Ngày 29-4, liên quan vụ việc người đàn ông bắn người khác rồi tự sát ở xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là ông N.V.P (42 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn), còn nạn nhân là ông N.V.B.T (32 tuổi, ngụ Trà Vinh).
Trước khi xảy ra vụ việc, ông P. thường lên mạng xã hội chia sẻ chuyện con gái ông là em N.N.B.Tr. (14 tuổi) bị tai nạn giao thông tử vong vào tháng 9-2024. Tài xế liên quan vụ việc này chính là ông T.

Ông P. (đội nón) dùng súng bắn ông T. Ảnh trích xuất từ camera
Theo báo cáo của Công an huyện Trà Ôn, vào sáng 4-9-2024, ông T. điều khiển xe tải chạy về hướng xã Vĩnh Xuân. Lúc này, một xe bán tải chạy cùng chiều phía trước dừng lại bên lề phải. Ông T. bật đèn tín hiệu, cho xe tải của mình chạy bên phần đường bên trái để vượt qua.
Khi đó, em Thạch Nguyễn Xuân Nhi (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy hướng ngược lại. Phía sau xe Nhi là xe đạp điện do N.N.B.Tr điều khiển chở theo em Lâm Mỹ Ngọc (SN 2010).
Do Nhi phát hiện xe tải của ông T. ở phía trước nên dừng lại. Lúc này, xe đạp điện của em Tr. từ phía sau chạy tới, va chạm vào xe Nhi.
Tr. và xe đạp điện ngã ra đường phía bên trái. Lúc này, xe tải của ông T. chạy đến, chèn lên người em khiến nạn nhân bị thương nặng. Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Hiện trường vụ ông P. tự sát
Trong quá trình điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn đã tổ chức họp liên ngành với VKSND và TAND huyện.
Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn là xác định nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông do Tr. điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát.
Còn tài xế T. điều khiển xe tải lưu thông tránh xe bán tải đậu bên lề đường nên đã lấn sang trái, gây ra va chạm với Tr. (hành vi vi phạm là đi không đi đúng phần đường quy định).
VKSND huyện Trà Ôn cũng cùng quan điểm với cơ quan điều tra.
Do liên ngành tư pháp huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm xử lý nên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp với Phòng 1 - VKSND tỉnh và Phòng PC08 tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, kiểm tra tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ.
Kết quả xác định lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do Tr. điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề; không chú ý quan sát nên bánh trước xe đạp điện của em va chạm vào xe đạp điện của Nhi đang dừng.
Hậu quả việc va chạm khiến xe và Tr. ngã ra đường, xe tải của ông T. chạy tới không xử lý kịp nên đã chèn qua người em...
Nghi phạm đã tử vong
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 28-4, ông P. bất ngờ tìm đến dùng súng bắn vào người ông N.V.B.T.
Gây án xong, ông P. đi bộ ra Quốc lộ 54 (hướng về thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) khoảng 200 m rồi dùng súng tự bắn vào đầu.
Hai người sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo nguồn tin của phóng viên, ông P. đã tử vong vào tối 28-4 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Bài cùng chuyên mục
5 Dấu hiệu buổi sáng cho thấy mạch máu đang xơ cứng cần đi khám ngay
Một số khó chịu vào buổi sáng tưởng do chưa tỉnh ngủ, ngủ không ngon giấc hoặc mệt mỏi thoáng qua nhưng thực chất lại là “lời cầu cứu” từ mạch máu.
Lời nói cuối cùng kỳ lạ của nạn nhân chuyến bay Air India trước thảm kịch bi thương
Một chuyến đi dự tiệc mừng em bé sắp chào đời tại Anh đã kết thúc trong bi kịch với 3 người thân trong một gia đình. Những lời cuối cùng của người vợ trước khi máy bay cất cánh khiến người chồng không khỏi xót xa.
Hoàng tử Louis khiến fan hoàng gia tan chảy với câu hỏi đáng yêu giữa lễ diễu binh
Giữa không khí long trọng của lễ diễu binh Trooping the Colour vừa diễn ra tại London, một khoảnh khắc nhỏ giữa hai hoàng tử trẻ tuổi đã khiến người hâm mộ hoàng gia toàn cầu “rụng tim” vì quá đáng yêu.
Giải ngố tài chính: "Chi phí cố định – biến đổi là gì?" và vì sao bạn luôn cảm thấy thiếu tiền dù lương không hề thấp
Rất nhiều người cảm thấy “lương về chưa kịp ấm ví đã bay mất”. Một trong những lý do là không phân biệt được chi phí cố định và chi phí biến đổi, dẫn đến việc tiêu xài thiếu kiểm soát. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hai khái niệm nền tảng trong quản lý tài chính cá nhân – với ví dụ thực tế dễ hình dung.
Sau ly hôn, tôi không còn hoảng loạn vì tiền, nhờ một bài học tài chính tôi tự dạy mình từ năm 35 tuổi
Ly hôn ở tuổi 40, tôi ra khỏi cuộc hôn nhân với một vali quần áo, vài món đồ điện tử, và một điều quan trọng nhất: Một quỹ tài chính tôi đã lặng lẽ xây dựng từ năm 35 tuổi. Nhờ khoản tiền ấy, tôi không hoảng loạn, không cầu cứu ai, và không để tiền bạc đẩy mình vào trạng thái bất lực sau ly hôn.
6 kem chống hăm xoa dịu da, siêu lành tính mà các mẹ có thể tin dùng cho bé
Sau đây là 6 lọ kem chống hăm xoa dịu tổn thương, giúp bé có làn da mịn màng, khỏe khoắn hơn.