Kim Soo Hyun hiện đang bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi liên quan đến mối quan hệ với cố diễn viên Kim Sae Ron.
Việc nam tài tử chưa đưa ra phản hồi chính thức khiến nhiều nhãn hàng quay lưng, đồng thời đối mặt với nguy cơ phải trả khoản tiền phạt khổng lồ nếu sự việc tiếp tục leo thang.
Theo đó, Kim Soo Hyun đang là gương mặt đại diện cho 16 thương hiệu, bao gồm: Eider, Shabu Shabu All Day, Dinto, Homeplus, Shinhan Bank, Tous Les Jours, Cuckoo, Prada, Jo Malone London...
Vụ ồn ào của Kim Soo Hyun đã khiến giới quảng cáo chao đảo. Trong đó, K2 Korea và Shabu Shabu All Day do lo ngại thương hiệu bị ảnh hưởng nên đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh của Kim Soo Hyun khỏi các kênh truyền thông của mình. Hãng mỹ phẩm Dinto cũng tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến Kim Soo Hyun. Trong khi đó, CJ Foodville, đơn vị ký hợp đồng với Kim Soo Hyun làm đại diện cho Tous Les Jours từ tháng 9/2024, dự kiến sẽ không gia hạn hợp đồng khi kết thúc vào cuối tháng này.

Kim Soo Hyun có thể phải đối mặt với khoản bồi thường khủng từ hợp đồng quảng cáo
Nhờ danh tiếng vang dội tại Trung Quốc và Đông Nam Á, Kim Soo Hyun luôn nằm trong top những ngôi sao nhận thù lao quảng cáo cao nhất. Năm 2012, sau thành công của bộ phim "Vì sao đưa anh tới", nam tài tử được ước tính thu về 50 tỷ Won (khoảng 877 tỷ đồng) chỉ riêng từ quảng cáo, với mức cát xê khoảng 1 tỷ won/năm (khoảng 17 tỷ đồng).
Tháng 1/2025, Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc xếp hạng anh ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu, sau Byun Woo Seok, Son Heung Min, Lim Young Woong, aespa, Cha Eun Woo, BTS và Blackpink.
Theo nhiều người trong ngành quảng cáo dự đoán, với mức thù lao cao ngất ngưởng, khoản tiền bồi thường mà Kim Soo Hyun có thể phải đối mặt không hề nhỏ. Nếu tính theo mức cát xê hiện tại, Kim Soo Hyun có thể phải chi trả từ 16 - 24 tỷ Won (khoảng 280 - 421 tỷ đồng) tiền bồi thường cho 16 hợp đồng quảng cáo hiện tại.
Bài cùng chuyên mục
Roger BelAir: Gã triệu phú "dở hơi" và giấc mơ mang Pickleball vào những nhà tù khủng khiếp nhất nước Mỹ
Một triệu phú đô-la từng lên bìa tạp chí Money, một nhà tù khét tiếng bậc nhất bán cầu Tây và một môn thể thao dành cho "người nghỉ hưu". Roger BelAir đã kết nối ba mảnh ghép không tưởng đó để trả lời câu hỏi nhức nhối: Làm sao để một người bước ra khỏi bóng tối tội lỗi mà không quay trở lại?
Ly hôn ở tuổi 41 và bài học từ mẹ đơn thân cho chị em hãy cân nhắc nghỉ việc
Tài khoản có hàng chục tỷ, làm bạn với chồng cũ, sống đời thong dong nhưng người phụ này lại đưa ra lời khuyên thâm thúy cho chị em.
Kỹ năng số cần thiết để vượt qua Thất nghiệp công nghệ trong năm 2026
Có bao giờ bạn ngồi giữa văn phòng quen thuộc, nhìn màn hình máy tính và chợt chạnh lòng tự hỏi: "Liệu 3 hay 5 năm nữa, công việc mình đang làm mỗi ngày có bị thay thế bởi một phần mềm hay một con AI nào đó?"
"Cú tát" tinh thần cho Victoria Beckham, con trai cả "ngó lơ" mẹ đẻ, tình tứ bên vợ tỷ phú đi dự tiệc xem Oscar
Brooklyn Beckham và Nicola Peltz gây tranh cãi vì "phớt lờ" gia đình trong dịp lễ quan trọng.
Trời chưa nóng hẳn nhưng có một mẫu quần mùa hè đã "hot" khủng khiếp, mặc lên trẻ trung và sang xịn mịn
Chị em nên bổ sung mẫu quần dài tươi xinh, trang nhã này cho tủ đồ mùa hè.
Tìm lại khí chất tuổi xế chiều: Cô giáo 55 tuổi tô son , kẻ mày khẳng định bản thân
Người ta vẫn thường rỉ tai nhau một câu nói rất hay thế này: "Khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ, chính là lúc cô ấy nhận ra vẻ đẹp của chính mình". Sự rực rỡ ấy, suy cho cùng, không nhất thiết phải đong đếm bằng sự non nớt của tuổi trẻ hay làn da căng bóng không tì vết.