Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện, hình ảnh về một bé gái còn nhỏ tuổi nhưng đã theo bà ra chợ bán rau, phụ giúp gia đình. Hình ảnh đứa trẻ nhỏ thó, gương mặt xinh xắn, đáng yêu ngồi bên chậu dưa chuột ở bên đường khiến nhiều người thương cảm.
Được biết, khoảnh khắc trên được anh Song Hà vô tình bắt gặp vào chiều ngày 17/3 tại một khu chợ ở Hà Tĩnh. Sau đó, anh Hà đã lại gần mua giúp cô bé 1 kg dưa chuột. Qua trò chuyện với người bán hàng ngồi cạnh cô bé, anh Hà biết cô bé tên Diệu Anh, 6 tuổi.
Gia đình Diệu Anh có hoàn cảnh khó khăn. Bố của em vừa qua đời năm ngoái vì tai nạn giao thông. Anh Hà đã xin số điện thoại của mẹ Diệu Anh và tìm đến tận nhà ở thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh để hỏi thăm.

Hình ảnh bé Diệu Anh 6 tuổi ngồi bán dưa phụ bà khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Song Hà)
Thông tin trên báo VnExpress cho hay, chị Lê Thị Thương (34 tuổi, mẹ của Diệu Anh) tâm sự, chồng của chị qua đời khi trên đường đi làm ca đêm về, bỏ lại bố mẹ già, vợ trẻ, 3 con thơ và khoản tiền vay mượn để xây bếp cho ông bà vẫn chưa trả hết. Ông nội của Diệu Anh đang bị suy thận nặng, phải chạy thận 3 lần/tuần. Chưa hết éo le, gia đình còn có một người con dâu thứ 2 bị u não, đã phẫu thuật 2 lần.
Diệu Anh là một cô bé ngoan và hiểu chuyện. Dù mới 6 tuổi, em đã biết giúp đỡ ông bà, mẹ nhiều việc trong nhà như: chăm em, rửa bát, quét nhà, cho bò ăn, theo bà nội đi bán rau thu hoạch từ vườn nhà.
Sau khi anh Song Hà đăng tải câu chuyện của Diệu Anh lên mạng xã hội đã bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn. Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, ủng hộ gia đình số tiền 240 triệu đồng. Gia đình chị Thương rất bất ngờ và xúc động trước tình cảm của mọi người. Với số tiền được ủng hộ, chị dự định dùng để trả nợ, chữa bệnh cho bố chồng, đồng thời lập sổ tiết kiệm để lo cho 3 con ăn học.

Diệu Anh và mẹ. (Ảnh: Đức Trung)
Đại diện thôn Tây Nam, xã Sơn Tiến xác nhận gia đình chị Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vị đại diện thôn Tây Nam cũng bày tỏ, dù chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, nhưng sự chung tay của cộng đồng lúc này mới thực sự là cứu cánh lớn lao cho gia đình.
Câu chuyện của Diệu Anh khiến nhiều người vô cùng mừng rỡ. Mong rằng món quà của các mạnh thường quân sẽ giúp gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.
Bài cùng chuyên mục
Tôi xem cách một phụ nữ trung niên sắp xếp tủ quần áo và nhận ra: Không cần tủ lớn, chỉ cần đổi cách nghĩ là nhà gọn hẳn
Không ngoa khi nói rằng tủ quần áo là nơi “khó kiểm soát” nhất trong nhà. Dù tủ lớn hay nhỏ, chỉ cần vài tháng không để ý là quần áo bắt đầu chật cứng, chăn ga chất đống, tất thất lạc, còn đồ mùa đông thì chen nhau đến mức cửa tủ khó đóng.
Bé gái mồ côi cha ngồi bán rau ở đường khiến nhiều người xúc động: Diễn biến không ngờ sau đó
6 tuổi, Diệu Anh mồ côi cha. Cô bé rất hiểu chuyện, biết phụ giúp ông bà, mẹ nhiều việc trong nhà.
Phụ nữ tuổi 40+: Kế hoạch tích lũy 5 năm thực tế giúp có 300 - 500 triệu trong tay
Ở tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu nhìn lại tài chính với tâm thế khác: không còn chạy theo chi tiêu ngắn hạn, nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm cho tuổi già. Áp lực nuôi con, chăm cha mẹ, chi phí y tế và nỗi lo nghỉ hưu khiến câu hỏi “5 năm tới mình sẽ có gì trong tay” trở nên rất thật. Tin vui là: nếu có kế hoạch rõ ràng và đủ kỷ luật, việc tích lũy 300 - 500 triệu trong 5 năm hoàn toàn khả thi với phần lớn phụ nữ thành thị.
Huyền thoại trong thế giới giảm cân - giảm 21kg trong 2 tháng: Mẹ 3 con vẫn giữ vóc dáng săn chắc nhờ bí quyết là một loại canh
Ấn tượng hơn nữa, cô vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ sau khi sinh ba con, duy trì vóc dáng thon gọn và săn chắc.
Nhan sắc không tuổi của Song Hye Kyo: Bí quyết giữ dáng và đẹp da ở tuổi 44
Ngoài lợi thế ngoại hình, chính những thói quen "làm chậm lão hóa" dưới đây mới là bí quyết giúp cô giữ được vẻ ngoài cuốn hút.
Sợi dây chun 1.000 đồng tưởng vô dụng - ai ngờ giải quyết được 11 rắc rối trong nhà, tiết kiệm cả trăm nghìn mỗi tháng
Có những món đồ rẻ đến mức người ta gần như không coi là “tài sản”. Dây chun buộc tóc là một ví dụ điển hình. Một túi vài nghìn đồng, dùng chán thì vứt, mất cũng chẳng tiếc.