Cả gia đình tôi bỗng dưng náo loạn sau khi có tin Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt

20/05/2025 13:51 (GMT+7)

Tôi chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, bữa cơm nhà mình lại vắng tiếng cười chỉ vì... một tin tức lan truyền trên mạng. Con gái tôi, đứa con gái mới lớp 11, học giỏi, ngoan ngoãn, xinh xắn như hoa đột nhiên bỏ ăn, khóa cửa phòng và chỉ biết ôm điện thoại để lướt tin về "Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt".

Lúc đầu tôi tưởng nó buồn chuyện học hành. Nhưng không. Con bé run rẩy cầm chiếc điện thoại, chìa cho tôi đọc dòng tiêu đề giật gân: "Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt giữa ồn ào 'kẹo K'?".

Nó bật khóc như vừa mất đi một người thân. Nó nức nở: "Không phải thật đâu mẹ! Không thể nào là chị Tiên được!". Tôi ôm con, chẳng biết dỗ dành thế nào, cũng không biết đúng – sai ra sao. Tôi chỉ thấy, con mình đang sống như thể... không còn gì đáng tin hơn ngoài một hình tượng xa lạ trên mạng.

Con bé thần tượng hoa hậu Thùy Tiên từ ngày chị ấy đăng quang. Nó cắt tóc giống, học nói tiếng Anh giống, mỗi sáng đều dán ảnh chị lên gương để "lấy năng lượng tích cực". Con từng bảo với tôi: "Sau này con sẽ thi Hoa hậu. Đẹp thôi chưa đủ, con muốn như chị Tiên đi thi quốc tế, làm dự án cộng đồng, cứu giúp người nghèo, truyền cảm hứng...".

Cả gia đình tôi bỗng dưng náo loạn sau khi có tin Hoa hậu Thùy Tiên bị bắt- Ảnh 1.

Hoa Hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại cơ quan công an

Tôi nghe mà vừa tự hào vừa lo. Tự hào vì con có ước mơ. Lo vì con đặt trọn niềm tin vào một người mà con chưa từng gặp.

Khi tin "Hoa hậu Thùy Tiên bị kiện đòi 1,5 tỷ đồng" xuất hiện, rồi sau đó lại rộ lên tin "bị bắt giữa ồn ào", tôi thấy con gái mình sụp đổ thật sự. Nó bỏ học thêm, không ra khỏi phòng, ăn uống qua loa. Mọi phản bác từ tôi đều bị bác bỏ bằng một câu cửa miệng: "Mẹ không hiểu idol con... Bị bắt mà chị ấy vẫn xinh đẹp, hay chỉ là đóng phim!".

Tôi không nói gì nữa. Vì tôi hiểu: Con bé không còn phân biệt được đúng – sai, thật – giả. Con yêu thần tượng một cách mù quáng, bảo vệ bằng mọi giá, dù chính bản thân con cũng chẳng hiểu sự thật là gì.

Là một người mẹ, tôi đau. Nhưng đau hơn, là khi thấy con không còn sống cuộc đời của chính mình. Mọi suy nghĩ, định hướng, hành động... đều rập khuôn theo một ai đó. Trong mắt con, "trở thành Hoa hậu" giờ không còn là một giấc mơ đẹp nữa mà là chiếc vé để thoát khỏi cuộc sống bình thường, được tung hô, được gọi là "chị đẹp".

Tôi không trách Thùy Tiên, cũng không muốn phán xét gì về những thông tin ấy, sai trái đã có pháp luật phân xử. Nhưng tôi trách xã hội này, mạng xã hội này, đã khiến giới trẻ say mê thần tượng như thể đó là gia đình, người thân. Tôi trách mình, vì đã không dạy con biết phân biệt giữa cảm hứng và ảo tưởng.

Tối qua, tôi ngồi lại, nắm tay con: "Con có quyền ngưỡng mộ nhưng đừng đánh mất chính mình. Người ta có thể rơi khỏi ngai vàng bất cứ lúc nào. Còn con, nếu ngã từ một giấc mơ sai, sẽ đau lắm".

Con gái tôi im lặng. Nó không khóc nữa. Nhưng tôi biết, để con thực sự tỉnh giấc khỏi thần tượng, có lẽ cần một cú chạm khác đến từ sự thật, hoặc một vấp ngã nào đó đủ lớn.

Bài cùng chuyên mục