Theo thông tin từ Công an thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, ngày 7/5 vừa qua đơn vị nhận được tin báo của ông R.C.S. (trú thôn Piơm, Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về việc con gái ông là cháu R.C.S (Sinh năm: 2008; hiện đang học lớp 11 – Trường THPT Nguyễn Huệ) có đi khỏi nhà từ khoảng 15h ngày 3/5, đến nay vẫn chưa liên lạc được.
Được biết, gia đình đã tìm cháu nhiều nơi nhưng chưa có thông tin gì về cháu S. Cũng theo thông tin từ gia đình, cháu S. được cho là đi cùng cháu T.T.D. (Sinh năm: 2011; Hiện đang học lớp 8 – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng).
Khi đi, cháu S. mang quần jeans màu xám, áo thun màu trắng và áo khoác da màu đen.

Hình ảnh của nữ sinh D và S. trước khi mất tích
Trước đó, ngày 5/5, Công an xã Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũng đã nhận được tin báo của chị Lê Thị Kim Thủy (trú thôn Tân Bình, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về việc cháu T.T.M.D. (SN 2011, trú thôn 2, xã Tân Bình; học lớp 8 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng) đi khỏi nhà từ chiều ngày 3/5, đến nay vẫn chưa liên lạc được.
Theo chị Thủy cho biết, gia đình đã tìm cháu nhiều nơi nhưng chưa có thông tin gì về cháu Duyên. Khi đi, cháu D. mang balo màu kem, đội mũ bảo hiểm màu trắng.
Theo chị Thủy khoảng 15h ngày 3/5, T.T.M.D. bỏ đi khỏi nhà, không nói gì với ai. Đến 5/5 gia đình có liên lạc được với D, cháu nói đang ở xã Biển Hồ (TP Pleiku), chiều sẽ về. Tuy nhiên từ đó đến nay D. không về và cũng không liên lạc được.
Lực lượng chức năng xã Tân Bình và Công an thị trấn Đak Đoa cũng đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook để hỗ trợ gia đình tìm kiếm hai nữ sinh.
Chia sẻ thêm với Vietnamnet, ông S. (bố cháu R.C.S) cho biết, chiều hôm đó sau khi làm xong việc nhà, R.C.S. xin phép mẹ đi tắm ở hồ bơi gần nhà. Khoảng 17h cùng ngày, gia đình gọi thì cháu bảo sắp về rồi mất liên lạc.
Cũng theo ông S. ngày hôm sau R.C.S. điện thoại về nói gia đình đừng lo, được nghỉ lễ nên đi cắm trại với mấy người bạn, chiều sẽ về. Nói vậy nhưng từ hôm đó đến nay không có liên lạc gì. Cháu đi cùng với T.T.M.D., trú xã Tân Bình.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, đến thời điểm hiện tại, cháu R.C.S. học sinh lớp 11B1 vẫn chưa quay lại trường học.
Theo ông Tiến, thời điểm trước Tết Nguyên đán học sinh này có nghỉ 1 – 2 hôm không lý do và có ý định bỏ học. Giáo viên chủ nhiệm đã đến nhà động viên sau đó cháu R.C.S. quay lại trường, học ổn định từ đó đến nay.
Bài cùng chuyên mục
Ở tuổi 55, tôi sống trong căn hộ 40m², nhận lương hưu 11 triệu và thấy: Cuộc sống giản dị mới thật sự hạnh phúc
Tôi năm nay 55 tuổi, nhận lương hưu 3.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Tôi sống một mình trong một căn hộ nhỏ 40m² đã hơn 30 năm tuổi. Với nhiều người, đó có lẽ là biểu tượng của sự nghèo khó. Nhưng với tôi, đó là tổ ấm, là niềm hạnh phúc thật sự.
Khi siêu mẫu làm mẹ bỉm: Võ Hoàng Yến đi dạy catwalk thần thái ngút ngàn, vẫn bị con bám dính
Khoảnh khắc vừa khiến công chúng vừa bật cười, vừa xúc động, bởi đó là sự kết hợp giữa hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ trên sàn catwalk và người mẹ dịu dàng ngoài đời thường.
7 bữa tối độc đáo cho cả tuần thảnh thơi: Mỗi ngày đều 4 món ngon, dễ làm và được cả gia đình yêu thích
Hãy làm theo gợi ý này để đảm bảo bữa tối tươi ngon mỗi ngày, giúp gia đình bạn tận hưởng và cảm thấy hạnh phúc.
Từ 1/11, quy định mới về chứng thực giấy tờ nhà đất giúp người dân thở phào
Từ 1/11/2025, người dân có thể chứng thực di chúc, nhà đất, chữ ký, bản sao tại bất kỳ UBND xã, phường nào, không còn bị ràng buộc nơi cư trú.
Vụ tai nạn kinh hoàng tại Aomori khiến 6 lao động Việt thương vong
Sáng nay (ngày 29/10) tại Shichinohe, Aomori, một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người Việt tử vong và 5 người khác bị thương nặng.
Lời động viên cảm động giữa đêm mưa lạnh từ công an phường An Cựu
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và khiến người xem xúc động.