Bi kịch đằng sau hào quang: Sự thật rùng rợn về cuộc hôn nhân "địa ngục" của nữ pháp sư Gen Z đang hot nhất hiện nay

23/02/2026 15:48 (GMT+7)

Noh Seul-bi (sinh năm 1998) đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn thể hiện xuất thần trong chương trình sinh tồn Battle of Fates (Đại chiến định mệnh). 

Đằng sau hình ảnh một pháp sư thế hệ Gen Z cá tính, sắc sảo là một quá khứ đầy rẫy những vết sẹo của bạo lực, sự lừa dối và những đòn thao túng tâm lý tàn độc từ chính người chồng cũ cũng là một người trong giới tâm linh.

Chính sức nóng và sự tò mò từ công chúng đã vô tình lật dở lại những trang quá khứ tăm tối nhất của cô.

Màn đối đầu tâm linh và sự thật về khối u ngực trái

Sự chú ý của dư luận bắt đầu đổ dồn về Noh Seul-bi sau tập phát sóng ngày 18/2/2026. Trong trận đấu tay đôi với pháp sư 13 năm kinh nghiệm Ji seon Doryeong, những góc khuất đau đớn nhất về thể xác và tinh thần của cô đã bị bóc trần. Đối thủ đã khiến cả trường quay lạnh người khi phán chính xác về khối u ở ngực trái của Noh Seul-bi một chi tiết cô chưa từng công khai hay ghi chép trong bất kỳ hồ sơ nào.

Bản thân Noh Seul-bi cũng phải thừa nhận cô thực sự rùng mình khi bị nhìn thấu, bởi đó là một nỗi đau bệnh tật cô luôn giấu kín. Không chỉ khơi lại vết thương thể xác, buổi ghi hình hôm đó còn trùng đúng vào ngày giỗ của cha cô.

Khi nhắc đến cha người nghiện rượu và có tính chiếm hữu cao, trái ngược hoàn toàn với người mẹ hiền lành nữ pháp sư trẻ đã không kìm được nước mắt ngay trên sóng truyền hình. Sự việc này lập tức tạo nên một cú sốc truyền thông, khiến người hâm mộ bắt đầu tìm kiếm và bàng hoàng phát hiện ra những bí mật cô từng tự tay bóc trần trên truyền hình trước đó.

Khi danh tiếng từ Battle of Fates bùng nổ, những đoạn cắt của Noh Seul-bi trên chương trình "High School Mom's Dad 3" của đài MBN vào năm 2023 bất ngờ được chia sẻ chóng mặt.

Tại đây, khán giả mới biết được bi kịch thực sự bắt đầu từ năm 2016.

Khi đó, cô chỉ là một nữ sinh trung học mang đầy vết thương lòng, là nạn nhân kép của bạo lực học đường và những trận đòn roi bạo lực gia đình. Sự bế tắc tột cùng ấy đã biến cô thành "con mồi" hoàn hảo cho một chiếc bẫy thao túng tâm lý (gaslighting) tàn nhẫn.

Cô tìm đến một người đàn ông tự xưng là pháp sư trên mạng để xem tướng miễn phí. Kẻ này lập tức nhận ra và lợi dụng sự yếu đuối của cô gái trẻ, gieo rắc nỗi sợ hãi bằng lời đe dọa rợn người rằng nếu cô không kết duyên vợ chồng với hắn, cha ruột sẽ giết chết cô. Quá hoảng loạn và khao khát thoát khỏi địa ngục gia đình, Noh Seul-bi chưa đầy 19 tuổi đã bỏ nhà đi, nhắm mắt bắt đầu cuộc sống sống thử với gã đàn ông lạ mặt.

Đỉnh điểm của sự lừa dối nằm ở việc hắn cưỡng ép cô sinh sản. Người chồng cũ liên tục từ chối sử dụng biện pháp tránh thai bằng một lý do y học giả tạo: Hắn tự nhận mình bị chứng "vô tinh trùng" và không thể có con. Đặt trọn niềm tin vào lời nói dối đê hèn ấy, Noh Seul-bi đã mang thai ngoài ý muốn ở tuổi 19, chính thức bước chân vào cái bẫy trói buộc cô vào một cuộc hôn nhân không lối thoát.

Cuộc sống địa ngục và lời đề nghị "nhân tính không bằng cầm thú"

Sau khi sinh bé gái Da-on, cuộc sống của Noh Seul-bi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Người chồng nhanh chóng lột mặt nạ, lộ rõ bản chất vũ phu và trăng hoa. Hắn công khai ngoại tình và thường xuyên bạo hành cô ngay cả trong giai đoạn cơ thể cô còn yếu ớt sau sinh nở. Cuộc hôn nhân nhanh chóng vỡ nát khi cô quyết bồng con ra đi, nhưng sự tàn độc của gã đàn ông vẫn không buông tha cô.

Ngay cả khi đã ly hôn và Noh Seul-bi đang phải chật vật làm mẹ đơn thân, gã chồng cũ đã gọi điện và buông ra một yêu cầu vô nhân đạo: Bắt cô phải làm giấy khai tử cho chính con gái ruột để hắn có thể hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm cấp dưỡng và làm cha. Sự dồn ép đến đường cùng này, cùng khát khao bản năng mãnh liệt muốn bảo vệ bé Da-on, đã thôi thúc Noh Seul-bi đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời. Cô chọn cách làm lễ nhận thần, chính thức trở thành pháp sư để dùng chính năng lực tâm linh tự cứu lấy hai mẹ con.

Từ nạn nhân vươn lên thành biểu tượng "Pháp sư Gen Z

Hiện tại, Noh Seul-bi không còn là cô nữ sinh ngây thơ, yếu đuối năm nào. Noh Seul-bi hiện tại là gương mặt tiêu biểu của thế hệ pháp sư mới, người đã khắc sâu danh xưng “Pháp sư Gen Z” vào tâm trí công chúng. Cô được mệnh danh là “pháp sư toàn năng” khi cùng lúc điều hành công việc tâm linh, kinh doanh, hoạt động với tư cách là người có sức ảnh hưởng (influencer), chăm sóc con cái, và mới đây nhất còn cho ra mắt ứng dụng bói toán tích hợp AI mang tên “Pocket Mudang Bibi” (Pháp sư bỏ túi Bibi).

Kể từ khi được biết đến qua chương trình của đài MBN vào năm 2023, cô đã liên tục tham gia các hoạt động phát sóng và cho thấy những bước tiến vô cùng năng nổ. Đằng sau vẻ ngoài rực rỡ cùng lời khẳng định đầy tự tin “Tôi là một người cuốn hút” , người ta vẫn thấy toát lên một sự chiêm nghiệm sâu sắc về nhân sinh và một thái độ tĩnh tại, vượt lên trên mọi nỗi buồn.

Noh Seul-bi và con gái

Dư luận Hàn Quốc hiện đang dành một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ cho Noh Seul-bi. Hàng loạt bình luận trên mạng xã hội bày tỏ sự xót xa và khâm phục trước cuộc đời kịch tính hơn cả một bộ phim điện ảnh của cô. Nhiều người không khỏi phẫn nộ trước việc cô bị lừa có thai năm 19 tuổi và bị ép khai tử con, đồng thời gọi việc cô sống sót qua chừng ấy bi kịch để đứng vững rực rỡ như hiện tại là một kỳ tích đáng nể.

Noh Seul-bi giờ đây là minh chứng sống cho sức mạnh của một người phụ nữ vươn lên từ đáy sâu của sự lạm dụng, trở thành một người mẹ kiên cường, dám hiên ngang vạch trần kẻ đã từng hủy hoại thanh xuân của mình.

Bài cùng chuyên mục