Đừng mời 3 kiểu người này vào nhà để giữ yên bình cho gia đình bạn

14/06/2025 21:04 (GMT+7)

Người xưa có câu: "Chọn bạn mà chơi, chọn người mà tiếp". Nhà là nơi ta trở về sau những mỏi mệt, là chốn để thảnh thơi sống đúng là mình. Nhưng nếu mời sai người bước qua cửa, sự yên bình ấy rất dễ bị khuấy động. Có những người, dù quan hệ có thân đến đâu, cũng không nên đưa về nhà. Điều này không phải mê tín, mà là cách để bảo vệ sự hài hòa và năng lượng tích cực của gia đình.

Dưới đây là 3 kiểu người tốt nhất đừng bao giờ để bước chân vào nhà bởi chỉ người từng trải qua mới thật sự hiểu lý do.

1. Người hay “buôn chuyện”, thích gieo rắc thị phi

Những người thích bàn tán chuyện thiên hạ, thích châm chọc sau lưng, thường là “quả bom nổ chậm” trong mỗi cuộc tụ họp. Họ vào nhà bạn với vẻ ngoài thân thiết, nói những câu như: “Chỉ tại tin tưởng nên mới kể…”, nhưng thực chất là mang chuyện nhà người ta đến nhà bạn, và không lâu sau sẽ mang chuyện nhà bạn đi rêu rao khắp nơi.

Chẳng khác gì bà vú Vương Thiện Bảo trong Hồng Lâu Mộng, chuyên gây chia rẽ nội bộ nhà họ Giả, kiểu người này khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng, nghi kỵ lẫn nhau. Nhiều người không chỉ thêu dệt, bóp méo sự thật, mà còn mang chuyện riêng tư của bạn thành “mồi” cho thiên hạ đàm tiếu.

Nếu bạn để họ vào nhà, vô tình bạn đã mở cửa cho thị phi. Vậy nên, tốt nhất hãy giữ khoảng cách càng xa càng tốt với những người có thói quen nói nhiều hơn nghe, và xem chuyện đời người khác là công cụ giải trí.

Đừng mời 3 kiểu người này vào nhà: Không phải mê tín, mà là bài học giữ yên bình- Ảnh 1.

2. Người không biết ơn - kiểu “đến tay là lấy”, biến nhà bạn thành cây ATM

Đây là kiểu người chỉ biết nhận mà chẳng biết cho. Họ đến nhà bạn với nụ cười xã giao, nhưng trong lòng luôn tính toán xem có thể “xin” gì, “mượn” gì, hoặc lợi dụng bạn đến đâu.

Họ thấy nhà bạn có đồ mới, là gợi ý ngay chuyện “mượn tạm”; nghe nói bạn khá giả, là tìm cách vay tiền không định trả. Có người ở nhờ vài ngày rồi ở luôn cả tháng, ăn ở tự nhiên như người trong nhà mà không hề áy náy. Có người mỗi lần đến là một lần vét sạch sự kiên nhẫn và lòng tốt của bạn.

Một khi nhà bạn trở thành “trạm tiếp tế” không điều kiện cho những người không biết ơn, bạn sẽ sớm thấy mệt mỏi, cả về vật chất lẫn tinh thần. Học cách từ chối là cách để giữ cho ngôi nhà không trở thành nơi bị lợi dụng.

Đừng mời 3 kiểu người này vào nhà: Không phải mê tín, mà là bài học giữ yên bình- Ảnh 2.

3. Người mang năng lượng tiêu cực - gieo u ám, hút sạch niềm vui

Có một kiểu người, dù không có ý xấu, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến cả không gian trở nên nặng nề. Họ luôn kêu ca về công việc, than trách về cuộc sống, trách móc người thân, và chẳng bao giờ thấy điều gì là đủ.

Đúng là ai cũng có lúc cần tâm sự. Nhưng nếu bạn thường xuyên mời những người luôn mang theo “rác cảm xúc” vào nhà, thì chẳng khác gì để một thùng rác rò rỉ trong phòng khách. Cứ mỗi câu chuyện, mỗi lời phàn nàn của họ lại rút dần đi năng lượng tích cực trong bạn.

Hãy nhớ đến nhân vật Tường Tử trong Lạc Đà Tường Tử, sau nhiều biến cố đã trở nên tiêu cực và mất niềm tin, những người như vậy không chỉ tự làm khổ mình, mà còn dễ ảnh hưởng đến tâm trạng của người xung quanh.

Gia đình là nơi để chữa lành, không phải là nơi để hứng chịu. Muốn giữ cho ngôi nhà luôn ấm áp và tràn đầy sinh khí, bạn cần biết nói “không” với những ai mang theo cả trời oán thán.

Đừng mời tùy tiện bất cứ ai vào nhà, chỉ vì xã giao hay cả nể. Bởi năng lượng tiêu cực, thị phi và lòng tham có thể lặng lẽ bám rễ trong chính nơi bạn từng nghĩ là an toàn nhất. Giữ gìn cửa nhà không chỉ là đóng cửa lại, mà còn là chọn lọc người được bước vào.

Bài cùng chuyên mục