Ngày 27-4, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục hỏi cung nghi can Danh Sơn (36 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người” và “Xâm phạm thi thể”.
Theo lời khai của Sơn, khoảng 1 năm nay, Sơn có quan hệ tình cảm với chị Bích Ng. (37 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hoà) là nữ nhân viên y tế. Thời điểm này, cả hai đã có gia đình riêng.
Thời gian gần đây, chị này thông báo đã mang thai là con của Sơn. Sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người nên Sơn tìm cách xử lý.
Đến trưa 13-4, Sơn đang trực tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thì chị đến nói chuyện, cùng tìm cách giải quyết. Ít phút sau đó, nghe người tình than mệt, Sơn đã truyền nước cho chị tại phòng trực của mình.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong.
Khi nạn nhân đã bất tỉnh, gã bác sĩ này đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân đem phi tang trong Khu công nghiệp ở TP Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Trước sự mất tích đột ngột của chị Ng., người thân của chị đã trình báo Công an TP Biên Hòa. Vào cuộc điều tra, công an phát hiện nạn nhân nhiều lần chuyển tiền cho người đàn ông tên Danh Sơn. Ban đầu, khi làm việc với công an, Sơn khai không liên quan đến việc mất tích của nạn nhân. Đến ngày 26-4, bằng các tài liệu chứng cứ rõ ràng, Sơn đã phải cúi đầu nhận tội.
Quá trình khám xét nhà Sơn và nơi làm việc, công an thu giữ một khẩu súng dạng Rulo có 5 viên đạn; 2 chiếc nhẫn nghi của nạn nhân.
Bài cùng chuyên mục
"Chiếc máy như "cuộc cách mạng", có nó cuộc sống bỉm sữa nhàn nhã 70%", tâm sự của mẹ bỉm khiến ai cũng tò mò
Không hiểu chiếc máy này là gì mà khiến mẹ bỉm cảm thấy thoải mái, giải phóng sức lao động bản thân tới vậy?
Mẹ Quảng Ninh rủ chồng lên Hà Nội "tìm con", không ngờ có được cái kết trọn vẹn
Với chị Thơm, hành trình làm mẹ của chị giống như một giấc mơ. Đã có lúc tưởng chừng cánh cửa đã khép lại hoàn toàn, nhưng không ngờ quyết định lên thủ đô tìm kiếm vận may đã mở ra cho chị cơ hội đón con yêu.
Căn nhà rộng 138m2 của cô gái 9x ai nhìn cũng mê
Căn nhà nằm ở một khu thị trấn nhỏ của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Trên đời này luôn có một người mẹ vĩ đại mang tên: Mẹ ngoại, người yêu thương con cháu vô điều kiện!
Được bà ngoại chăm sóc, yêu thương khiến bất cứ mẹ bỉm nào cũng cảm thấy may mắn!
Tin mới vụ cô gái bị sát hại phân xác 29 Tết ở Thủ Đức TPHCM
Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị truy tố cùng lúc về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản.
23 tuổi chàng trai đã sở hữu tài sản đáng nể, mua nhà tặng mẹ, thành công nhờ cách đầu tư và chi tiêu "bất di bất dịch"
Ở tuổi 23 anh chàng đã sở hữu tài sản không nhỏ với “công thức” chi tiêu tiết kiệm rất thông minh.