Ngày 4/9, Bác sĩ CKI Nguyễn Đình Lợi - quản lý, điều hành Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai, thông tin về tình trạng sức khỏe của anh Nguyễn Viết Q. – người bị thương nặng trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Bình Minh.

Bác sĩ Nguyễn Đình Lợi kể lại cuộc phẫu thuật.
Theo bác sĩ Lợi, rạng sáng 3/9, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam khoảng 40 tuổi với nhiều tổn thương, mất máu nghiêm trọng, rơi vào tình trạng sốc nặng. Thời điểm nhập viện, huyết áp của bệnh nhân gần như không đo được.
Sau khi sơ cứu tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân được chuyển ngay lên phòng mổ. Bệnh viện đồng thời kích hoạt quy trình báo động đỏ, truyền máu khẩn cấp, sử dụng thuốc vận mạch và huy động bốn ê-kíp chuyên khoa phối hợp cứu chữa.
Các ê-kíp gồm phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật chi, phẫu thuật đầu – răng hàm mặt và phẫu thuật bụng. Cuộc phẫu thuật bắt đầu lúc khoảng 4 giờ 10 phút và kéo dài gần 6 giờ.
“Tất cả bác sĩ, nhân viên hồi sức cấp cứu và các ê-kíp phẫu thuật đã phối hợp làm việc liên tục trong khoảng 6 giờ”, bác sĩ Lợi cho biết.

Anh Q. tại khoa cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai trưa 4/9.
Một trong những tổn thương nguy hiểm nhất là tổn thương động mạch và dây thần kinh ở cánh tay, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động. Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối, xử lý những tổn thương này và nhiều vị trí khác trên cơ thể bệnh nhân.
Trong suốt quá trình cấp cứu và phẫu thuật, anh Q. được truyền gần 20 đơn vị máu.
Đến chiều tối cùng ngày, bệnh nhân tỉnh lại, hô hấp tốt và được bác sĩ cho cai máy thở. Hiện anh Q. tỉnh táo, giao tiếp được, nhận biết sự việc xung quanh. Tình trạng các vết thương tiến triển tương đối thuận lợi.

Cảnh đám tang tại gia đình anh Q.
“Nếu sức khỏe tiếp tục ổn định, khoảng một đến hai ngày tới, bệnh nhân có thể được chuyển khỏi khu hồi sức để tiếp tục điều trị tại khoa”, bác sĩ Lợi thông tin.
Anh Q. là người bị thương nặng trong vụ án xảy ra rạng sáng 3/9 tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Vụ việc khiến vợ và hai con của anh tử vong.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.
Bài cùng chuyên mục
Có 20 triệu tiết kiệm, tôi quyết định lấy 5 triệu đưa cả nhà đi chơi lễ: Sau chuyến đi, tôi thấy quyết định này không hề “hoang”
Có 20 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm, tôi từng đắn đo rất lâu trước khi rút 5 triệu để đưa cả nhà đi chơi trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng sau chuyến đi, thứ khiến tôi bất ngờ nhất không phải số tiền đã tiêu, mà là cảm giác mình bắt đầu hiểu rõ hơn: tiết kiệm không có nghĩa là không được phép tận hưởng.
Bí quyết giữ dáng của Trần Tuệ Lâm ở tuổi 54: Không cần ăn kiêng khắc nghiệt
Điều đáng chú ý là đằng sau vóc dáng được nhiều người ngưỡng mộ không phải một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt.
Căn hộ 35m² gây sốt vì tận dụng trần cao 4,3m làm gác lửng: Nhìn cửa sổ kịch trần mới hiểu vì sao nhà nhỏ vẫn thoáng
Chỉ rộng 35m² nhưng căn hộ của một cô gái ở Quảng Đông vẫn có đủ phòng khách, bếp, khu ăn uống, phòng ngủ, phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Bí quyết nằm ở việc tận dụng chiều cao trần 4,3m để tạo gác lửng, đồng thời giữ nguyên một khoảng cửa kính lớn từ sàn lên gần sát trần.
Vì sao trẻ ngày xưa bị đánh suốt mà dường như ít trầm cảm hơn? Sau 8 năm làm mẹ, tôi mới hiểu ra lý do
Hãy thử nhớ lại tuổi thơ của nhiều người lớn hiện nay. Sau một trận bị bố mẹ mắng, đứa trẻ có thể chạy ngay ra khỏi nhà...
Xông hơi khô, xông hơi ướt hay hồng ngoại: Loại nào mới thực sự tốt cho sức khỏe của bạn?
Hóa ra, không đơn giản là "cái nào nóng hơn thì tốt hơn".
“Tôi đã dành cả tháng để tiết kiệm, rồi tiêu sạch trong 4 ngày”: Bảng chi tiêu khiến cô gái 28 tuổi thay đổi cách lập quỹ du lịch
Suốt một tháng, cô gái 28 tuổi gần như không mua sắm quần áo, hạn chế cà phê ngoài và từ chối vài cuộc hẹn để dành tiền cho chuyến du lịch 4 ngày. Thế nhưng khi trở về, toàn bộ số tiền vừa tiết kiệm được đã biến mất. Chỉ đến lúc ngồi cộng lại từng khoản chi, cô mới nhận ra vấn đề không nằm ở việc “đi chơi quá tay”, mà ở cách mình lập quỹ du lịch ngay từ đầu.