Bác kháng cáo giảm bồi thường
Như Tiền Phong đưa tin, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội vừa chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 năm xuống 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Thời gian chấp hành án phạt tù với bà Tiến được tính từ khi bị bắt thi hành án, trừ đi 7 tháng bị tạm giam trước đó.
Cùng vụ án, 9 bị cáo khác cũng được chấp nhận một phần kháng cáo. Trong đó, 4 người được chuyển từ án 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng treo; giảm cho 5 người thấp nhất từ 1 năm đến 3 năm 6 tháng tù.
Về kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự và hủy bỏ kê biên tài sản, HĐXX bác toàn bộ, cho rằng hậu quả vụ án hơn 803 tỷ đồng, mới khắc phục một phần.
Theo HĐXX công bố, tại tòa phúc thẩm nhóm bà Tiến và đồng phạm nộp thêm hơn 145 tỷ đồng. Trước đó, cấp sơ thẩm Viện Kiểm sát ghi nhận các bị cáo khắc phục hơn 63,5 tỷ đồng.
Cấp phúc thẩm cho biết, sau khi đối trừ khoản đã nộp, các bị cáo phải khắc phục phần còn lại.
Theo đánh giá, bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của ngành y tế. Bà trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế.
Đối với dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, Bộ Y tế có chức năng chỉ đạo, tổ chức thẩm định, phê duyệt, triển khai dự án, đồng thời kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bà Tiến không trực tiếp gây thiệt hại, song các quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện những bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo thể hiện ăn năn, hối lỗi
Theo nhận định của HĐXX, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp toàn bộ số tiền cấp sơ thẩm tuyên 108 tỷ đồng, nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Cùng đó, cựu Bộ trưởng có thái độ tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, được tặng nhiều huân, huy chương và có đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế, vận động hiến mô, tạng.
Đặc biệt, quá trình xét xử phúc thẩm, lãnh đạo cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức có đơn gửi đến tòa, cho biết cả hai cơ sở hiện đã đi vào hoạt động, phục vụ rất tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhiều cán bộ khác cũng có nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.
“Gia đình bị cáo Tiến có công với cách mạng; bà nội bị cáo được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; bản thân bị cáo sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh, đang phải nằm viện điều trị…”, HĐXX khẳng định cần được xem xét khi lượng hình.
Với các bị cáo khác, HĐXX xét thấy đều là cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại cơ quan y tế, quá trình công tác có nhiều thành tích, nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển chung của ngành; họ nhận thức được lỗi lầm, đã khắc phục thêm hậu quả vụ án, điều này hiện thái độ ăn năn, hối hận...
Vụ án xảy ra tại Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Sai phạm diễn ra từ lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Các nhà thầu còn chi 100 tỷ đồng "lại quả", trong đó bà Tiến được nhận 7,5 tỷ đồng.
Ngoài khoản tiền khắc phục thiệt hại, các bị cáo còn phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính.
Bài cùng chuyên mục
40 tuổi, nữ kiến trúc sư cải tạo căn hộ 170m² chỉ để phục vụ một người: Nhìn bên trong mới hiểu vì sao cô nói "sống một mình rất tuyệt"
Trước sinh nhật tuổi 40, nữ kiến trúc sư Wang Zhuoer hoàn thành việc cải tạo căn hộ thông tầng rộng khoảng 170m² từng gắn bó với mình từ thời niên thiếu. Không chạy theo một căn nhà “đúng chuẩn”, cô thiết kế mọi thứ dựa trên cách mình thực sự muốn sống.
7 lần mất thai và kết quả của bệnh nhân, khiến BS Phạm Minh Giang với nhiều năm làm nghề vẫn khó nói thành lời
“Có những kết quả, dù bác sĩ đã làm nghề nhiều năm nhưng vẫn thấy rất khó để nói ra với người bệnh”. Chia sẻ của bác sĩ Phạm Minh Giang kể về một người mẹ đã nhiều lần mất thai, lần này tiếp tục nhận tin tim thai không còn ở khoảng tuần thứ 8.
Vụ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Tiếp tục kê biên tài sản và bất động sản 2026
Sau gần nửa tháng xem xét đơn kháng cáo, HĐXX phúc thẩm giảm án phạt tù cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm nhưng bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự, gỡ phong tỏa tài sản.
Nữ kỹ thuật viên ở Nga tử vong trong phòng thí nghiệm, gần 200 người được theo dõi: Bệnh dịch hạch thể phổi nguy hiểm đến mức nào?
Sự việc bắt đầu được chú ý sau khi Darya Shipilova, 28 tuổi, kỹ thuật viên tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk, thuộc vùng Siberia của Nga, đổ bệnh và tử vong ngày 2/10.
Ở tuổi 39, tôi không còn tiêu tiền để chứng minh mình sống tốt: 4 thay đổi khiến tài chính nhẹ nhõm hơn
Bước sang tuổi 39, người phụ nữ này nhận ra tiết kiệm không có nghĩa là sống kham khổ. Điều quan trọng hơn là biết tiền nên được dùng vào đâu để đổi lấy sự thoải mái, tự do và cảm giác an toàn lâu dài.
Con trai Đăng Khôi Thủy Anh tung tăng trên sân khấu, bé Dino đứng lên cổ vũ mẹ Ngọc Khuê: Dàn nhóc tỳ đáng yêu góp mặt tại WeFamily Awards 2026
Những vị khách nhí đáng yêu tại WeFamily Awards 2026: Cùng gia đình lưu giữ khoảnh khắc ấm áp