ nhiều thứ đưa con lên Sài Gòn bắt đầu từ số 0- Ảnh 13.

Gia Tuệ rất nghiêm túc với đam mê diễn xuất và lễ phép, chuyên nghiệp khi làm việc cùng các cô chú lớn tuổi

Trái tim nhỏ, ước mơ lớn

Không phải ai cũng dám rời bỏ sự ổn định để cùng con theo đuổi một điều chưa biết trước. Cũng không phải ai cũng dám tin vào ánh mắt non nớt mà thấy được một giấc mơ đang lặng lẽ nảy mầm. Nhưng người mẹ ấy đã tin bằng tất cả trực giác của một trái tim yêu con vô điều kiện.

Và Gia Tuệ, cô bé mang theo những bài học đầu đời, những lần thử thách, những cái ôm khích lệ và ánh mắt ấm áp của mẹ đang từng bước trưởng thành trên hành trình nghệ thuật của riêng mình.

Chúc Gia Tuệ và các em nhỏ luôn giữ được ngọn lửa trong trẻo của đam mê. Bởi vì, như mẹ bé đã nói: "Chỉ cần con sống chân thành, con sẽ tự tỏa sáng".

Trong ánh mắt Gia Tuệ có cả ánh sáng sân khấu và lấp lánh tình yêu thương. Trong từng lời kể của mẹ là một trái tim mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng. Cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng trên hành trình ấy, có một người mẹ âm thầm cõng giấc mơ của con đi qua những chông gai. Và một đứa trẻ, bằng tất cả sự trong sáng của mình, đã gieo vào lòng người lớn một niềm tin giản dị: Chỉ cần có yêu thương, ước mơ nào cũng có thể chạm tới.

Bài cùng chuyên mục