Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM , ngày 25/5, chị Đỗ Ngọc Quyên (26 tuổi, ở ấp Bến Đò 2, xã Củ Chi, TP.HCM) cho hay gia đình đã trình báo Công an xã Củ Chi về việc bố ruột của chị là ông Đỗ Anh Thơ (54 tuổi) mất liên lạc từ ngày 20/5 tới nay chưa rõ tung tích.
Trích xuất camera an ninh của gia đình cho thấy, ông Thơ chạy xe máy rời khỏi nhà vào khoảng 6 giờ 35 phút ngày 20/5. Khi đi, ông không mang theo giấy tờ tùy thân và điện thoại, chỉ mang theo một ít tiền.

Ông Thơ rời nhà từ ngày 20/5 đến nay chưa rõ tung tích. (Ảnh: Thanh Niên)
Chia sẻ với báo Thanh Niên , chị Quyên cho biết thêm, bố mẹ chị ở nhà mở cửa hàng bách hóa tổng hợp để buôn bán. Vào ngày xảy ra chuyện, mẹ của chị Quyên đang ở phía sau nhà nên không hay biết việc chồng rời nhà. Đến khi có khách vào mua hàng nhưng không thấy ai đứng tiệm, mẹ chị Quyên mới kiểm tra, check camera thì mới vỡ lẽ.
Chị Quyên cho biết thêm, thời gian gần đây, ông Thơ có biểu hiện trầm cảm nhẹ, ít nói, ít chia sẻ, tâm sự với vợ, con. Dù vậy, trước ngày xảy ra chuyện, mọi sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra bình thường, không có xích mích hay tranh cãi lớn nào.
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm khắp các khu vực lân cận và sang đến địa bàn tỉnh Bình Dương cũ nhưng vẫn không có thông tin gì. Qua trích xuất từ camera an ninh của người dân bên đường, gia đình ghi nhận hình ảnh ông Thơ chạy xe máy hướng về phía cầu Phú Cường để sang tỉnh Bình Dương cũ.

Theo gia đình, thời gian gần đây người đàn ông có biểu hiện trầm cảm nhẹ. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)
Gia đình chị Quyên đã trình báo sự việc với Công an xã Củ Chi vào ngày 21/5. Người thân hiện đang rất lo lắng cho tình hình của ông Thơ và mong mọi người ai thấy ông ở đâu xin liên hệ với chị Quyên qua số điện thoại: 0979023743 hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.
Thông tin về vụ việc nhận được sự quan tâm của dư luận, mọi người mong người đàn ông sẽ sớm bình an trở về.
Bài cùng chuyên mục
Chủ tiệm tạp hóa mất tích bí ẩn ở TP.HCM: Gia đình lo lắng tìm kiếm
Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 20/5, ông Thơ lấy xe máy rời khỏi nhà, người thân không hề hay biết.
Ngày xưa bố mẹ sợ “teen code” thì giờ chúng ta bắt đầu sợ “Gen Alpha code”
Ngày xưa bố mẹ sợ “teen code” thì giờ chúng ta bắt đầu sợ “Gen Alpha code”.
Giữa nắng nóng 2026 , Tăng Thanh Hà uống trà bụp giấm cứu collagen bảo vệ da
Loại trà này rất giàu vitamin C, chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen của cơ thể.
Mâm cơm hè nhà tôi tuần nào cũng có 3 món này: Vừa rẻ vừa thanh nhiệt, ăn xong cảm giác mát từ trong ra ngoài
Trời càng nóng, người càng dễ bứt rứt, khó ngủ, ăn gì cũng không ngon. Cách giải nhiệt tốt nhất không phải là điều hòa hay nước đá, mà nằm ngay trong 3 món ăn theo mùa quen thuộc dưới đây.
Hàng nghìn người bàn tán về Lâu đài bay Khương đình trong dự án Vành đai 2 , 5
Giữa đại công trường ngổn ngang của dự án Vành đai 2,5, một căn nhà nhiều tầng với dáng vẻ chênh vênh, lẻ loi giữa bãi đất trống bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.
Chồng tôi nhất quyết lắp thêm ngăn kéo vào 6 chiếc tủ này, sau 6 tháng sử dụng, chúng hữu ích đến nỗi tôi muốn khóc vì sung sướng
Tôi từng nghĩ ngăn kéo chỉ là phần phụ, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho đến khi chồng tôi nhất quyết yêu cầu thợ làm thêm ngăn kéo ở gần như mọi khu vực trong nhà. Khi đó tôi còn thấy “rườm rà”, thậm chí hơi tốn tiền vô ích. Nhưng sau hơn 6 tháng dọn vào ở, tôi phải công nhận: Đây là một trong những quyết định đáng tiền nhất khi sửa nhà.