Trong gia đình, việc ai là người cầm kinh tế nên được xem xét dựa trên khả năng, hoàn cảnh đặc thù của gia đình đó. Không có quy tắc cứng nhắc nào về người nào nên đảm nhận vai trò này, vì mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách thức hoạt động khác nhau.
Đôi khi, việc quản lý kinh tế được thực hiện bởi một người có kỹ năng tài chính tốt, có thể là vợ cũng có thể là chồng. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng và đồng thuận với cách quản lý được chọn. Đặc biệt, người cầm kinh tế trong gia đình phải nhận được sự tin tưởng và tôn trọng.
Quản lý kinh tế của cả nhà và điều phối chi tiêu không phải là việc dễ dàng. Đó là một nhiệm vụ đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng, kế hoạch hóa tỉ mỉ, và khả năng quản lý tài chính tốt. Để làm được điều này một cách hiệu quả, người quản lý cần phải hiểu rõ về thu nhập, chi phí hàng ngày cũng như những khoản phải chi tiêu cố định và dự đoán những khoản chi phát sinh.

Ảnh minh họa
Nhiều bà vợ sau 1 thời gian làm tay hòm chìa khóa trong nhà đều cảm thấy bản thân trở nên "lao lực" vì cái gì cũng đến tay. Làm tốt thì là lẽ đương nhiên nhưng chỉ cần thiếu hụt hay không hợp lý 1 chút thôi là có khi cơm không lành, canh chẳng ngọt! Nếu chồng là người thông cảm cho vợ thì còn đỡ, nếu không thì có khi người vợ chỉ muốn tiền ai người ấy tự tiêu tự quản cho yên thân!
Trường hợp của chị Hạnh (39 tuổi, ở Thái Nguyên) là trường hợp như vậy.
Tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng là 27 triệu. Trong đó lương của chồng là 17 triệu/tháng, thu nhập của chị Hạnh là 10 triệu/tháng. Ở nơi gia đình chị Hạnh sinh sống thì mức thu nhập 27 triệu là mức thu nhập khá.
Mỗi tháng, chồng chị sẽ gửi toàn bộ lương của mình cho vợ, không giữ lại 1 đồng nào. Cái lợi của việc này là kinh tế thu về 1 mối, quản lý thu chi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại, chị Hạnh quản lý tài chính của gia đình như sau.
1. Tiết kiệm: 10 triệu đồng
2. Chi phí sinh hoạt chung (bao gồm điện nước, tiền cho con cái, tiền ăn uống): 10 triệu đồng
3. Tiền 2 vợ chồng tiêu riêng: 5 triệu đồng
4. Phát sinh, dự phòng: 2 triệu đồng
Hiện tại gia đình chị Hạnh không có bất kỳ khoản nợ nào.
Thế nhưng đầu năm nay, chồng chị Hạnh muốn mua ô tô. Tuy nhiên, nhận thấy việc mua ô tô ở thời điểm này là không cần thiết với những lý do như sau:
- Không đủ tiền tiết kiệm để mua, nếu mua trả góp thì thu nhập mỗi tháng không đủ trả nợ.
- Gia đình ít có công việc cần sử dụng đến xe ô tô.
- Không có diện tích để đỗ xe.
- Không đủ kinh tế để nuôi các chi phí của xe.
- Gia đình không có người lái tốt, chồng chị còn chưa thi xong bằng.
Kể từ đó, chồng chị Hạnh thắc mắc vì sao mỗi tháng đưa cho vợ mà lại không đủ để trả góp xe và nuôi xe hàng tháng. Anh khẳng định rằng với tổng thu nhập 27 triệu, hoàn toàn có thể nuôi được 1 chiếc xe gia đình. Vấn đề ở đây là do chị Hạnh chưa biết quản lý chi tiêu. Do vậy, anh yêu cầu chị cắt giảm 40% chi phí cho việc ăn uống.
Mỗi ngày, anh đều kiểm tra cẩn thận, thay vì mua 1kg thịt cho 3 bữa/ngày, chị Hạnh chỉ được mua 6 lạng thịt và chia đều cho 3 bữa. Thay vì mua gạo ST24 với giá 33.000/kg thì chị chỉ được mua gạo tám với giá khoảng 19.000/kg.

Ảnh: NVCC
Thậm chí, có lần chị Hạnh tỉnh dậy, xuống bếp thì nhận được tờ giấy chồng dặn dò chỉ được mua 2 bìa đậu với giá 7 nghìn đồng chứ không được mua 10 nghìn/3 bìa đậu phụ như mọi khi vì như vậy là không biết cách vun vén!
Thực tế mà nói, sau 1 tháng áp dụng, quả thật chị đã tiết kiệm thêm được 1 khoản mà không quá ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, chị không cảm thấy thoải mái với cách áp đặt và kiểm soát chi tiêu của chồng mình như vậy.
Hiện tại, chị Hạnh vẫn đang rất băn khoăn chuyện có nên tiếp tục cắt giảm theo ý chồng hay không bởi lẽ việc tiết kiệm thêm vài triệu không quá bức thiết nhưng lại gây ức chế rất nhiều cho các thành viên trong gia đình.
Bài cùng chuyên mục
Xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", tôi ngán ngẩm nhìn sang chồng, anh kéo chăn trùm hết mặt: CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT cho sự ương bướng
Tôi không nghĩ đến, có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này.
Sau khi cải tạo ban công 5m² thành khu vườn thư giãn, tôi hạnh phúc đến mức không muốn rời nhà đi đâu nữa!
Tôi đã tự tay cải tạo ban công 5m² thành một khu vườn nhỏ, nơi bản thân có thể thư giãn thưởng thức trà bánh mỗi ngày mà không cần phải đi đâu.
“Thiên thần nội y” chia sẻ thức uống “chống già”, dùng cả lít mỗi sáng, ra chợ mua là có
Loại thức uống này dễ dàng tìm mua ở chợ hoặc trong các siêu thị, vừa tốt cho sức khỏe lại giúp phái đẹp giữ gìn sắc vóc.
Xót xa bức thư nam thiếu niên trước khi rơi từ tầng cao Vạn Hạnh Mall
Qua xem xét hệ thống camera của trung tâm thương mại, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận hình ảnh nam thiếu niên rơi từ lầu 7 xuống sảnh trước trung tâm.
Nhan sắc bà nội 39 tuổi khiến dân mạng 'điên đảo', bế cháu mà tưởng bế con
Bức ảnh của bà nội trẻ đẹp như gái 20 bế cháu cho bú bình đang "sốt điên đảo" trên mạng xã hội Trung Quốc; nhiều người cùng tuổi ghen tị vì "tôi còn chưa lấy chồng".
Cha mẹ bỏ đi tìm hạnh phúc riêng, 4 đứa trẻ bơ vơ tự chăm lấy nhau và câu hỏi đắng ngắt: "Tại sao cha mẹ chỉ biết đẻ mà không biết nuôi dạy tụi con?"
Không một lời oán trách khi mẹ bỏ đi không một lời từ biệt, sự hiểu chuyện của cô bé 16 tuổi khiến ai nấy không khỏi xót xa.