Con trai kể mới biết mình đang bị "ném đá" trên mạng xã hội
Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bán hàng rong bị vu oan "chặt chém" khách Tây 500 nghìn đồng/3 quả dứa, mới đây, khổ chủ là bà Nguyễn Thị Thành (quê ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã có những chia sẻ về câu chuyện này.
Thông tin trong phóng sự của Đài truyền hình Hà Nội cho biết, bà Thành không biết chữ, nhưng qua lời kể của con trai, bà mới biết mình bị dư luận xã hội, cư dân mạng "ném đá", vu oan.
Sự thật là bà Thành bán 50 nghìn đồng/ túi dứa cho hai khách Tây chứ không phải 500 nghìn đồng/3 quả như trên mạng đồn thổi.
Cuộc sống của bà Thành xáo trộn vì bị vu oan, "ném đá". (Ảnh: Đài truyền hình Hà Nội)
“Tôi đã trả lại hai cô ấy 450 nghìn. Không biết thế nào cô ấy cứ bốc dứa của tôi. Tôi không hiểu, tôi nghĩ mình không biết tiếng mà cô ấy cũng không biết tiếng thì tôi không bán nữa, trả lại tiền cô ấy. Mà người ta mua có 1 quả dứa chứ có phải mua 3 quả đâu mà trên mạng lại đăng như thế.
Câu chuyện chỉ có thế thôi. Tôi không cãi nhau, tôi chẳng biết câu gì mà cãi nhau. Cứ thấy cô ấy sửng cồ lên giằng dứa thì tôi không nghe”, bà Thành nói.
Bà Thành không hiểu vì sao, một chuyện nhỏ lại bị đẩy lên thành nghiêm trọng trên mạng xã hội. Cuộc sống của người phụ nữ bán hàng rong bị xáo trộn ít nhiều sau khi bị dư luận xúc phạm nặng nề.
“Tôi nói sự thật, tôi không sợ gì cả. Nhưng ở nhà, anh em, các con, các cháu tôi là cũng bức xúc. Người ta bảo tôi tham, “làm thế thì chả mấy mà giàu”, bà Thành kể thêm.
Nguồn cơn sự việc
Trước đó, vụ việc bắt nguồn từ một clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung người bán hàng rong “chặt chém” khách Tây 500 nghìn đồng/3 quả dứa. Trong đoạn clip ghi lại cảnh bà Thành và 2 nữ du khách người nước ngoài đang cãi vã, giằng co.
Đoạn clip to tiếng giữa bà Thành và hai khách Tây được đăng tải trên mạng xã hội trước đó. (Ảnh: chụp màn hình)
Đến ngày 29/4, bà Thành đã đến Công an phường Hàng Đào làm việc. Theo cơ quan chức năng, bà Thành bán 1 quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi ni lông, báo giá 50.000 đồng/túi. Hai nữ khách nước ngoài đưa tờ 500.000 đồng, bà Thành trả lại 450.000 đồng. Tuy nhiên sau khi đã cầm tiền trả lại, hai khách nước ngoài muốn lấy thêm 2 quả dứa chưa gọt nhưng bà Thành không đồng ý, dẫn đến 2 bên to tiếng.
Công an cũng mời một số người dân chứng kiến vụ việc đến cung cấp thông tin. Những người này khẳng định bà Thành chỉ bán 50 nghìn đồng/ túi dứa. Do đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bà Thành “chặt chém” khách Tây 500 nghìn đồng/ 3 quả dứa là sai sự thật.
Bà Thành chưa có tiền án tiền sự, chưa từng vi phạm pháp luật. Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, bà Thành không chèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ căn cứ xử phạt.
Bài cùng chuyên mục
Ngắm căn nhà sạch bong sáng bóng của mẹ đảm Hà Nội, từng ngóc ngách không 1 hạt bụi ai nhìn cũng mê
Không chỉ là không gian sống, đây còn là minh chứng cho tình yêu và sự chăm chút không ngừng nghỉ của chị Hằng Nguyễn.
Nhã Phương bị phốt 3 năm không động vào cơm, ăn hoa quả không dám nuốt
Trường Giang từng tiết lộ bà xã có cách ăn trái cây độc lạ: Chỉ nhai rồi nuốt lấy phần nước, sau đó nhả hết bã.
10 cách tiết kiệm tiền thiết thực khi bạn bước vào tuổi 40
Sau 40 tuổi, chúng ta nên học cách tiết kiệm tiền. Đây chính là sự tự tin và khôn ngoan của cuộc sống.
Chàng trai bị bắt cóc suốt 26 năm dưới hầm nhà hàng xóm
Một thiếu niên mất tích từ năm 1998 đã được tìm thấy còn sống vào cuối tuần qua trong tầng hầm của một gia đình - chỉ cách nơi anh ở 300 feet (gần 100 mét).
Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng về "sư Thích Minh Tuệ"
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo.
Sư Thích Minh Tuệ không phải tu sĩ Phật giáo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo.