Sinh ra trong gia đình như thế này thật xui xẻo!

07/01/2026 14:00 (GMT+7)

Trong môi trường mạng hiện nay, chuyện nuôi dạy con cái dường như luôn nằm trong "vùng nhạy cảm". Chỉ cần một chi tiết nhỏ trong cách phân chia nhà cửa, tài sản hay sự quan tâm giữa các con, phụ huynh rất dễ trở thành tâm điểm tranh cãi. Đối xử tốt hay không, công bằng hay thiên vị, đôi khi chỉ cách nhau một câu nói và cũng đủ để mạng xã hội "dậy sóng".

Mới đây, một câu chuyện liên quan đến việc phân chia phòng ở trong gia đình có hai con đã khiến netizen tranh luận gay gắt, thậm chí có người thẳng thắn để lại bình luận: "Con gái sinh ra trong gia đình này thật sự quá thiệt thòi".

Theo chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, một cặp vợ chồng trẻ đưa hai con một trai, một gái đi xem căn hộ mới mua ở dạng nhà thô. Họ để hai đứa trẻ tự chọn phòng ngủ. Cô con gái chọn một căn phòng nhỏ, không có bệ cửa sổ, trong khi cậu con trai chọn căn phòng rộng hơn, hướng nắng tốt và có điều kiện sinh hoạt thoải mái hơn.

Khi thấy con gái có phần chần chừ, người mẹ nói một câu khiến cộng đồng mạng lập tức "nổi sóng": "Sau này bố mẹ sẽ mua cho con một căn nhà nhỏ khác, còn em trai thì không, đây sẽ là nhà của em".

Sinh ra trong gia đình như thế này thật xui xẻo!- Ảnh 1.

Phát ngôn của người mẹ gây tranh cãi kịch liệt (Ảnh chụp màn hình)

Không ngờ, chính câu nói tưởng như trấn an ấy lại trở thành "mồi lửa" cho làn sóng chỉ trích dữ dội. Nhiều người phản ứng dữ dội, họ đặt ngược câu hỏi lại cho phụ huynh: Vì sao mặc định con gái lớn lên sẽ phải rời đi? Lẽ nào đây không phải là nhà của con gái? Tại sao quyền "ở lại" lại mặc nhiên thuộc về con trai?

Ở chiều ngược lại, cũng có không ít ý kiến cho rằng cần nhìn nhận câu chuyện một cách bình tĩnh hơn. Xét cho cùng, cặp vợ chồng trong đoạn clip vẫn thể hiện ý định mua nhà riêng cho con gái trong tương lai - điều mà không phải gia đình nào cũng làm được. Thậm chí, ở không ít nơi, con gái còn bị kỳ vọng phải dùng tiền sính lễ của mình để lo nhà cửa cho con trai.

Ở một diễn biến khác, không ít người lại cho rằng, xét một cách công bằng, cặp vợ chồng trong câu chuyện trên vẫn còn "dễ thở" hơn nhiều gia đình khác. Ít nhất họ còn tính đến việc mua nhà riêng cho con gái, trong khi ở không ít gia đình khác, con gái thậm chí còn phải lo dùng tiền sính lễ của mình để lo nhà cửa cho con trai.

Tuy vậy, tranh cãi lớn nhất lại không nằm ở việc căn phòng to hay nhỏ, cũng không chỉ ở lời hứa "sau này sẽ mua nhà riêng" mà ở thông điệp ẩn sau câu nói của người lớn. Với cha mẹ, đó có thể chỉ là một lời trấn an vô tình, nhưng với trẻ con, đặc biệt là con gái, cảm giác nhận được lại rất khác, rằng mình không thật sự thuộc về nơi này, rồi sớm muộn cũng sẽ phải rời đi.

Trong giáo dục gia đình, sự công bằng không chỉ được đo bằng tài sản chia nhiều hay ít, mà còn nằm ở cảm giác được thừa nhận và được xem là một phần trọn vẹn của mái nhà. Khi một đứa trẻ lớn lên với suy nghĩ "nhà này không hẳn là của mình", cảm giác an toàn, gắn bó và tự tin cũng sẽ dần bị bào mòn theo thời gian.

Nhiều phụ huynh vẫn cho rằng chỉ cần lo đủ vật chất là đã tròn trách nhiệm, nhưng thực tế, thứ ở lại lâu nhất trong ký ức con trẻ đôi khi lại là những lời nói rất đời thường. Một câu nói tưởng chừng vô hại, nếu đặt sai hoàn cảnh, có thể trở thành dấu hỏi âm ỉ theo con suốt quá trình trưởng thành.

Làm cha mẹ không cần phải hoàn hảo, nhưng cần đủ tinh tế để hiểu rằng: với con cái, cảm giác "được ở lại" và "được thuộc về" đôi khi còn quan trọng hơn cả những lời hứa cho tương lai. Một mái nhà đúng nghĩa không phải là nơi phân định ai được ưu tiên, ai phải nhường nhịn, mà là nơi mọi đứa trẻ đều biết chắc rằng mình có một chỗ đứng không cần phải tranh giành.

Theo Sohu

Bài cùng chuyên mục