Những buổi sáng Hà Nội mờ bụi mịn, không khí đặc quánh và chỉ số AQI liên tục báo động không còn là điều gì xa lạ. Nhưng với nhiều gia đình có con nhỏ hoặc người thân mắc bệnh hô hấp, điều đó không còn đơn thuần là chuyện thời tiết – mà là mối lo thường trực.

Hiền và cậu con trai nhỏ
“Từ khi có con nhỏ, hai vợ chồng mình quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống. Chất lượng không khí, chất lượng nguồn nước, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… luôn đặt lên hàng đầu. Ai có con rồi mới biết, bình thường thì không sao, nhưng khi trẻ ốm… ba mẹ mới nếm mùi “khổ”. “Tiền núi” rồi cũng hết. Lúc này hai vợ chồng mình cũng đã suy nghĩ đến việc “bỏ phố về quê”. Tuy nhiên còn ngại. Bởi chúng mình lo lắng đến vấn đề việc làm, vấn đề học tập của con…
Nhưng rồi đỉnh điểm, khi giá nhà cửa liên tục leo thang, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, hai vợ chồng chỉ “làm công ăn lương”. Ước mơ có một ngôi nhà khang trang tại Hà Nội ngày một xa vời, chúng mình quyết định rời phố” - Chị Hiền cho hay.
Hai vợ chồng đã nghiên cứu rất nhiều về các “vùng đất mới”. Cuối cùng vợ chồng chị quyết định vào thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa.
Chị Hiền chia sẻ: “Ban đầu chúng mình phân vân giữa Đà Nẵng và Nha Trang. Nhưng cuối cùng chọn Nha Trang vì đây là thành phố nắng ấm quanh năm, ít chịu ảnh hưởng của không khí miền Bắc hơn Đà Nẵng. Chúng mình đều thích biển và không khí trong lành, muốn tìm một nơi ít ồn ào hơn nhưng vẫn có những tiện ích cơ bản, mình nghĩ Nha Trang có thể là một lựa chọn thú vị”.
Rời phố, tiết kiệm tiền tỷ mua nhà

Bản thiết kế 3D của căn hộ
Với hơn 7 năm làm việc tại Hà Nội, 2 vợ chồng chị Hiền đã tiết kiệm được một số tiền nhỏ. Cộng với sự hỗ trợ từ phía gia đình hai bên, cặp vợ chồng trẻ có trong tay hơn 2 tỷ mua nhà.
“Với số tiền này, nếu ở Hà Nội, chúng mình rất khó mua được căn nhà ưng ý. Mình đã từng tham khảo giá chung cư tại Hà Nội, dao động trung bình từ 50 triệu - 70 triệu/m2. Có những nơi gần trung tâm, giá chung cư lên đến cả trăm triệu/m2. Chưa kể việc giá nhà tăng theo từng ngày.
Nhưng ở Nha Trang thì khác! Có nhiều khu đô thị, chung cư mới được xây dựng, cách biển không xa lắm (khoảng 4-5km), giá chỉ bằng một nửa ở Hà Nội. Thậm chí có một số chung cư cũ, giá cả rất… dễ thở. Với những gia đình kinh tế còn eo hẹp như chúng mình thì mong muốn sở hữu một chỗ ở khang trang là hoàn toàn có thể.
Vợ chồng mình quyết định mua một căn trong khu chung cư mới xây dựng ở khu vực Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang. Bởi xung quanh có rất nhiều tiện ích như siêu thị, bệnh viện, trường học. Từ chung cư của nhà mình đến bệnh viện chưa đầy 100m. Muốn mua gì, sang bên đường đã là siêu thị, ngoài ra có rất nhiều siêu thị mini, bách hoá dưới ngay toà nhà mình sinh sống.
Trường học xung quanh cũng rất nhiều, từ trường công, trường tư, đến trường quốc tế… Các cung đường đi làm, đi ra biển rộng thoáng, ít tắc đường. Thời điểm mình mua, căn 75m2 (phòng trống) giá khoảng 2 tỷ. Được ở nhà mới, tiện ích và môi trường xung quanh rất tốt, tội gì không ở đúng không?” - Chị Hiền cười và chia sẻ thêm!
Không gian sống lý tưởng trong… tầm tay!
Theo chị Hiền, dù đã có gần 10 năm sống và làm việc tại Thủ đô nhưng chưa bao giờ chị dám mơ mình có một ngôi nhà riêng. Bởi giá bất động sản, giá nội thất, chi phí sinh hoạt… khá đắt đỏ. Nhưng bây giờ, khi đã chuyển vào thành phố biển, ước mơ bao lâu của chị Hiền đã trong tầm tay với!
Để tối ưu hoá không gian sống, tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, cặp vợ chồng trẻ quyết định mua căn chung cư chưa có nội thất và thuê thiết kế. Chi phí thuê thiết kế không gian sống hiện nay đã được nhiều doanh nghiệp tính vào phần giá khi mua nội thất nên rất hợp lý.
Chị Hiền cho hay: “Khi bắt tay vào “thổi hồn” cho căn hộ của mình, hai vợ chồng đã tìm hiểu rất nhiều phong cách nội thất. Thậm chí còn muốn tự tay thiết kế. Tuy nhiên sau đó, chúng mình cân nhắc đến vấn đề kinh tế và công năng sử dụng căn nhà, nên đã chọn phong cách hiện đại nhưng tối giản. Màu sắc chủ đạo là trắng và kem để ngôi nhà luôn trông mát mẻ, sáng sủa. Đặc biệt là phong cách này hợp với khí hậu nắng nóng gần như quanh năm ở Nha Trang.
Tổng chi phí thi công cải tạo và trang trí nội thất của nhà mình khoảng 150 triệu. Mình làm nội thất chính cho 3 khu vực: Phòng khách, 2 phòng ngủ. Một số chi phí chính như làm sàn gỗ 23 triệu, tủ quần áo - bàn trang điểm - giường phòng lớn khoảng 35 triệu, phòng ngủ nhỏ khoảng 30 triệu, kệ TV 15 triệu, bộ bàn ăn 5 triệu, sofa 10 triệu... còn lại là đèn led, và các phát sinh khác.
Chi phí mua đồ điện tử khoảng 100 triệu, là những đồ cơ bản như TV, tủ lạnh, máy giặt, quạt… Đồ điện tử 100% do ông xã mình chọn. Chúng mình ưu tiên chọn đồ điện tử của những thương hiệu lớn, uy tín để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng mình cũng tham khảo thêm những góp ý của bên thi công nội thất để chọn những sản phẩm điện tử phù hợp với công năng, không gian của căn nhà”.
Với người phụ nữ 30 tuổi này, việc rời bỏ thành phố về quê là một quyết định trọng đại, có thể ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống, từ công việc, sinh hoạt cho đến các mối quan hệ của từng thành viên trong gia đình. “Đặc biệt đối với những gia đình có bố mẹ già, việc chuyển từ Bắc vào Nam là một sự thay đổi lớn, đòi hỏi phải suy nghĩ, đắn đo thật kỹ. Tuy nhiên, biết đâu chính quyết định này lại mang đến một cuộc sống mới mẻ, thú vị, đồng thời giải quyết được nhiều băn khoăn về chất lượng cuộc sống, thay vì cứ mãi cố gắng bám trụ tại Thủ đô” - Chị Hiền chia sẻ.
Bài cùng chuyên mục
7 thiết bị "ngốn điện" hơn cả điều hòa, tôi đau khổ nhận ra nhà mình có tất cả
Điều hòa không phải là thủ phạm duy nhất khiến tiền điện tăng không phanh.
Chống nắng từ bên trong cơ thể: 5 thực phẩm giúp da “tự vệ” dưới tia UV, bảo toàn collagen
Dưới đây là những món ăn chị em nên tăng cường để bảo vệ da trong những ngày hè.
Căn hộ 80m² của gia đình trẻ ở Hà Nội: Nơi từng góc nhỏ được thiết kế để bình yên hiện diện
Tọa lạc trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), căn hộ của anh Nguyễn Việt Anh mang triết lý thiết kế hiện đại vừa đủ để kiến tạo một không gian sống bình yên và đậm dấu ấn cá nhân cho gia đình.
Hồ Ngọc Hà và bí quyết giữ dáng đẹp ở tuổi 40 với gym và yoga mỗi ngày
Đây là 2 việc nữ hoàng giải trí làm đều từ năm 20 tuổi để đến khi 40 tuổi và nhiều năm sau nữa, vẫn xứng danh "khoác rẻ rách lên người vẫn cứ đẹp".
Tôi thay thế 4 món đồ trong bếp ở tuổi 50 – và bất ngờ khi giảm được một nửa công việc nhà
Sau tuổi 50, tôi bắt đầu cảm nhận rõ rệt việc nhà khiến mình mỏi mệt hơn trước. Thay vì tiếp tục “chịu cực cho qua”, tôi quyết định thay thế 4 món đồ trong bếp – và thật sự bất ngờ khi thời gian đứng bếp, dọn dẹp và giặt giũ giảm hẳn. Cuộc sống nhẹ hơn, và tôi thấy mình sống cho mình nhiều hơn.
2 nữ sinh mất tích bí ẩn ở Gia Lai: Hé lộ nội dung cuộc gọi cuối cùng với gia đình trước khi mất liên lạc
Hai nữ sinh ở huyện Đak Đoa, Gia Lai mất tích từ chiều 3/5, đến nay chưa liên lạc được, gia đình và cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm.