Theo truyền thông Hàn Quốc News1, ngày 11/04 vừa qua, một vụ án mạng kỳ lạ xảy ra tại một khách sạn ở Yedang-dong, thành phố Paju, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc. Theo đó, án mạng xảy ra khi hai người đàn ông (A và B) ở độ tuổi 20 bất ngờ nhảy lầu và tử vong ngay tại chỗ vào lúc 10h35 sáng. Khi quay trở lại căn phòng khách sạn mà A và B thuê, cảnh sát đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện thi thể phụ nữ (C và D) bị sát hại trong tình trạng bị trói bởi dây cáp.
Sau khi thu thập chứng cứ điều tra, cảnh sát đã lấy lại điện thoại di động của 4 nạn nhân và lần theo danh sách tìm kiếm và phát hiện ra rằng A và B đã tìm kiếm các từ khóa như "làm một người bất tỉnh", "bóp cổ từ phía sau", "tự sát" và các từ khóa khác trước khi ra tay với hai nạn nhân rồi tự tử. Vì vậy, việc hai người đàn ông trẻ tuổi này có thể là nghi phạm sát hại C và D là có cơ sở.
Cảnh sát cũng phát hiện, để dụ nữ C và D đến khách sạn "vui vẻ cùng nhau", hai người đàn ông đã cung cấp một số thông tin cho hai người phụ nữ này như tiền ảo, công việc,... Sau khi C và D đến khách sạn vào hôm 08/04, cả hai đã bị hai người đàn ông trói dã man bằng dây cáp và băng dính xanh.
Đồng thời, hai người còn lấy điện thoại của D và giả danh D để vay tiền người thân, bạn bè của D với tin nhắn như: "Anh à, anh có thể cho em vay 6 hoặc 7 triệu won được không?"
Tuy nhiên, người bạn cho rằng trước đó D không hề gọi anh là "anh" và nghi ngờ có gì mờ ám nên đáp lại "Tôi không có tiền".
Cảnh sát cho biết, động cơ cụ thể của A và B trong vụ sát hại này là để tống tiền và hé lộ rằng tình hình tài chính của A đặc biệt tồi tệ. Mặc dù bốn nam nữ này không phải là tình nhân. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện, B và C thực chất đã quen nhau vào khoảng 2-3 năm trước và vẫn giữ liên lạc cho đến thời điểm hiện tại.
Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện sau khi hai người đàn ông bóp cổ C và D, họ đã đến một quán cà phê Internet ở thành phố Goyang, tỉnh Kyunggi vào sáng sớm ngày 09/04 và ở đó suốt 3 tiếng rưỡi.
Cảnh sát suy đoán rằng hai người đàn ông đã giết phụ nữ nhưng không biết rằng cảnh sát đang lần theo dấu vết của D do người này được gia đình báo cáo mất tích. Cho đến khi cảnh sát điều tra đến gõ cửa phòng khách sạn và dò hỏi tin tức của D, cả hai mới chọn cách tự sát bằng cách nhảy xuống từ một tòa nhà trong khách sạn vì sợ phạm tội.
Nguồn: News1, ET Today
Bài cùng chuyên mục
Nắng nóng tăng ngộ độc thực phẩm từ thức ăn đường phố
Loạt cảnh tượng mất an toàn thực phẩm từ thức ăn đường phố trong những ngày nắng nóng dưới đây, có lẽ sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại về chuyện ăn uống bất chấp của mình.
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đi Đà Nẵng thưởng thức sự kiện khởi động du lịch hè nên mua gì làm quà?
Nếu năm nay đi du lịch Đà Nẵng mà chưa biết mua gì về làm quà thì hãy thử tham khảo những món đặc sản dưới đây nhé! Đảm bảo vừa chất lượng lại hợp ý người thân đó!
Thùng rác mini cực đắt đỏ, 18 triệu đồng một chiếc: Có đáng 'đồng tiền bát gạo' không?
Bạn có sẵn sàng bỏ ra 18 triệu đồng để mua chiếc thùng rác này không?
Đây là 4 món đồ giá rẻ mà mẹ tôi mua, lúc đầu thì tôi không thích nhưng bây giờ thì thấy thật tuyệt
Trước đây, mẹ tôi luôn chọn những món hàng giá rẻ khi đi mua sắm và tôi luôn không thích, thường phàn nàn về việc mẹ tham rẻ và mua những thứ vô dụng.
Quay cuồng trong cảm giác tội lỗi với quyết định cai sữa khi con 6 tháng tuổi: Liệu tôi có phải là người mẹ tồi?
Tôi cảm thấy sợ hãi khi đắm mình trong thế giới bỉm sữa quá lâu…
Hãy vứt những loại rác thải sinh hoạt này, nhà cửa ngay lập tức trở nên tươi mới và đón nhiều may mắn!
Bạn hãy vứt bỏ tất cả rác thải sinh hoạt chiếm không gian, làm mới và mở ra những điều may mắn cho cuộc sống.