Ngày 10/1, BHXH TP.Hà Nội cho biết, vừa ban hành Công văn số 06/BHXH-QLT thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp áp dụng kể từ năm 2026 đối với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố.
Theo BHXH TP.Hà Nội, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ tham gia các loại bảo hiểm nêu trên đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được xác định theo mức lương tối thiểu vùng tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.
Đối với vùng I, mức lương tối thiểu là 5.310.000 đồng/tháng, tương đương 25.500 đồng/giờ . Đối với vùng II, mức lương tối thiểu là 4.730.000 đồng/tháng, tương đương 22.700 đồng/giờ. Đối với vùng III, mức lương tối thiểu là 4.140.000 đồng/tháng, tương đương 20.000 đồng/giờ. Đối với vùng IV, mức lương tối thiểu là 3.700.000 đồng/tháng, tương đương 17.800 đồng/giờ.
Về địa bàn áp dụng tại thành phố Hà Nội, vùng II bao gồm các xã, huyện: Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Quảng Oai, Cổ Đô, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Đan Phượng, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn. Vùng I bao gồm các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố.
Trường hợp điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu mới thấp hơn mức đang áp dụng tại ngày 31/12/2025, người sử dụng lao động được tiếp tục áp dụng mức lương tối thiểu đang thực hiện đến hết ngày 31/12/2025 đối với người lao động được tuyển dụng trước hoặc đến thời điểm này.
Người sử dụng lao động áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn nơi đơn vị hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn nơi người lao động làm việc.
Đối với người lao động làm việc ngoài trụ sở chính, đơn vị sử dụng lao động phải lập danh sách lao động kèm theo mã vùng và địa chỉ làm việc để làm căn cứ xác định mức lương tối thiểu tham gia BHXH, BHYT và BHTN.

Bài cùng chuyên mục
Phụ nữ châu Á đau đầu vì chồng không đi khám bệnh: Tìm giải pháp cho sức khỏe 2026
Anh ấy ho cả tháng không chịu đi khám. Đau lưng ba năm vẫn "tự xử". Anh ấy biết mình có vấn đề nhưng gạt đi bằng một câu quen thuộc: "Không sao đâu em." Đây không phải chuyện của riêng ai - đây là nỗi đau đầu chung của hàng triệu phụ nữ châu Á có chồng.
Phụ nữ châu Á đau đầu với chồng không chịu đi khám bệnh và sức khỏe tâm thần
Anh ấy ho cả tháng không chịu đi khám. Đau lưng ba năm vẫn "tự xử". Anh ấy biết mình có vấn đề nhưng gạt đi bằng một câu quen thuộc: "Không sao đâu em." Đây không phải chuyện của riêng ai - đây là nỗi đau đầu chung của hàng triệu phụ nữ châu Á có chồng.
Hai chị em nghỉ hưu cùng thời điểm: Một người đi làm lại, một người nghỉ hẳn - 10 năm sau, tài chính và hạnh phúc rẽ hai hướng
Câu chuyện của hai chị tôi, xét cho cùng, không chỉ là chuyện gia đình - mà là một bài học tài chính điển hình cho nhiều người trung niên hôm nay.
Người đàn ông mù bán tăm dạo suốt 34 năm xây nhà 5 tỷ tặng vợ: Hé lộ thu nhập mỗi ngày gây choáng
Người đàn ông mù từ nhỏ ở Nghệ An suốt 34 năm cùng vợ rong ruổi bán tăm dạo, chắt chiu từng đồng để nuôi 6 con và tự tay xây dựng căn nhà 4 tầng trị giá gần 5 tỷ đồng.
Rời Hà Nội vào Đà Nẵng: Người bản địa cảnh báo 4 cú "vỡ mộng", lớn nhất là thu nhập và tiền thuê nhà
Những chia sẻ của cô nàng TikToker này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Mẹ đơn thân hỏi con: “Nếu mẹ lấy chồng nữa thì sao?” - phản ứng của cậu bé 10 tuổi khiến người lớn đỏ mặt
Một câu hỏi tưởng chừng rất bình thường của người mẹ đơn thân lại nhận về câu trả lời bất ngờ từ cậu con trai nhỏ. Sự hồn nhiên nhưng thẳng thắn của đứa trẻ khiến nhiều người lớn nghe xong vừa bật cười vừa… đỏ mặt.