Ở tuổi 40, tôi bỏ thói quen mua đồ sale rẻ tiền để tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng cho ước mơ du lịch châu Âu

15/04/2025 15:30 (GMT+7)

Tôi từng là “tín đồ” của những đợt sale giá rẻ. Áo thun 50 nghìn, nồi chiên không dầu giảm 70%, hay bộ bát đĩa “xinh xắn” chỉ 200 nghìn – cứ thấy rẻ là tôi mua, nghĩ mình đang tiết kiệm.

Ở tuổi tuổi 40, tôi bỏ thói quen mua đồ sale rẻ tiền để tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng cho ước mơ du lịch châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng rồi, áo nhanh rách, nồi hỏng sau vài tháng, bát đĩa nằm im trong tủ. Tiền trong ví cứ vơi dần, còn giấc mơ du lịch châu Âu của tôi mãi chỉ là ý tưởng.

Ở tuổi 40, tôi quyết định bỏ thói mua đồ sale rẻ tiền, tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng, và giờ tôi đã gần chạm đến Paris. Đây là câu chuyện của tôi, hy vọng chị em cũng thấy mình trong đó!

1. Nhận ra cái bẫy của “sale sập sàn”

Hồi trước, cứ thấy thông báo “flash sale” là tim tôi đập rộn ràng. Tôi nghĩ mình đang “săn deal” siêu hời, nhưng sự thật thì sao? Một chiếc váy 100 nghìn chỉ mặc được vài lần, máy massage chân giảm giá dùng hai tuần đã kêu “rè rè”. 

Kết quả là nhà tôi đầy đồ thừa: Góc bếp chất nồi niêu, tủ quần áo như shop thời trang, nhưng sáng nào cũng than “chẳng có gì mặc”. Chưa kể, mỗi tháng tôi tốn cả triệu đồng để sửa chữa hoặc thay đồ hỏng. Ở tuổi 40, tôi tự hỏi: “Mình có thực sự cần nhiều thứ đến vậy không?”.

2. Quyết định sống tối giản, mua sắm khôn ngoan

Một buổi tối, tôi ngồi kiểm tra hóa đơn và giật mình: 7 triệu đồng mỗi tháng chỉ để mua đồ linh tinh! Tôi quyết định thay đổi, bắt đầu từ quy tắc “mua ít, mua đúng”. 

Đầu tiên, tôi dọn tủ đồ, tặng đi 30 chiếc áo ít mặc, bán mấy món đồ gia dụng chưa từng xài. Tiếp theo, tôi lập danh sách mua sắm hàng tháng, chỉ ghi những thứ thật cần: một đôi giày tốt, một chiếc áo len bền, hay máy ép chậm xịn. 

Trước khi bấm “thanh toán”, tôi tự hỏi: “Món này có dùng được hơn một năm không?”. Nếu câu trả lời là không, tôi bỏ qua ngay.

3. Tiết kiệm 5 triệu và giấc mơ châu Âu

Ở tuổi tuổi 40, tôi bỏ thói quen mua đồ sale rẻ tiền để tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng cho ước mơ du lịch châu Âu - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhờ mua sắm có kế hoạch, tôi giảm chi tiêu từ 7 triệu xuống còn 2 triệu mỗi tháng cho đồ dùng. Số tiền dư ra – 5 triệu – tôi bỏ vào lợn tiết kiệm, đặt tên là “Quỹ Paris”. Tôi mơ được đứng dưới tháp Eiffel, ăn bánh mì baguette, hay dạo phố cổ ở Ý. Mỗi lần muốn mua đồ sale, tôi nghĩ đến giấc mơ đó và dừng lại. Sau một năm, tôi đã có 60 triệu đồng, đủ để đặt vé máy bay và lên kế hoạch cho chuyến đi đầu tiên. Không chỉ ví tiền “dễ thở” hơn, tôi còn thấy mình trưởng thành, biết trân trọng từng đồng.

Bảng so sánh chi tiêu: Trước và sau khi bỏ mua đồ sale rẻ

Hạng mụcTrước (Triệu đồng/tháng)Sau (Triệu đồng/tháng)Ghi chú
Quần áo, phụ kiện2,50,6Chỉ mua món bền, đa năng: 1 áo len xịn, 1 đôi giày tốt thay vì nhiều món rẻ.
Đồ gia dụng, bếp núc2,00,5Sắm máy ép chậm, nồi thép xịn, dùng lâu dài, thay vì đồ sale nhanh hỏng.
Decor, đồ linh tinh1,80,4Hạn chế mua, chỉ sắm đèn ngủ hoặc chậu cây khi cần làm đẹp không gian.
Sửa chữa, thay thế đồ hỏng0,50,3Đồ chất lượng ít hỏng, giảm chi phí sửa chữa.
Tổng chi tiêu6,81,8Tiết kiệm được 5 triệu/tháng.
Đầu tư mục tiêu05,0Bỏ vào “Quỹ Paris” để du lịch châu Âu, dự kiến 60 triệu sau 1 năm.

Hiệu quả: Giảm 73% chi tiêu mua sắm, tăng tiết kiệm 5 triệu/tháng, nhà gọn gàng hơn, tiến gần giấc mơ du lịch châu Âu.

Bỏ thói mua đồ sale rẻ tiền không chỉ giúp tôi tiết kiệm 5 triệu mỗi tháng, mà còn mang lại sự tự do và niềm vui thật sự. Ở tuổi 40, tôi học được rằng hạnh phúc không nằm ở số lượng món đồ, mà ở những giấc mơ mình dám theo đuổi. Nếu bạn cũng muốn thay đổi, hãy bắt đầu từ hôm nay: Một danh sách mua sắm nhỏ, một mục tiêu lớn, và một trái tim sẵn sàng bước đi. 

Bài cùng chuyên mục