Mẹ Hà Nội chia sẻ: Nhìn người ta tiết kiệm mà thèm, nhà tôi 1 tháng tiêu hết 44 triệu không dư 1 đồng!

09/04/2025 20:00 (GMT+7)

Đây chính là thực tế bài toán chi tiêu gia đình của nhà chị Hòa (39 tuổi). Hiện vợ chồng chị đã có ba con (1 con lớn, 1 con nhỏ và 1 bé sơ sinh) và đang thuê một căn hộ ở chung cư khu vực Đống Đa, Hà Nội.

Thực tế chi tiêu gia đình 5 người ở Hà Nội

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Nhìn người ta tiết kiệm mà thèm, nhà tôi 1 tháng tiêu hết 44 triệu không dư 1 đồng! - Ảnh 1.

Trong vòng 2 năm, gia đình chị Hòa đã trả hết 400 triệu tiền nợ, đồng thời tiết kiệm được gần 700 triệu và mua 5 hợp đồng bảo hiểm tiền tỷ cho cả nhà. 

Tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng dao động từ 45 đến 50 triệu. Chị Hòa kinh doanh online nên thu nhập trung bình mỗi tháng từ 25 đến 40 triệu, trong khi chồng chị làm nghề điện nước với thu nhập ước tính từ 12 đến 16 triệu/tháng. 

Vì vậy, số tiền kiếm được mỗi tháng không cố định mà có sự thay đổi.

Chưa mua căn hộ chung cư vì hai vợ chồng chị Hòa lo ngại việc vay tiền vượt quá khả năng chi trả, phần vì các con còn nhỏ và đông, phần vì cần giữ vốn để làm ăn. Nhà đông người, lại bận rộn với công việc kinh doanh, chị Hòa thuê thêm một người giúp việc để hỗ trợ. Mỗi tháng, tổng các khoản chi cố định mà chị phải chi trả đều đặn bao gồm:

- Tiền điện, nước, internet và di động: 1,1 triệu/tháng

- Tiền thuê căn hộ và phí quản lý: 7 triệu/tháng

- Tiền gửi 1 xe đạp, 2 xe máy: 230 nghìn/tháng (100 nghìn/xe máy, 30 nghìn/xe đạp)

- Tiền gửi ô tô: 800 nghìn/tháng

- Tiền xăng xe: 1,5 triệu/tháng (ô tô chủ yếu dùng để về quê hoặc đi chơi cuối tuần; còn lại, vợ chồng chị đi làm, đưa con đi học, đi chợ bằng xe máy: Xe của chị 300 nghìn, xe của chồng 400 nghìn, xe ô tô 800 nghìn)

- Tiền thuê giúp việc: 6 triệu/tháng

- Tiền chợ cho gia đình 5 người + 1 giúp việc: 12 triệu/tháng. Để tiết kiệm, chị Hòa đi chợ đầu mối theo tuần và cả nhà ăn sáng 100% ở nhà với các món như cơm rang, xôi, bún, cháo, mì, thay đổi luân phiên

- Tiền ga và đồ dùng linh tinh trong nhà: 1 triệu/tháng (một bình ga thường dùng không hết trong 1 tháng, nhưng chị còn mua giấy vệ sinh, kem đánh răng, xà phòng, khăn mặt…)

- Tiền học của con thứ nhất: 3 triệu/tháng (học trường công, đã tính cả tiền học thêm)

- Tiền học của con thứ hai: 1,7 triệu/tháng (con 5 tuổi học mẫu giáo công lập, đã bao gồm tiền ăn, phụ thu và học thêm tiếng Anh)

- Tiền sữa cho con: 1 triệu/tháng

- Tiền hiếu hỷ: 1 triệu/tháng

- Bảo hiểm cho 5 người: 5 triệu/tháng

- Cafe, xem phim, shopping quần áo, giày dép cả nhà: 2 triệu/tháng (cuối tuần, vợ chồng chị Hòa thường cho con ra ngoài chơi; nếu tháng nào không đi, chị để dành tiền cho các chuyến đi dịp lễ)

- Tiền dự phòng ốm đau: 1 triệu/tháng

Tổng chi: 44.330.000 đồng/tháng

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Nhìn người ta tiết kiệm mà thèm, nhà tôi 1 tháng tiêu hết 44 triệu không dư 1 đồng! - Ảnh 2.

Quan điểm về chi tiêu của chị Hòa

Chia sẻ về mức chi tiêu của gia đình, chị Hòa cho biết: "Không tháng nào nhà mình chi dưới mức này. Gia đình mình không quá tằn tiện, nhưng cũng không dư dả để ăn chơi hưởng thụ nhiều. Tháng nào kiếm được nhiều thì vợ chồng mình tiết kiệm một ít. Còn tháng nào thu nhập thấp hơn, mình phải cắt bớt khoản du lịch, mua sắm quần áo hay ăn uống ngoài để cân bằng chi tiêu".

Để có tiền dự phòng cho lúc ốm đau và mua bảo hiểm mỗi tháng, chị Hòa áp dụng một số mẹo sau:

- Để dành tiết kiệm ngay khi có thể: Nếu tháng nào chồng chị kiếm được thu nhập ổn định từ nghề điện nước hoặc chị bán hàng online tốt, chị sẽ trích ngay vài triệu để tiết kiệm. Số tiền này được gửi ngân hàng, tùy theo lãi suất từng thời điểm mà chị chọn nơi gửi phù hợp.

- Dự phòng cho ốm đau: Nhà có con nhỏ nên tháng nào cũng cần khoản này để thăm bác sĩ hoặc mua thuốc. Chị Hòa luôn để sẵn một khoản từ đầu tháng, và nếu không dùng đến, chị chuyển sang quỹ tiết kiệm.

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Nhìn người ta tiết kiệm mà thèm, nhà tôi 1 tháng tiêu hết 44 triệu không dư 1 đồng! - Ảnh 3.

- Mua sắm có kế hoạch: Khi đi chợ đầu mối hoặc siêu thị, chị chỉ mua theo danh sách đã liệt kê, tránh phát sinh chi tiêu ngoài dự kiến.

- Lập danh sách chi tiêu cố định: Các khoản như gạo, mắm, muối, dầu ăn, xăng xe, xà phòng… được chị tính toán rõ ràng từ đầu tháng. Số tiền còn lại được chia đều cho các ngày để kiểm soát chi tiêu hàng ngày.

Chị Hòa tâm sự: "Mình luôn phải làm vậy để biết mỗi tháng chi bao nhiêu. Với gia đình 5 người cộng thêm 1 giúp việc ở Hà Nội, chi tiêu khoảng này mình thấy hợp lý. Vừa đủ để sống thoải mái mà vẫn có khoản tiết kiệm cho tương lai".

Bài cùng chuyên mục