Nhiều nạn nhân của lừa đảo việc làm ở Campuchia đã trở thành nạn nhân của các hình thức tra tấn dã man, đặc biệt là nếu họ không làm việc tốt. Mới đây, một cô gái đến từ Klang, Malaysia - một trong những nạn nhân được giải cứu, đã sống sót để kể lại câu chuyện. Cô gái 33 tuổi, tên là Ong, đã bị chích điện hàng ngày trước khi được giải cứu.
Theo kế hoạch, cô Ong đã trở về quê nhà vào hôm thứ Sáu, 24/10 vừa qua. Chuyến bay của cô được dự kiến hạ cánh xuống Nhà ga số 2 (KLIA2) của Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) lúc 6 giờ chiều, cùng với một cuộc họp báo dự kiến diễn ra để cô chia sẻ chi tiết về trải nghiệm của mình.

Tổng Thư ký Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO), ông Datuk Hishamuddin Hashim.
Kể lại câu chuyện buồn của mình, cô Ong cho biết mình đã bị người chủ lao động ở Port Klang lừa đảo. Người này nói với cô rằng công ty sẽ chuyển đến Trung Quốc do khủng hoảng tài chính. Ong được hướng dẫn quá cảnh qua Campuchia trước khi đến Trung Quốc, nhưng đã bị bán cho một tổ chức buôn người ở quốc gia này. Từ đó, mỗi ngày sống ở đó với cô đều là những phút giây như dưới địa ngục, với đủ trò hành hạ, tra tấn dã man, bao gồm cả việc chích điện.
“Nạn nhân đã bị bán cho một tổ chức tội phạm vào ngày 1 tháng 9 và bị chích điện mỗi ngày. Lực lượng Đặc nhiệm và cảnh sát Campuchia đã đột kích địa điểm hai lần nhưng không giải cứu được cô ấy”, Tổng Thư ký Tổ chức Nhân đạo Malaysia (MHO), Datuk Hishamuddin Hashim cho biết.

Một nạn nhân nữ bị chích điện tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia.
Ông Hishamuddin cũng nói thêm rằng tổ chức tội phạm này đã tuyên bố rằng cô Ong đang mắc nợ, nhưng điều này là không đúng sự thật. Cô gái đã bị ép ký các giấy tờ vay nợ như một cái cớ để có thể bị giam giữ và tra tấn. Ông nói thêm rằng ban đầu gia đình nạn nhân dự định trả khoản tiền chuộc 120.000 RM (khoảng 750 triệu VNĐ) sau khi mất hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền Campuchia.
Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chích điện cũng đã được lan truyền trên mạng. "Chúng tôi đã liên lạc được với nạn nhân và hướng dẫn cô ấy cách trốn thoát khỏi trại giam của tổ chức tội phạm. Một đại diện đã được cử đến đón cô ấy", ông Hishamuddin chia sẻ.
Ông Hishamuddin cũng cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) sẽ xử lý vụ việc và sẽ tạm giữ cô Ong để thẩm vấn nếu cần thiết. Cho đến nay, Bộ Nội vụ Malaysia đã giải cứu thành công hơn 400 người Malaysia khỏi các tổ chức buôn người khác nhau ở Campuchia.
Trong những năm qua, nhiều cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm cả người Malaysia, đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo việc làm ở Campuchia, với nhiều trường hợp người giới thiệu việc làm chính là bạn bè hoặc người thân của nạn nhân.
(Theo World Of Buzz)
Bài cùng chuyên mục
Vụ cô gái không mặc quần áo lội xuống Hồ Gươm: Nạn nhân đã tử vong, nguyên nhân hé lộ
Dù được sơ cứu và đưa đi cấp cứu nhưng nữ nạn nhân đã không qua khỏi.
Cô gái Malaysia tiết lộ cuộc sống địa ngục tại hang ổ lừa đảo Campuchia
Lời chia sẻ của cô gái 33 tuổi, tới từ Malaysia bị lừa sang Campuchia đã khiến nhiều người không khỏi thương xót.
Cô gái 25 tuổi biến phòng trọ 20m² cũ kỹ thành tổ ấm khiến dân mạng sửng sốt: “Đúng là người yêu đời thì ở đâu cũng hạnh phúc!”
Không phải ai trẻ cũng biết cách sống đẹp. Cô gái 25 tuổi ở Bắc Kinh này là một ví dụ điển hình: trong căn phòng tập thể chỉ 20m², tường loang, sàn xi măng, đèn mờ yếu, cô vẫn biến mọi thứ tồi tàn thành góc sống ấm áp, tinh tế và đầy năng lượng.
Con gái 2 tuổi mắc bệnh tan máu, người cha nghèo cùng quẫn đào huyệt mộ nằm với con mỗi ngày để "con ra đi không sợ hãi"
8 năm trước, người cha nghèo từng tự tay đào mộ để con gái mắc bệnh hiểm nghèo nằm làm quen dần. Hiện tại, cuộc sống của cô bé khiến nhiều người bất ngờ.
Hạt kê giữ ấm tay chân mùa đông , bổ dưỡng và thơm ngon cho sức khỏe
Trong hành trình tìm kiếm những thực phẩm vừa giúp giữ ấm, vừa bổ dưỡng, hạt kê, một loại ngũ cốc dân dã nhưng giàu năng lượng, đang dần trở lại bàn ăn của nhiều gia đình hiện đại.
Nữ thực tập sinh Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Nguyên nhân bất ngờ
Theo đó, người phụ nữ Việt Nam bị bắt vì tình nghi sát hại một đồng hương tại thành phố Hiroshima được xác định từng gặp nhiều rắc rối liên quan đến nợ nần trong thời gian sinh sống ở Nhật.