Đợi mẹ nghỉ hưu mới đẻ: Bố mẹ già lại phải làm bảo mẫu

31/05/2025 08:00 (GMT+7)

Đợi mẹ nghỉ hưu xong mới đẻ còn tiện nhờ vả

Trên diễn đàn hưu trí người ta chia sẻ với nhau cái bài đăng của một cô con dâu, nhìn qua ảnh đại diện thì chắc là còn trẻ. Thế cơ sự là vì làm sao mà diễn đàn của người già lại có một cô gái trẻ vào đăng bài? Mà cái bài đăng ấy cũng phải làm sao để người ta phải truyền tay nhau nhiều thế?

Mở đầu câu chuyện, cô con dâu có đặt câu hỏi như thế này.

"Cho con hỏi các cô chú, các bác ở đây có ai từ chối trông cháu hộ con cái không ạ?"

Ôi sao lại không có! Đã là "trông hộ" thì các cụ hoàn toàn có quyền đồng ý hoặc từ chối mà. Tất nhiên, quả đúng là đa phần các cụ ít khi từ chối thật, các cụ sợ con cái vất vả, sợ cháu không ai chăm nên chẳng yên tâm nổi để mà từ chối.

Thế là các cụ đồng ý trông cháu. Hè về là bố mẹ khăn gói quả mướp, túi lớn túi nhỏ đùm đùm bọc bọc đưa con về, tống ngay cho các cụ. Nhà nào biết nghĩ chút thì gửi cho các cụ được vài đồng, mà mấy cái đồng ấy có khi các cụ còn cho ngược lại cháu. Nhà nào vô tư hồn nhiên hơn thì có khi còn cằn nhằn các cụ chăm con chăm cháu không vừa ý mình.

Điều đáng phải nói và ngẫm đến ở đây là chẳng hiểu từ bao giờ, con cái chúng nó nghiễm nhiên cho rằng việc trông cháu là nghĩa vụ của ông bà. Thậm chí, còn cho rằng việc đưa cháu về cho ông bà chăm là vì ông bà thích thế, đấy là chiều theo ý ông bà chứ chẳng phải là mình đang đi nhờ vả gì ông bà đâu.

Vậy nên mới có câu chuyện mà nàng dâu trẻ trên kia đăng tải. Nguyên văn bài đăng của nàng dâu trẻ ấy là như thế này.

"Cho cháu hỏi các cô chú, các bác ở đây có ai từ chối trông cháu hộ con cái không ạ?

Mẹ chồng cháu mới nghỉ hưu. Bà thì còn trẻ, còn khỏe lắm ạ! Vợ chồng cháu mải làm ăn kinh tế, lấy nhau hơn 6 năm rồi mới lên kế hoạch để sinh con. Thật ra cũng là có sắp xếp, vợ chồng cháu tính là để đến khi bà nội nghỉ hưu thì mới quyết định chửa đẻ ấy ạ!

Mẹ chồng cháu làm công chức nhà nước nên bận bịu và gò bó thời gian. Nếu vợ chồng cháu đẻ sớm thì không có ai trông con hộ nên nhà cháu mới căn căn sao để đến lúc bà nghỉ hưu 1 cái mình sinh đẻ là vừa.

Em bé nhà cháu được gần 2 tuổi thì mẹ chồng cháu chính thức nghỉ hưu. Bà nghỉ vì đến tuổi nghỉ thôi chứ bà khỏe mạnh lắm! Bà vừa nghỉ thì cháu bảo chồng nói chuyện đón bà sang nhà ở cùng để bà còn trông con cho. Nhưng vừa đề cập đến vấn đề này 1 cái là bà từ chối thẳng luôn!

Cháu bị bất ngờ vô cùng. Cháu nghĩ chuyện ông bà trông con hộ mình là chuyện nhà nào cũng thế. Vợ chồng cháu đi làm ăn chứ có phải đi chơi bời chác táng đâu, bà thì rảnh rỗi không phải làm cái gì cả nhưng chẳng hiểu sao bà nhất quyết không đồng ý trông con hộ nhà cháu.

Hồi cháu chưa lấy chồng, cứ đến hè là vợ chồng anh trai cháu làm ngay 1 chuyến xe chở cả 3 đứa con sang nhà ông bà nội nhờ trông hộ. Chẳng bao giờ mẹ cháu phàn nàn gì cả, đấy là mẹ cháu còn hay ốm đau bệnh tật chứ đâu có khỏe mạnh được như mẹ chồng cháu đâu.

3 đứa con của anh cháu thì nghịch, ông bà chăm cũng mệt lắm nhưng chưa bao giờ ông bà kêu ca gì cả. Lúc ấy cháu chưa đi lấy chồng, lắm khi thấy bọn trẻ con nó nghịch phá lung tung lên cũng phát hoảng luôn. Thế mà chưa có hè nào mẹ cháu từ chối trông con hộ vợ chồng anh chị hết.

Giờ mẹ cháu yếu rồi nên cháu không nhờ bà ngoại trông hộ được chứ không thì cháu đã chẳng phải mở lời. Thế là bây giờ nhà cháu đang phải tính đến việc thuê giúp việc về trông con, chi phí ít cũng phải cả 10 triệu/tháng.

Vợ chồng cháu đã cố đợi đến lúc mẹ nghỉ hưu mới dám đẻ mà cuối cùng cũng chẳng nhờ vả được bà cái gì hết".

Bà nội không trông cháu có gì sai?

Hầu hết dưới phần bình luận người ta chê nàng dâu này lắm. Trong nhiều lời chê ấy cũng có không ít những người đồng tình với với việc ông bà trông cháu là lẽ đương nhiên.

Nhiều nàng dâu trẻ trẻ còn đặt điều kiện rõ ràng: "Giờ khó khăn ông bà không giúp đỡ thì sau này già yếu nằm đấy đừng mong con cháu nó chăm cho". Kỳ lạ thay lại có rất nhiều người âm thầm "bấm like - thả tim" cho bình luận này.

Ông bà đến tuổi được xã hội cho nghỉ ngơi nhưng con cái lại muốn ông bà tiếp tục hăng say lao động trong vai trò mới là làm bảo mẫu. Chỉ khác là lần lao động này nhiều khi chẳng nhận được đồng lương nào, vớ vẩn không vừa ý các con còn bị chúng nó mặt nặng mày nhẹ nữa cơ.

Thế là "cuộc sống hưu trí an nhàn" - mục đích mà nhiều người tham già vào nhóm hội này muốn hướng tới bỗng nhiên phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.

Nàng dâu này và chồng mình đáng lẽ ra ngay từ đầu khi chớm có ý định "nhờ vả" cuộc sống hưu trí của bà nội thì phải mở lời và nói chuyện rõ ràng. Bà đồng ý hay không đồng ý thì cũng biết trước để mà có kế hoạch phù hợp. Không thể đặt bà nội vào thế đã rồi và trách móc bà không giúp đỡ mình được. Ngay từ đầu là chúng ta đi "nhờ" và ông bà có "nhận" hay không hoàn toàn là quyền quyết định của ông bà.

Tất nhiên, con cái bận bịu khó khăn, nếu có thể thì ông bà cũng nên hỗ trợ phần nào nhưng với tâm thế là ông bà sẵn lòng chứ không phải là trách nhiệm của ông bà.

Chưa nói đến chuyện cô gái này đã từng tận mắt chứng kiến bố mẹ mình trông 3 đứa cháu mỗi dịp hè về vất vả thế nào nhưng lại vẫn cho rằng việc trông cháu là việc đương nhiên ông bà sẽ nhận làm.

Bà nội có phần quá thẳng thắn đến mức hơi phũ phàng nhưng bà nội không sai khi không nhận trông cháu hộ các con. Nếu như bà nội có thể giải thích cho con cái hiểu lý do vì sao mình không nhận trông cháu thì có lẽ sẽ đỡ mang đến cảm giác hẫng hụt cho con cái hơn.

Mỗi người lớn tuổi đều có một niềm vui khác nhau. Đúng là có người này thích được chăm sóc, trông nom các cháu và họ cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Thế nhưng không có nghĩa là người nào cũng phải tìm thấy hạnh phúc trong việc này.

Bài đăng của nàng dâu này có lẽ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều quá nên hiện tại đã khóa bình luận, thế nhưng dường như vấn đề cả tuổi trẻ ông bà nuôi con rồi đến tuổi già lại phải trông cháu vẫn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm đến. Nhất là thời điểm này, khi mà "khối nghỉ hè" bắt đầu hoạt động hết công suất của chúng.

Bài cùng chuyên mục