Báo cáo của Cục Trẻ em nêu rõ, theo báo cáo của UBND phường Việt Hưng và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quận Long Biên (TP Hà Nội), khoảng 16h ngày 17/3, cháu N.H.Đ (SN 2010, thường trú tại huyện Cẩm Khê, Phú Thọ, hiện đang học lớp 8, trường THCS Việt Hưng) bị cháu T.V.M (SN 2008, thường trú tại quận Long Biên) dùng tay đấm vào vùng mặt bên trái khiến cháu Đ. ngã.
Sự việc xảy ra tại khu vực sân Bát Giác, đình Lệ Mật (phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội).
Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán, Đ. bị chấn thương sọ não nặng, đang thở oxy và rất nguy kịch về tính mạng.
Nguyên nhân xảy ra vụ việc, theo thông tin từ cháu T.V.K (SN 2012), giữa K. và Đ. xảy ra xích mích. Sau đó, K. chạy về gọi anh là T.V.M ra xử lý và xảy ra sự việc như trên.
Theo Cục Trẻ em, T.V.M (SN 2008) và T.V.K (SN 2012) đều là trẻ em nên lúc đầu bị tạm giam để điều tra, hiện đã được thả.
Sau sự việc, UBND quận Long Biên chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH thực hiện hỗ trợ 11 triệu đồng, Trung tâm công tác xã hội Hà Nội vận động hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND phường Việt Hưng và Thượng Thanh vận động hỗ trợ 33,5 triệu đồng.
UBND quận Long Biên chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, tìm nguyên nhân, giải quyết vụ việc và thực hiện các quy trình trợ giúp trẻ em theo quy định.
Tổng đài 111 kết nối Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Thọ trao đổi thông tin vụ việc, có phương án hỗ trợ cháu Đ.
Tối cùng ngày, Công an quận Long Biên ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, để điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 ở phường Việt Hưng bị đánh đến chết não, do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ.
Mẹ nam sinh cho biết, cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn. Hiện tại, gia đình cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở cho cháu Đ.
Do tình trạng sức khoẻ của Đ. diễn biến xấu, ngày 26/3, gia đình xin chuyển cháu từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để tiện chăm sóc.
Bài cùng chuyên mục
Gặp gỡ chuyên gia đầu ngành hiếm muộn: “Niềm hy vọng” của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh
Với 80% trường hợp là ca "cực khó", tưởng chừng hết hy vọng, nhưng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh (IVF Tâm Anh) là có con khỏe mạnh bế về nhà. Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp "ươm mầm sự sống", Thầy thuốc Nhân dân PGS.TS.BS Lê Hoàng đã biến hy vọng cuối của hàng ngàn cặp vợ chồng vô sinh thành hiện thực.
Nhìn lòng bàn tay của bé gái 2 tuổi uống khoảng 2000-2500 ml sữa tươi mỗi ngày khiến bất kì ai cũng hoảng hốt
Thật không ngờ nguyên nhân khiến bé gái có bàn tay xanh xao, nhợt nhạt, không chút hồng hào nào lại đến từ cách chăm con sai lầm của phụ huynh.
Công an Hà Nội cảnh báo việc chia sẻ lịch trình của gia đình dịp nghỉ lễ
Lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, trong thời gian này tội phạm trộm cắp tài sản sẽ gia tăng hoạt động. Do đó, Công an TP Hà Nội có cảnh báo về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để người dân nắm được và chủ động phòng ngừa.
8 cách làm mát cơ thể tự nhiên, đề phòng say nắng ngày nắng nóng cực điểm
Nhiệt độ cao có thể gây mất nước trong cơ thể, kiệt sức, thậm chí đột quỵ do sốc nhiệt. Bạn cần nắm rõ những khuyến cáo dưới đây của WHO để bảo vệ sức khỏe những ngày này.
Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3
Ngày 26.04, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.04 và 01.05. Việc mở rộng này đã hoàn thiện diện mạo của trung tâm thương mại hàng đầu, là điểm đến "All in one" cho khách hàng.
4 con Lý Hải đóng phim của bố nhưng toàn vào vai nghèo, mẹ Minh Hà bộc bạch: "Do mặt trông không giàu sang được"
Câu trả lời của Minh Hà khiến các fan không khỏi phì cười.