Nạn nhân đa số là những bệnh nhân lần đầu tiên từ các địa phương xa xôi, lần đầu về xuôi để chữa bệnh để chữa bệnh. Chỉ vì cả tin, thiếu tìm hiểu, một số người đã trở thành nạn nhân bị "cò"chặt chém, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mang theo.
Trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, "cò" bệnh viện đã hoạt động từ sáng sớm cho đến mờ tối. Người dân vừa xuống xe là bị chặn, mời chào, lôi kéo.
Giả tốt bụng, một số "cò" còn miễn phí đưa bệnh nhân ra phòng khám tư, để rồi tiền mất, tật mang tại các phòng khám này. Chi phí khám đắt, chi phí chữa bệnh còn cao hơn nhiều lần.
"Của em là 2,2 triệu đồng, của bạn này là 1,8 triệu. Nếu tầm soát ung thư và đốt lộ tuyến thì 2 chị em mất 12 - 13 triệu. Họ nói là bác sĩ ở trong viện, ở trong viện người ta cho ra đây hết", một nạn nhân cho biết.

Trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, "cò" bệnh viện đã hoạt động từ sáng sớm cho đến mờ tối. Người dân vừa xuống xe là bị chặn, mời chào, lôi kéo.
"Cò" diễn đủ vai: giả làm bảo vệ, xe ôm, người nhà bác sĩ..., thậm chí là người có bệnh. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, chị Trang (tỉnh Thái Nguyên) đã bị một phụ nữ tiếp cận, nhận đồng hương và hứa giúp nhờ bác sĩ sắp xếp cho chị mổ ngay. Cả tin, 5 triệu đồng chị mang theo để chữa bệnh đã bị lừa chiếm.
Cò mồi Phạm Thị Liên - đối tượng có 7 tiền án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản đã bị bắt giữ. Đây chỉ là 1 trong hàng chục đối tượng cò hoạt động xung quanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Để ngăn chặn tình trạng cò mồi, bệnh viện đã thành lập tổ công tác với nhiều bàn hướng dẫn cho người dân đến khám chữa bệnh ngay tại các cổng. Có những lúc, các bác sĩ phải ra tận nơi để giữ người bệnh.
Anh Nguyễn Quốc Việt (Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết: "Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, đưa bệnh nhân ra các phòng khám, lực lượng công an sẽ mời về phương làm việc, nhưng khó khăn nhất là quy định của pháp luật không có chế tài nào cũng như không có đủ cơ sở để xử lý các đối tượng này triệt để".
Mất "con mồi", cứ mỗi khi bệnh viện phát loa cảnh báo là một nhóm đối tượng tới chửi bới lăng mạ. Thậm chí, có nhân viên đã bị các đối tượng này chặn đường đe dọa.
Bài cùng chuyên mục
4 chiếc ghế bé Gạo nhà Huy Trần - Ngô Thanh Vân được tặng giá trị lên đến 33 triệu chính là items "trong mơ" của hội mẹ bỉm
Đây cũng là những chiếc ghế hầu như các mẹ đều sắm cho con mình vì tính ứng dụng cao và thiết thực.
Ban công chỉ 4m² được cải tạo thành phòng trà tuyệt đẹp: Góc nhỏ khiến ai cũng mơ về một cuộc sống nhẹ nhàng, thư thái
Từ một ban công vốn chỉ dùng để phơi quần áo, cô gái trẻ ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã biến không gian 4m² thành một phòng trà yên tĩnh, thơ mộng. Chỉ với vài thay đổi đơn giản, góc nhỏ này đã trở thành nơi "hồi sức" tinh thần mỗi ngày – và minh chứng rằng, chỉ cần một chút dụng tâm, bạn hoàn toàn có thể tạo nên không gian sống đáng mơ ước.
4 Lọai nước ép giúp da căng bóng và chống nắng hiệu quả Mùa hè
Chúng chính là nguồn collagen tự nhiên mà chị em không nên bỏ lỡ.
Hà Nội hôm nay mưa lớn và sấm chớp gây khó khăn cho người dân di chuyển
Miền Bắc đang trải qua đợt mưa dông diện rộng, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Hà Nội cũng xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.
Đợi bố mẹ ngủ say, bé gái còn mặc bỉm nửa đêm bật dậy làm những việc không thể tin nổi!
Mặc dù camera phòng khách đã ghi lại toàn bộ quá trình bé gái dọn nhà, nhưng dân mạng vẫn không tin nổi đây là việc một đứa trẻ có thể làm được.
Con trai MC Đan Lê cao vọt 13 cm: Bí quyết tăng chiều cao hiệu quả cho trẻ
"Mỹ nhân thời tiết" tiết lộ, so với năm ngoái, Khải Minh - con trai cô đã cao thêm 13cm và không ngại ngần chia sẻ bí quyết cho phụ huynh đang muốn tăng chiều cao cho con.