Có lẽ ở cái tuổi này, nhiều người sẽ chọn cách an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn làm việc và kiếm tiền, chứ cả ngày ngồi chơi, không làm gì thì cuộc sống tẻ nhạt vô cùng.
Hiện tại, sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn túc tắc kiếm được 9-10 triệu/tháng ngoài tiền lương hưu. Cũng may là tôi vẫn còn khỏe khoắn, và công việc thì không quá nặng nề, gọi là vừa thêm vui, vừa thêm tiền cũng chẳng sai.
1. Trông cháu cho con: Cả nhà đều vui!
Tôi bắt đầu trông cháu từ khi con dâu tôi sinh em bé thứ hai. Công việc của tôi là trông cháu nhỏ, buổi chiều đón cháu lớn từ trường về nhà, tắm gội và chơi với các cháu cho đến khi bố mẹ chúng đi làm về. Thời gian làm việc của tôi là từ 8h sáng đến 5h chiều, từ thứ 2 đến thứ 6.
Ban đầu, tôi cũng hơi lo lắng vì sợ mình không đủ sức khỏe để trông nom hai đứa trẻ hiếu động. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng việc trông cháu không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập, mà còn mang lại cho tôi niềm vui và sự trẻ trung. Mỗi ngày được chơi đùa, chăm sóc các cháu, tôi cảm thấy mình như trẻ ra vài tuổi.

Tôi quan niệm rằng, mình đã chăm sóc các con cả đời, giờ mình chỉ hỗ trợ chúng chăm sóc các cháu chứ không thể có chuyện tôi làm không công. Hàng tháng, các con "biếu" tôi 5 triệu tiền tiêu vặt. Số tiền này không quá lớn, nhưng cũng đủ để tôi trang trải các chi phí cá nhân và thỉnh thoảng mua quà cho các cháu.
2. Sửa quần áo thuê: Nghề tay trái vào buổi tối của người trung niên
Tôi có một chiếc máy may cũ, đã mua từ cách đây gần chục năm nhưng vẫn còn dùng tốt. Khi nghỉ hưu, tôi quyết định tận dụng chiếc máy may này để kiếm thêm thu nhập. Tôi bắt đầu nhận sửa quần áo thuê cho những người hàng xóm trong khu chung cư.
Công việc của tôi chủ yếu là cắt gấu quần, thay khóa quần, sửa lại những chỗ rách nhỏ,... Những công việc này không quá khó, cũng không tốn nhiều thời gian. Tôi thường làm vào buổi tối, sau khi đã cơm nước xong xuôi. Mỗi tháng, tôi kiếm được khoảng 2-3 triệu từ công việc sửa quần áo thuê này.
Có tháng cao điểm, tôi còn kiếm được hơn 4 triệu đồng, vì người này giới thiệu người kia, nên có cả những vị khách "chẳng biết ở đâu" cũng gửi hàng xóm, nhờ tôi sửa đồ giúp.
Việc đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc, chẳng gì phấn khởi hơn là bản thân tự tạo ra được công việc có thu nhập, và làm tốt công việc đó.
3. Dọn nhà thuê: Vận động cơ thể, kiếm thêm thu nhập
Vào những ngày cuối tuần, khi không phải trông cháu, tôi tranh thủ đi dọn nhà thuê cho những người hàng xóm trong khu chung cư. Tôi nhận dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, rửa bát, gấp quần áo,...

Ở tuổi U60, tôi thấy mình vẫn còn rất khỏe mạnh. Tôi thích vận động, thích làm việc. Công việc dọn nhà thuê không chỉ giúp tôi kiếm thêm thu nhập, mà còn giúp tôi rèn luyện sức khỏe. Mỗi tháng, tôi kiếm được khoảng 2-3 triệu từ việc dọn nhà.
Lời kết
Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc, ở cái tuổi này, tôi còn đi làm kiếm tiền làm gì? Chẳng lẽ tôi tham của cải vật chất đến vậy sao? Thực ra, không phải như vậy. Tiền kiếm được, tôi không tiêu xài hoang phí. Tôi vẫn tiết kiệm, vẫn mua vàng. Tôi dự định để dành số tiền này cho con cháu. Tôi muốn các con, các cháu của tôi có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tôi tin rằng, việc đi làm ở tuổi trung niên không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập, mà còn giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn hữu ích. Tôi vẫn còn có thể đóng góp cho gia đình và cho xã hội.
Tôi hy vọng rằng, những chia sẻ của tôi sẽ giúp mọi người có cái nhìn khác về việc đi làm ở tuổi trung niên. Chúng ta không nhất thiết phải nghỉ hưu khi đến tuổi. Chúng ta vẫn có thể làm việc, vẫn có thể kiếm tiền, miễn là chúng ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi biết rằng, không phải ai cũng có thể kiếm được 10 triệu/tháng khi đã nghỉ hưu. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta có sức khỏe, có mong muốn được làm việc kiếm tiền, thì kiểu gì cũng có cách. Công việc có ở muôn nơi, đôi khi là ngay bên cạnh mình, chứ chẳng đâu xa.
Bài cùng chuyên mục
Bí quyết chăm sóc da trẻ trung của Phương Oanh với công nghệ hiện đại
Làn da của Phương Oanh đúng chuẩn làn da của phú bà. Để da đẹp cỡ này, bà xã Shark Bình đã chịu chi không ít...
Tận dụng triệt để, không để thừa 1m² nào trên ban công, mẹ đảm không uổng công khi có được cả một "khu vườn nông trại" trên cao
Diện tích nhỏ không thể hạn chế niềm đam mê trồng hoa của bà mẹ thành phố, biến ban công thành khu vườn rực rỡ, đầy màu sắc.
Cúng mụ phiên bản Tây, các mẹ thích thú vì lần đầu tiên nghe tiếng nước ngoài mà hiểu luôn: "Chắc các bà Mụ phải đi học IELTS mới được"
Sự đặc biệt của lễ đầy tháng này chính là phiên bản Tây của nghi thức khai hoa.
Cơm nhà có món rau xào thế này thì ngon phải biết: Chỉ 10 phút nấu mà nước sốt sánh mịn, ngọt thơm ăn cơm rất hợp
Món ăn sử dụng toàn những nguyên liệu quen thuộc nhưng khi đặt trên bàn ăn sẽ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng chảy nước miếng!
Ăn dâu tây mỗi ngày giúp cải thiện trí não và tim mạch cho người trên 65 tuổi
Các hợp chất có lợi trong dâu tây như polyphenol, anthocyanin và ellagitannin có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chức năng nhận thức, sức khỏe tim mạch.
Vụ nam sinh mất liên lạc ở Thủ Đức: Thi thể được tìm thấy dưới sông
Sau nhiều ngày mất liên lạc, sáng 21/3, gia đình đau đớn nhận tin thi thể nạn nhân được phát hiện dưới sông ở TP Thủ Đức (TPHCM).