Chỉ khi về già bạn mới hiểu: Dù quan hệ vợ chồng có tốt đẹp đến đâu thì cũng phải ghi nhớ 5 điều này

19/10/2025 00:00 (GMT+7)

1. Tiền ai người nấy giữ – và cùng nhau có quỹ chung

Chỉ khi về già bạn mới hiểu: Dù quan hệ vợ chồng có tốt đẹp đến đâu thì cũng phải ghi nhớ 5 điều này - Ảnh 1.

Một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở Hà Nội từng chia sẻ:

“Ngày trẻ, vợ tôi giữ hết tiền, tôi chẳng bao giờ hỏi. Nhưng khi bà nằm viện, tôi mới biết chẳng còn bao nhiêu”.

Không phải vì ai tiêu xài hoang phí, mà vì không có sự minh bạch tài chính.

Khi về già, mỗi người nên có tài khoản riêng – để tự chủ cho nhu cầu cá nhân – và một quỹ chung để cùng lo chi phí sinh hoạt, sức khỏe, hiếu hỷ. Điều này không chỉ đảm bảo quyền chủ động cho cả hai, mà còn giữ được lòng tự trọng khi tuổi cao, tránh cảnh “xin tiền nhau tiêu vặt”.

Hạnh phúc không đến từ việc chia sẻ toàn bộ tiền bạc, mà từ việc tôn trọng quyền tự do tài chính của nhau.

2. Không giấu tiền – nhưng cũng không phó mặc hết cho một người

Một sai lầm phổ biến: người vợ hoặc chồng “quản hết” vì tin tưởng tuyệt đối. Nhưng tuổi già là lúc rủi ro có thể xảy ra: bệnh tật, quên lãng, hoặc qua đời trước. Nếu một người nắm toàn bộ tài chính, người còn lại sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí không biết tài sản nằm ở đâu.

Cách tốt nhất là chia sẻ thông tin tài chính cơ bản:

- Tài khoản ngân hàng ở đâu, sổ tiết kiệm bao nhiêu.

- Có hợp đồng bảo hiểm, quỹ đầu tư, vàng tích trữ hay không.

- Mỗi người đều biết cách truy cập tài khoản khi cần.

“Giữ bí mật tiền bạc không khiến bạn mạnh hơn, nó chỉ khiến người ở lại yếu đi”.

3. Đừng vì con cái mà quên chuẩn bị tài chính cho chính mình

Chỉ khi về già bạn mới hiểu: Dù quan hệ vợ chồng có tốt đẹp đến đâu thì cũng phải ghi nhớ 5 điều này - Ảnh 2.

Nhiều ông bà, vì thương con, sẵn sàng rút hết tiền tiết kiệm hưu trí để cho con mua nhà, mua xe, khởi nghiệp. Kết quả, họ phải sống dựa vào con, và mỗi lần tiêu lại ngần ngại.

Một người cha từng nói:

“Tôi tưởng giúp con là giúp chính mình, nhưng hóa ra là tự lấy đi quyền tự do.”

Tuổi hưu cần ít nhất 3 quỹ tài chính riêng:

- Quỹ sinh hoạt ổn định: chi tiêu hàng ngày, thuốc men.

- Quỹ khẩn cấp: phòng bệnh tật, sự cố bất ngờ.

- Quỹ niềm vui: du lịch, mua sắm nhỏ, ăn uống cùng bạn bè.

Bạn có thể cho con tiền, nhưng đừng cho đến khi chính bạn phải dè sẻn. Tiền dưỡng già không phải để “thương con”, mà để không trở thành gánh nặng cho con.

4. Lập kế hoạch tài chính riêng – đừng sống phụ thuộc vào “tình cảm”

Nhiều người nghĩ: “Vợ chồng mà, còn tính toán gì”. Nhưng thực tế, không tính toán mới khiến tình cảm tổn thương.

Hãy đặt ra kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm chung:

- Cùng nhau quyết định mức chi tiêu hàng tháng.

- Cùng ghi chép, kiểm soát khoản lớn.

- Cùng bàn về đầu tư hoặc mua sắm tài sản.

Khi minh bạch, không ai cảm thấy bị kiểm soát hay nghi ngờ. Khi có kế hoạch, cả hai đều biết mình đang hướng tới điều gì: sống thoải mái, tiết kiệm hợp lý, và vẫn còn dư để tận hưởng tuổi già.

Tình cảm không thay thế được bảng kế hoạch chi tiêu. Hạnh phúc cần được nuôi bằng cả yêu thương lẫn con số rõ ràng.

Chỉ khi về già bạn mới hiểu: Dù quan hệ vợ chồng có tốt đẹp đến đâu thì cũng phải ghi nhớ 5 điều này - Ảnh 3.

5. Chuẩn bị cho “tình huống không ai muốn nghĩ đến”

Tuổi già là lúc nên nghĩ xa – không phải bi quan, mà là chuẩn bị cho thực tế. Hãy cùng nhau sắp xếp:

- Di chúc hoặc người thừa kế tài sản rõ ràng.

- Giấy tờ nhà, đất, tài khoản ngân hàng – nên có bản sao hoặc thông tin chia sẻ.

- Nếu có đầu tư hoặc bảo hiểm, cần ghi chú người liên hệ, mã số hợp đồng.

Những điều này không phải để “chia tay”, mà để người ở lại không rơi vào hỗn loạn tài chính. Một người chồng từng chia sẻ:

“Ngày tôi nhập viện, vợ không biết mật khẩu thẻ ATM. Cảm giác bất lực đó khiến tôi hối hận hơn cả cơn bệnh”.

Kết luận: Yêu nhau là đồng hành, không phải phụ thuộc

Tình yêu có thể bền chặt, nhưng tự do tài chính mới giữ được phẩm giá. Khi cả hai cùng chủ động, cùng hiểu rõ và tôn trọng ranh giới tài chính, cuộc sống tuổi già mới thực sự nhẹ nhàng.

“Hạnh phúc của tuổi hưu không nằm ở việc ai có bao nhiêu tiền, mà ở chỗ cả hai vẫn có thể tự lo cho mình, và vẫn còn dư để mời nhau ly cà phê buổi sáng”.

Bài cùng chuyên mục