Phim điện ảnh Út Lan: Oán Linh Giữ Của hiện đang được chiếu tại các rạp phim. Phim thuộc thể loại kinh dị với nhiều bí ẩn kích thích sự tò mò của khán giả. Dàn diễn viên của Út Lan: Oán Linh Giữ Của có những gương mặt mới và cả các diễn viên quen thuộc. Trong đó, Mai Cát Vi chính là diễn viên nhí mà gần như khán giả nào cũng biết.
Khác với những vai diễn trước kia, Mai Cát Vi trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của có thiết lập nhân vật phức tạp và nặng nề tâm lý, đó là một nàng dâu bí ẩn, dường như sẽ đóng vai trò lớn để hé mở các bí mật động trời của phim.
Mai Cát Vi sinh năm 2009 và ở độ tuổi 16, nữ diễn viên nhí đã có trong tay cả một gia tài vai diễn đáng ao ước. Mai Cát Vi trở nên nổi tiếng qua các phim như Hai Phượng , Bóng đè , Kẻ ẩn danh … Năm 2023, Mai Cát Vi đã giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 với vai diễn trong phim Mẹ ơi, Bướm đây! , từ đó trở thành "Ảnh hậu trẻ nhất Việt Nam".

Diễn viên Mai Cát Vi
Đồng hành cùng Mai Cát Vi trong phim Út Lan: Oán Linh Giữ Của là chị gái của nữ diễn viên nhí – Mai Mỹ Ngân. Chị gái sinh năm 2007 của Mai Cát Vi là gương mặt khá mới, dẫu vậy, cô cũng từng có kinh nghiệm diễn xuất qua một số phim truyền hình và điện ảnh. Mai Mỹ Ngân không xuất hiện trong trailer nhưng nhân vật của cô hứa hẹn sẽ khiến cho bộ phim càng thêm ly kỳ, cuốn hút.

Diễn viên Mai Mỹ Ngân
Để đánh dấu lần đồng hành tiếp theo của Mai Cát Vi và Mai Mỹ Ngân trên màn ảnh rộng, hai chị em đã có dịp chia sẻ nhiều khía cạnh thú vị về nghề diễn xuất, việc học tập và cả đời sống cá nhân.
Không ngại ngần đảm nhận vai diễn tâm lý nặng dù chưa tới 18 tuổi
- Được biết, cô dâu bí ẩn trong Út Lan là một nhân vật nặng nề về tâm lý, Mai Cát Vi đã chuẩn bị cho vai diễn này như thế nào?
Lần đầu tiên, khi nghe nhà sản xuất và đạo diễn nói về nhân vật, em cũng rất bất ngờ vì vai diễn của em đặc biệt. Chú Dần (đạo diễn Trần Trọng Dần) đã một lần nữa tin tưởng em, giao cho em một vai diễn 18 tuổi, lớn hơn tuổi thật của mình.
Lần gần nhất em làm việc với chú Dần là ở phim Kẻ Ẩn Danh, lúc đó em cũng vào vai 18 tuổi. Thế nhưng đợt này lại đặc biệt hơn một chút nữa, em là cô dâu ở một bối cảnh xa xưa. Ban đầu, em không biết vai này phải chuẩn bị bằng cách gì. Vậy nên, em đã thử các cách cũ, như là lên mạng tìm hiểu về những trường hợp được gả cưới sớm, rồi xem người ta sẽ có cảm giác như thế nào và tự mường tượng ra trước. Sau đó, chủ yếu là em làm việc với chú Dần, chú sẽ nói rõ hơn cho em về nhân vật. Vì ý kiến của chú Dần mới là ý kiến đúng nhất. Ngoài ra, em cũng tự ở nhà nghiên cứu kịch bản. Đó là cách em chuẩn bị cho vai diễn.
- Mai Cát Vi đã có kinh nghiệm đóng phim kinh dị, đó là trong Bóng đè. Sự khác biệt giữa hai nhân vật này thế nào? Vai diễn trong Út Lan có làm khó bạn hơn không?
Dạ có! Nó khó hơn rất nhiều! Trước hết là về độ tuổi, và thứ 2 là về độ nặng tâm lý. Thứ 3 là em xin tiết lộ nhè nhẹ, là tạo hình của em. Mọi người thấy trên poster thì nó có vẻ bình thường nhưng mà anh chị hãy đi coi phim. Em xin phép được giấu plot twist nhưng trong phim, tạo hình của em rất đặc biệt. Tạo hình này còn gây khó khăn cho em trong lúc làm việc, đó chính là điểm khác biệt.
Còn vai Yến trong Bóng đè của em lại đúng độ tuổi và trong sáng hơn vai này. Mặc dù vai Yến buộc em phải hành động nhiều hơn, nhưng tâm lý không nặng bằng vai trong "Út Lan". Vai diễn này không chỉ lệch tuổi mà những sự kiện trải qua trong cuộc đời của nhân vật còn nặng nề hơn cả Yến.
- Mai Cát Vi đã nhắc nhiều đến yếu tố "tâm lý nặng" của nhân vật. Ở độ tuổi 16 của bạn, làm thế nào để đảm nhận được những vai diễn nặng nề về tâm lý như vậy?
Em chỉ áp lực ở việc phải tìm hiểu như thế nào về tâm lý nhân vật, rồi cách em thể hiện như thế nào thôi, chứ em không ngại những vai tâm lý nặng như vậy. Vì em biết là cô chú phải tin tưởng em lắm, yêu thương em lắm, chứ không phải tự nhiên mới giao cho em những vai như vậy. Cho nên là em phải cố gắng hết sức. Em phải tìm hiểu nhân vật sao cho tới, nhập vai đến cùng, để không phụ lòng cô chú. Mình chỉ cần sự luyện tập, sự tìm hiểu và sự hợp tác ăn ý với các cô chú trong đoàn là được.

- Trong quá trình quay phim, Mai Cát Vi có kỷ niệm nào đáng nhớ không? Có phân cảnh nào khiến bạn phải nghĩ đi nghĩ lại về nó?
Dạ có ạ! Cảnh mà mọi người thấy trong trailer, có một đoạn nhỏ em hét lên, em hét vì em đang cãi nhau với người đáng nhẽ là chồng của em, người em cưới. Người đó là thầy Đào Bá Sơn vai ông Mã.
Cảnh đó là cảnh khó nhất trong phim của em, nó lấy đi nhiều thời gian chuẩn bị nhất về cả hình thể lẫn tâm lý, và cả hóa trang nữa. Sau khi quay xong tới giờ thì mỗi lần ai hỏi thì em đều nghĩ tới cảnh đó đầu tiên, tại công sức chuẩn bị của mình làm mình không thể nào quên được. Và khoảnh khắc em cảm thấy mình chuẩn bị nhiều như vậy, mình làm được như vậy, em rất là hạnh phúc. Dù nhiều khó khăn đi nữa thì em vẫn rất ấn tượng với cảnh ấy trong phim.
- Bận rộn với công việc diễn xuất như vậy, Mai Cát Vi đã sắp xếp thế nào giữa việc học tập và đóng phim?
Ở khoảng thời gian hiện tại, vì lên cấp 3 rồi nên sẽ khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và diễn xuất, bài vở cũng khó hơn, nên em nhận ít phim lại.
- Dù nhận ít phim đi nhưng Mai Cát Vi có cảm thấy căng thẳng khi vừa đi học, vừa làm việc không?
Làm trong giới nghệ thuật thì em thấy có một điểm chung là khán giả mong muốn mình là người học giỏi và toàn vẹn. Cho nên là em cũng rất áp lực chuyện đó, và em thấy trong nghề ai cũng gặp vấn đề này.
Bản thân em không hoàn hảo về việc học tập bài vở. Việc học tập của em cũng ổn thôi, chứ không phải học giỏi. Nhưng ba mẹ em không quá đặt nặng. Tuy nhiên, nếu em vừa đi quay phim, vừa để điểm số học hành của em không tới đâu, nó quá tệ thì em sẽ làm phụ lòng ba mẹ cũng như khán giả, thì lúc đó em thấy cực kỳ stress.

Làm diễn viên thì bắt buộc phải lớn
- Vừa đi học vừa đi làm là có sự khác biệt với các bạn đồng trang lứa rồi, vậy Mai Cát Vi có cảm thấy bản thân trưởng thành hơn so với các bạn không?
Em cũng không biết nữa, chắc là có. Vì các cô chú trong đoàn thường gọi em là bà cụ non. Em nghĩ là do trải nghiệm. Khi làm nghề này thì mình bắt buộc phải lớn, phải học cách nói chuyện sao cho trơn tru. Còn cách suy nghĩ của em cũng bắt buộc phải lớn. Hồi nhỏ thì mọi người sẽ nhẹ nhàng với em, nhưng càng lớn thì không buông lỏng cho em như vậy nữa, sẽ khắt khe với em để cho em trưởng thành và tốt hơn. Đây là điều kiện để em trưởng thành trong nghề và ngoài cuộc sống. Và em nghĩ, việc trưởng thành sớm khi làm nghề như vậy không phải là chuyện thiệt thòi.
- Giả dụ, nếu như không làm diễn viên, Mai Cát Vi sẽ làm nghề gì khác?
Mẹ em nói nghề là duyên, cho nên làm tới đâu thì làm, mẹ em không bắt buộc. Khi mà mình hết duyên rồi thì mình có thể làm nghề khác, không sao. Em nhớ là hồi nhỏ, ước mơ đầu tiên của em là nấu ăn, là làm đầu bếp. Em cảm thấy vui khi thấy mọi người nếm được một món ăn ngon.

Bố mẹ không đồng ý cho yêu sớm
- Chuyện tình cảm của Mai Cát Vi thế nào?
Ba em có quan điểm là mình phải có sự nghiệp. Khi qua 18 tuổi, mình phải có sự nghiệp rõ ràng, phải định hình con người mình là một người tốt đã, rồi yêu đương sau. Cả ba và mẹ em đều có quan điểm như vậy. Em thấy bây giờ tụi em vừa đi học vừa đi làm là hết thời gian rồi.
- Út Lan là phim tiếp theo mà Mai Cát Vi và Mai Mỹ Ngân đóng chung với nhau, Mai Mỹ Ngân có thể giới thiệu về vai diễn của bạn trong phim được không?
Dạ cái này thì ê-kíp không cho em tiết lộ. Tạo hình nhân vật của em hơi đặc biệt một chút, nên mọi người giấu.
"Ê-kíp muốn giấu nhân vật của chị em tới cùng, cho tới khi khán giả đi xem", Mai Cát Vi chia sẻ.

Không có sự so đo giữa hai chị em một nhà
- Trong quá trình quay phim, hai chị em có hỗ trợ nhau không?
Dạ có, từ nhỏ tới giờ tụi em đi quay chung phim sẽ hỗ trợ nhau rất nhiều, kể cả về diễn xuất. Khi diễn xuất xong, tụi em vẫn hỏi ý kiến nhau. Ví dụ, "bà thấy khúc đó tôi diễn ổn chưa?". Hay khi bản thân em thấy em diễn chỗ đó chưa đủ, hơi kỳ kỳ, hơi sượng, em sẽ hỏi xem Vi cảm thấy như thế nào để có cái nhìn khách quan hơn từ hai phía. Những lúc đó, Vi sẽ có giải pháp cho em, tụi em sẽ học hỏi lẫn nhau. Tụi em hỗ trợ nhau cả phần diễn xuất, cả trong hậu trường phim.
- Gia đình có ủng hộ cả hai chị em theo đuổi con đường diễn xuất từ sớm?
Ba mẹ em đều hiểu đây là duyên, cho nên ba mẹ em ủng hộ hết mình.
Cả hai tụi em đều bắt đầu đóng phim cùng lúc. Khi hai chị em bị suy dinh dưỡng, ba mẹ cho học nhảy để ăn nhiều hơn. Từ đó thì tụi em được nhận công việc chung và vào nghề cùng lúc.
Nhưng mà chị em có khoảng thời gian phải niềng răng nên bị trống mất 4 năm. Mà niềng răng thì khó vào vai, nên mọi người hơi quên chị em. Nhưng thực sự là chị em diễn cũng rất là giỏi.

- Mai Mỹ Ngân sắp qua 18 tuổi, khi trưởng thành, bạn có mong muốn được đảm nhận những vai diễn khác biệt hơn?
Dạ có, em cũng muốn mình thử nhiều thể loại vai khác nhau. Đa số những phim từ trước tới giờ em đóng đều là vai học sinh, hoặc những vai khá là đơn giản, gói gọn trong khung an toàn.
Em cũng chưa được thử những cái mới mẻ hơn. Đợt tham gia phim Út Lan là một nhân vật khác lạ hoàn toàn so với những vai trước đó của em, em rất vui và cũng rất mong chờ sau này sẽ có những lời mời vào vai khó hơn chút xíu để thử thách bản thân.

- Mai Mỹ Ngân hãy thử ví dụ về hình tượng nhân vật mà bạn muốn đảm nhận?
Em chưa được thử phim ngôn tình, phim hành động. Phim kinh dị thì em mới đóng phim Út Lan thôi nhưng mà em cũng chưa có nhiều cảnh. Cho nên, em cũng muốn thử cái gì đó kinh dị hơn. Em còn nhiều cái muốn trải nghiệm lắm, vì em chưa bước qua khỏi vùng an toàn.
- Hai chị em trong gia đình thường dễ bị so sánh với nhau. Mai Mỹ Ngân có cảm thấy áp lực trước một người em gái có nhiều giải thưởng và nhiều vai diễn?
Em không cảm thấy áp lực. Thực ra, những thành tựu mà Vi đạt được thì bản thân em cũng thấy hãnh diện. Em sẽ coi như đó là một cột mốc, mục tiêu mà mình muốn đạt được giống như Vi. Vi cũng rất là giỏi và can đảm. Em còn nhiều thiếu sót lắm.
Xin cảm ơn Mai Mỹ Ngân và Mai Cát Vi!
Bài cùng chuyên mục
Đỗ Phương Oanh và shark Bình bị bịa đặt trắng trợn
Trước làn sóng tin giả liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, nữ diễn viên Đỗ Phương Oanh đã chính thức lên tiếng cảnh báo cộng đồng về việc bị xuyên tạc nghiêm trọng đời tư và hình ảnh gia đình.
Phương Oanh lên tiếng về tin đồn Shark Bình cho 1 tỷ tiêu vặt mỗi tháng
Phương Oanh đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân về sự việc nêu trên.
Phú bà siêu giàu cũng bắt chước Lưu Diệc Phi, chẳng ngại "vung tiền" sắm đồ y hệt
Trong thế giới thời trang, Lưu Diệc Phi không chỉ là một ngôi sao mà còn là một biểu tượng, là nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Tăng Thanh Hà dạy con kiểu “hào môn”: Cho con gái trèo cây, đi xe địa hình giữa trời Tây mà không ngại nguy hiểm
Không váy vóc lụa là, không tiểu thư nâng như nâng trứng, con gái Tăng Thanh Hà được mẹ dạy cách lớn lên mạnh mẽ, tự do và đầy bản lĩnh – đúng tinh thần “nữ cường hào môn”.
Nàng dâu Hương Liên hóa tiên tử với váy xanh Linh Phùng, Midu cũng từng diện
Chiếc váy màu xanh thướt tha không chỉ giúp hai người đẹp Cbiz thăng hạng nhan sắc mà còn cho thấy gu thẩm mỹ đáng nể.
Tập tục lạ kỳ của người Huế khi nấu ăn: Đặt lá hình chữ thập lên trên món ăn để tránh bị "ngâu vọc", lý do khiến ai cũng bất ngờ
Ẩm thực Huế có rất nhiều điều thú vị, một trong số đó là thói quen đặt lá hình chữ thập lên trên đồ ăn.