Ở tuổi 50, tôi không làm điều gì phi thường.

Tôi không có công việc tay trái hái ra tiền. Cũng không trúng thưởng, không được ai trợ giúp. Tôi chỉ làm một việc tưởng chừng đơn giản: Vứt bỏ những thứ không cần và ngừng tiêu tiền một cách thiếu suy nghĩ.
Và điều kỳ diệu là: Tôi đã tiết kiệm được 38.500 tệ (gần 130 triệu đồng) – số tiền đầu tiên trong đời khiến tôi ngủ yên vào mỗi tối.
01 | Sau khi vứt bỏ 50% đồ đạc, tôi nhận ra mình không hề thiếu thốn
Một ngày dọn tủ quần áo, tôi phát hiện vài chiếc váy vẫn còn nguyên nhãn mác – chưa từng mặc, thậm chí tôi còn quên mất mình đã mua.
Căn bếp có:
- 3 cái nồi cơm điện,
- Máy ép, máy làm sữa đậu nành,
- Máy xay sinh tố đã phủ bụi suốt 3 năm.
Tất cả đều từng được tôi mua với suy nghĩ: “Rồi sẽ dùng”. Nhưng sự thật là: tôi không cần đến 90% số đó.
Tôi quyết định:
- Nếu món nào không mặc – không dùng – nhìn vào thấy phiền lòng, tôi sẽ bỏ đi, cho đi hoặc quyên góp.
- Trong 3 tháng, tôi loại bỏ hơn 100 món đồ. Không gian sống thoáng ra, tâm trí cũng sáng rõ hơn.
Tôi nhận ra: Cuộc sống không tốt hơn khi đầy lên – mà khi có chỗ để thở.
02 | Khi tôi ngừng mua sắm ngẫu nhiên, tiền của tôi không còn “trôi mất” vô hình

Trước đây, tôi là người rất dễ bị dụ bởi các khuyến mãi:
- Thấy “giảm giá giờ vàng” là đặt hàng ngay,
- Vào siêu thị là ra về với giỏ đầy đồ ăn vặt, khăn giấy, hũ đựng đủ loại rồi cả tháng sau chẳng dùng đến.
Tôi bắt đầu thay đổi bằng 3 nguyên tắc:
- Mỗi lần định mua gì, tôi tự hỏi: Có thật sự cần không? Có dùng thường xuyên không? Có đáng tiền không?
- Nếu vẫn muốn, tôi để đó 72 giờ. Nếu sau 3 ngày vẫn còn muốn mua, mới cho phép bản thân đặt hàng.
- Tôi giới hạn một khoản cố định mỗi tháng cho các khoản “không thiết yếu” – và tuyệt đối không vượt ngưỡng.
Kết quả:
- Tháng đầu tiên, tôi tiết kiệm được thêm 1.800 tệ (hơn 6 triệu đồng) mà không hề thấy thiếu thốn.
- Ngược lại, tôi thấy vui vì lần đầu tiên tôi thực sự kiểm soát được dòng tiền của mình.
03 | Thứ tôi tiết kiệm được không chỉ là tiền – mà là cảm giác an toàn đầu tiên
Suốt 6 tháng vừa qua, tôi không cần làm thêm gì cả. Tôi không thắt lưng buộc bụng. Tôi chỉ:
- Không tích trữ vô lý
- Không mua đồ chạy theo trend
- Không tiêu vì “cảm xúc tạm thời”
Số tiền tôi tiết kiệm được được chia thành 3 phần:
- Quỹ dự phòng: gửi ngân hàng để phòng trường hợp khẩn cấp.
- Quỹ đầu tư bản thân: mua vài cuốn sách về quản lý tài chính, tổ chức không gian sống.
- Quỹ “cho tâm hồn”: dùng để uống trà, mua hoa tươi, đi xem triển lãm – những thứ nhỏ thôi nhưng khiến tôi thấy mình vẫn đang sống, không chỉ tồn tại.
Tôi từng nghĩ cảm giác an toàn chỉ đến khi kiếm được nhiều tiền. Nhưng không – cảm giác ấy đến từ việc tôi biết mình đang làm chủ đời sống của chính mình.

Không cần giàu mới sống ổn – chỉ cần tỉnh táo và đủ
Trước tuổi 50, tôi chưa từng để dành được đồng nào ra hồn. Nhưng từ khi buông bỏ những món đồ vô ích và ngừng mua sắm thiếu kiểm soát, tôi đã tiết kiệm được số tiền đầu tiên – và hơn thế, tôi tìm lại được niềm tin vào bản thân.
Tiền không nhiều, nhưng là tiền tôi giữ được nhờ nỗ lực sống tỉnh táo – chứ không phải nhờ vả ai, không phải hy vọng may mắn nào.
Giờ đây, tôi không cần chạy theo ai, không cần cố tỏ ra “bắt kịp thời đại”. Tôi chỉ cần sống đúng với khả năng và nhu cầu thật sự của mình – là đã đủ.
Tôi từng nghĩ rằng phải làm gì đó lớn lao – đổi nghề, kinh doanh, đầu tư… thì mới gọi là thay đổi cuộc sống. Nhưng hóa ra, thay đổi thật sự bắt đầu từ bên trong – từ việc dừng lại những hành vi nhỏ khiến mình không kiểm soát được.

Trước kia, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, tôi thường "bù đắp" bằng cách mua sắm. Một chiếc áo giảm giá, một hộp bánh “ăn thử cho vui”, hay một bộ ly tách mới để “đổi gió nhà bếp”… Những khoản chi nhỏ, tưởng vô hại – nhưng cộng dồn lại khiến tài khoản cứ vơi dần mà chẳng để lại giá trị gì rõ ràng.
Giờ đây, thay vì tìm cảm giác mới trong món đồ mới, tôi tìm nó trong những điều cũ được dùng đúng cách: Một bữa ăn tối với đĩa sứ cũ nhưng được sắp xếp tinh tế. Một chiều ngồi đọc lại quyển sách từ năm ngoái nhưng nay lại thấy nhiều điều mới mẻ. Hay một lọ hoa dại tôi hái về từ công viên gần nhà.
Tiền vẫn ở đó. Và tôi thì không còn phải đánh đổi sự yên ổn chỉ để thỏa mãn phút chốc.
Bài cùng chuyên mục
Vụ tố C.P. Việt Nam: Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng ra chỉ đạo khẩn cấp
Công an tỉnh Sóc Trăng đang vào cuộc điều tra, xác minh thông tin liên quan vụ "tố" cửa hàng của C.P. Việt Nam bán heo bệnh.
Bảng chi tiêu vỏn vẹn 6 dòng của cô vợ ở Hà Nội khiến tất cả thở dài: Lương thế này nuôi 2 con thì sao sống nổi, thà đi làm giúp việc cho rồi!
10 triệu ở nhà thuê, nuôi 2 con, nghe qua đã thấy sao quá khó…
Kiểm tra sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo: Khuyến cáo người tiêu dùng
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, lấy mẫu trên thị trường một số sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo.
Cơn hắt hơi nguy hiểm khiến người phụ nữ bị liệt gần một năm gây ám ảnh mạng xã hội
Một đoạn video mô phỏng cho thấy một phụ nữ bị liệt do hắt hơi đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, khiến nhiều người lo sợ về hành động tưởng chừng vô hại này.
Vụ shipper bị tài xế Lexus hành hung: Bồi thường 300 triệu đồng ngay tại tòa
Các khoản anh H. yêu cầu bồi thường gồm: Chi phí khám chữa bệnh, thu nhập bị mất, thiệt hại tinh thần, tiền công người thân hỗ trợ, chăm sóc,...
Sản phụ gây tranh cãi vì mukbang sushi ngay sau sinh
Cảnh mukbang sushi tươi sống ngay trong bệnh viện, tay còn đang ôm con nhỏ của 1 sản phụ khiến nhiều người giật mình.