Tối 27/6, Lễ trao giải "Bạch Ngọc Lan" lần thứ 30 diễn ra tại Thượng Hải đã trở thành tâm điểm của cả làng giải trí Hoa ngữ. Trong đêm hội rực rỡ ánh đèn, cái tên khiến người ta nhớ mãi chính là Tưởng Kỳ Minh - người giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Giây phút anh cầm chiếc cúp danh giá trên tay, đôi bàn tay run lên vì xúc động, ánh mắt đỏ hoe như dồn nén tất cả niềm vui, sự cảm động và những năm tháng chờ đợi miệt mài. Anh nói lời cảm ơn chân thành - cảm ơn khán giả cuối cùng đã nhìn thấy người "bình thường đến vô hình" như anh. Nhưng chính sự "bình thường" đó đã trở thành cú tát thức tỉnh không nhẹ dành cho những "diễn viên ăn may" trong showbiz.


Từ bức thư xin việc khiêm nhường đến sân khấu danh giá
Nếu nhìn lại chặng đường của Tưởng Kỳ Minh, nhiều người không khỏi xót xa. Anh từng nghèo đến mức không đủ sống, từng đăng thư xin việc khắp nơi với mong muốn... được quan sát cuộc sống người thường để tích lũy trải nghiệm cho việc diễn xuất.
Chính quyết định khiêm nhường ấy lại đặt nền móng cho thành công hôm nay. Bởi vì hiểu đời, cảm được người, nên khi vào vai, anh thổi hồn vào từng nhân vật không cần màu mè, chỉ bằng sự thật thà và đau đáu.
Trong "Mùa dài đằng đẵng", Tưởng Kỳ Minh vào vai một gã lông bông tên Phó Vệ Quân ngoài xã hội sống bằng nghề trộm vặt. Thế nhưng khi chị gái gặp nạn, nhân vật sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ chị mình.

Điều khiến khán giả nể phục là cả bộ phim, anh không có một lời thoại - bởi nhân vật là người câm điếc. Tưởng Kỳ Minh chỉ dùng ánh mắt và chuyển động cơ thể để truyền tải cảm xúc. Và anh đã làm được, thậm chí là diễn xuất "phong thần".
Từ một diễn viên vô danh, anh được khán giả đồng loạt gọi tên, tiên đoán sớm muộn sẽ nổi bật.
"Chuyện xưa ở biên thùy" chính là bệ phóng đưa anh đến ngôi vị Nam phụ xuất sắc nhất. Câu thoại khiến ai cũng bật cười của nhân vật: "Tôi không phải con chó, tôi là... con chó" - lại trở thành câu nói viral nhất năm. Tạo hình nhân vật tóc vàng, đầu gấu, nhưng cách anh thể hiện khiến người xem phải ồ lên: "Không phải diễn viên hạng thường!".

Cùng năm đó, trong "Cáp Nhĩ Tân 1944" của Dương Mịch - một bộ phim gây tranh cãi, thì nhân vật "kẻ phản diện tàn độc" do Tưởng Kỳ Minh thủ vai lại gây bất ngờ: Không ai ghét nổi. Vì anh cho người xem thấy cả nỗi đau, sự bất lực, sự vùng vẫy của một kẻ nhỏ bé bị cuốn vào quyền lực.

Thêm một cú ghi điểm nữa với "A Lặc Thái của tôi", khi anh hóa thân thành một doanh nhân lạnh lùng, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, sắc sảo và đầy thuyết phục.
Ba vai diễn, ba màu sắc nhưng tất cả đều bùng nổ. Không còn là ăn may, đó là thực lực.
Khi diễn xuất là kết tinh của nhẫn nại
Tưởng Kỳ Minh không có scandal, không có ekip đánh bóng, cũng chẳng ồn ào trên mạng. Anh chỉ có duy nhất một thứ: Niềm tin vào diễn xuất. Và giải thưởng Bạch Ngọc Lan là minh chứng rõ ràng nhất: Khán giả muốn thấy sự chân thành, không phải những "ngôi sao" chỉ biết múa môi, diễn gượng và sống dựa vào lưu lượng.


Có thể anh không có gương mặt "soái ca" như các ngôi sao lưu lượng, nhưng chính nét mặt đặc biệt ấy giúp anh vào vai phản diện xuất thần, vai thường dân thấu cảm. Anh dám hy sinh hình ảnh, dám "làm xấu" để vai diễn thật hơn.
Showbiz không thiếu người đẹp, thiếu là những nghệ sĩ sống thật với nghề. Tưởng Kỳ Minh không làm điều gì "kịch tính", anh chỉ kiên trì diễn, lặng lẽ cống hiến, rồi một ngày tỏa sáng như cách anh bước lên bục vinh quang đêm Thượng Hải.
Từ một nam phụ xuất sắc, rất có thể trong tương lai gần, người ta sẽ phải gọi anh bằng một danh xưng khác: Diễn viên chính thực lực của thời đại mới.
Tưởng Kỳ Minh sinh ngày 29/12/1992 tại thành phố Hà Trì, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Tưởng Kỳ Minh mang trong mình dòng máu nghệ thuật từ nhỏ. Cha anh, ông Tưởng Kiếm là trưởng đoàn kịch dân gian của Nhà hát Kịch Quảng Tây, nổi tiếng với bộ môn "cải điều". Mẹ anh là nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ cao hồ trong đoàn kịch Quảng Đông. Cả tuổi thơ của anh gắn liền với khu văn hóa nghệ thuật ở Nam Ninh, sống trong không khí sân khấu rộn ràng và âm nhạc tràn ngập.
Khi còn học cấp ba tại Trường trung học số 3 Nam Ninh, anh bắt đầu nhen nhóm tình yêu với diễn xuất và quyết tâm thi vào Học viện Hý kịch Trung ương - nơi đào tạo hàng loạt ngôi sao gạo cội của Trung Quốc.
Tưởng Kỳ Minh từng bước khẳng định thực lực khi theo đuổi con đường nghệ thuật nghiêm túc, âm thầm. Sau khi tốt nghiệp, anh không vội lao vào điện ảnh hay truyền hình mà miệt mài cống hiến cho sân khấu nhạc kịch và kịch nói.
Một số vở diễn nổi bật có thể kể đến như "Rachmaninoff" - một vở nhạc kịch sâu sắc về tâm lý nghệ sĩ, hay "Salad - Trộn, Xé hoặc Gắp" - một vở kịch giàu tính thể nghiệm, đầy ẩn dụ.
Phải đến năm 2023, cái tên Tưởng Kỳ Minh mới thực sự trở nên quen thuộc với khán giả đại chúng. Bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng và đặc biệt là series Mùa dài đằng đẵng đã giúp anh bước ra ánh sáng.
Bài cùng chuyên mục
Mao Hiểu Đồng tỏa sáng như mỹ nhân ngư với nhan sắc gây sốt cộng đồng mạng
Mao Hiểu Đồng gây sốt với nhan sắc thần tiên, netizen đồng loạt thốt lên: Quá đỉnh!
Thanh Hằng và Trần Nhật Minh: Tình yêu ngọt ngào Sau 2 năm kết hôn
Hình ảnh Thanh Hằng bên ông xã Trần Nhật Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Phụ nữ 50+ mặc đẹp mùa hè: Tự tin và sang trọng với phong cách thời trang mới
Tuổi 50 không phải là khúc quanh chậm lại, mà là thời điểm người phụ nữ rực rỡ nhất: Đủ từng trải để hiểu mình muốn gì, đủ tinh tế để biết điều gì hợp với mình. Tuy nhiên, rất nhiều phụ nữ khi bước sang độ tuổi này lại vô thức rút lui vào "vùng an toàn" - chỉ chọn màu đen, trắng, xám để tránh sự chú ý. Sự an toàn ấy có thể đem đến cảm giác chỉn chu, nhưng lại dễ khiến vẻ ngoài trở nên đơn điệu, thiếu sức sống.
Chọn tầng chung cư: Phong thủy hay sở thích quyết định hạnh phúc gia đình?
Chỉ vì chọn tầng chung cư mà vợ chồng “chiến tranh lạnh”: Có đáng không?
Tưởng Kỳ Minh giành giải Nam phụ xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan , bài học cho showbiz
Giải "Bạch Ngọc Lan" lần thứ 30 đã xướng tên Tưởng Kỳ Minh là Nam phụ xuất sắc nhất.
Phân cảnh gây sốc trong Squid Game 3: 1 Mạng đổi 2 mạng khiến khán giả phẫn uất
Phân cảnh này trong Squid Game 3 đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều của khán giả sau khi phát sóng.