Gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường vừa là con số gây sốc, vừa là lời cảnh báo đáng lo ngại về những lỗ hổng trong kiểm soát an toàn thực phẩm. Đặc biệt, số thịt lợn này còn được tiêu thụ trong rất nhiều trường học. Điều này có nghĩa có thể ai đó trong chính con em chúng ta có thể trở thành nạn nhân.
Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, môi trường (Công an TP Hà Nội) hôm nay (30/3) tiếp tục mở rộng điều tra, làm việc với nhiều trường học trên địa bàn thành phố để làm rõ nguyên nhân nguồn thực phẩm nguy hiểm được tiêu thụ trong trường.
Công an TP Hà Nội đang rà soát từ hàng trăm trường tiểu học và trường mầm non trên địa bàn thành phố có liên quan đến đường dây đưa thịt lợn bệnh vào trường học.

Nhóm đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cho biết vì ham lợi nhuận nên đã bán loại thực phẩm này cho các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học.
Nhiều trường không biết việc có thể lợn bệnh đã vào bếp ăn nhà trường. Nhóm đối tượng giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cho biết vì ham lợi nhuận nên đã bán loại thực phẩm này cho các đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học.
Công an TP Hà Nội đang đề nghị các trường học và các công ty suất ăn trên địa bàn thành phố Hà Nội lấy nguồn thực phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát, cần kiểm tra và dừng ngay việc nhập thực phẩm của công ty này.
Đồng thời, các trường học cần có bộ phận giám sát và kiểm tra nguồn thực phẩm đầu vào mỗi ngày.
Một số cơ sở chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguyên liệu thực phẩm, dẫn đến khó khăn trong truy xuất nguồn gốc.
Trung tá Lương Đức Hà (Đội trưởng Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn, tương đương 300 tấn lợn dịch bệnh ra thị trường, bán ra các chợ đầu mối, chợ dân sinh, một số doanh nghiệp cấp suất ăn tập thể cho các khu công nghiệp, một số trường tiểu học, trường mẫu giáo trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Quá trình trinh sát phát hiện lò mổ có những con lợn đã chết".
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây này, trong đó có Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể và trường học.
Trong vụ án này, lực lượng chức năng bước đầu xác định một số trường mầm non cũng đã nhập loại thịt bệnh này.
Biết là sai nhưng đánh vào tâm lý khách hàng "chỉ cần rẻ" nên vẫn bất chấp để làm và cái giá phải trả có thể "sẽ rất đắt" vì nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe của những người ăn phải "lợn bệnh". Nhiều trong đó là những em bé mới chỉ ở tuổi mầm non. Với con số "hàng trăm" bếp ăn tập thể và bếp ăn trường học được xác định có liên quan trong đường dây này, hậu quả sẽ rất khôn lường.
Bài cùng chuyên mục
Bí quyết giảm cân hiệu quả từ Khổng Tuyết Nhi trong “ Trục Ngọc ” không lo tăng cân
"Trục Ngọc" gây sốt: Không chỉ nữ chính, nhân vật Du Thiển Thiển của Khổng Tuyết Nhi mới là người khiến khán giả 'không thể rời mắt', bí quyết vóc dáng phía sau càng bất ngờ.
Ban công 3m² của người phụ nữ 45 tuổi gây sốt: Trồng vài chậu cây đơn giản mà biến nhà thành nơi muốn về sớm mỗi ngày
Chỉ với vài chậu cây và một chiếc bàn nhỏ, người phụ nữ 45 tuổi này đã biến ban công thành khu vườn thư giãn khiến hàng nghìn người ngưỡng mộ. Không cần diện tích lớn hay chi phí cao, góc xanh này cho thấy: chỉ cần bố trí hợp lý, ban công hoàn toàn có thể trở thành nơi chữa lành tinh thần sau một ngày bận rộn.
Diễn biến mới vụ cháu bạo hành cậu ruột bị tai biến tại TP . HCM
Gia đình nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự với nam thanh niên có dấu hiệu bệnh lý thần kinh nên cơ quan chức năng đã đưa đi điều trị tâm thần.
Tôi đã mất 10 năm lặp lại 5 sai lầm tiền bạc này - đến tuổi 45 mới thực sự tỉnh ra
Trong suốt 10 năm, tôi luôn nghĩ mình quản lý tiền khá ổn: thu nhập đều, không nợ nần lớn, cuộc sống không thiếu thốn. Nhưng đến khi nhìn lại ở tuổi 45, tôi mới nhận ra một điều: tiền không tự nhiên biến mất, nó rời đi qua những thói quen mà mình lặp lại mỗi ngày.
Trẻ mắc tay chân miệng, cha mẹ chật vật xoay lịch chăm con
Con mắc tay chân miệng phải nghỉ học nhiều ngày khiến không ít phụ huynh đảo lộn sinh hoạt, xoay ca trông con, công việc đình trệ và áp lực tăng cao.
Trẻ em lẽ ra phải được bảo vệ nhất, nhưng lại trở thành "đầu ra" cho thực phẩm bẩn?
Liệu còn bao nhiêu thứ đang đi vào bữa ăn của trẻ mà chúng ta chưa kịp biết?