Hôn nhân với mèo: Khi tình yêu không chỉ dành cho con người mà còn cho thú cưng

08/07/2026 13:38 (GMT+7)

Taylor Swift từ lâu đã nổi tiếng là một người yêu mèo. Cô từng chia sẻ rằng thường đưa các "boss" đi lưu diễn cùng và không ngần ngại gọi mình là một "quý cô yêu mèo không con". Nhưng không chỉ Travis Kelce, ngày càng nhiều cặp đôi thừa nhận rằng hôn nhân của họ cũng gắn liền với việc học cách sống chung với... mèo.

Hôn nhân với mèo: Khi tình yêu không chỉ dành cho con người mà còn cho thú cưng - Ảnh 1.

Yêu một người, đôi khi phải yêu luôn cả mèo của họ

Anh trai của Travis, Jason Kelce, cùng vợ là Kylie Kelce từng nhiều lần chia sẻ rằng họ vẫn thường tranh luận về chuyện nuôi mèo. Kylie rất muốn nhận nuôi một chú mèo, trong khi Jason vẫn còn khá do dự.

Trong khi đó, Zohran Mamdani, Thị trưởng thành phố New York, tiết lộ năm ngoái rằng ông đang tiêm thuốc điều trị dị ứng để một ngày nào đó có thể cùng vợ là Rama Duwaji nuôi mèo tại dinh thự Gracie Mansion.

Dù hiện gia đình họ vẫn chưa có mèo, người phát ngôn của ông xác nhận Thị trưởng vẫn đang tiếp tục liệu trình điều trị dị ứng. Theo nhiều cặp đôi, việc một người học cách chấp nhận thú cưng của bạn đời đôi khi còn quyết định sự bền vững của cuộc hôn nhân.

Hôn nhân với mèo: Khi tình yêu không chỉ dành cho con người mà còn cho thú cưng - Ảnh 2.

Xu hướng này cũng phản ánh qua số liệu.

Theo Shelter Animals Count, hơn 2,2 triệu con mèo đã được nhận nuôi từ các trại cứu hộ tại Mỹ trong năm 2025, tăng 16% so với một thập kỷ trước.

"Muốn ở bên cô ấy thì tôi gần như không có lựa chọn". Đó là lời chia sẻ của Erin Waidelich về người vợ của mình, Jenny Olson.

Khi hai người gặp nhau vào năm 2015, Jenny đã nuôi sẵn hai chú mèo. Hiện tại, gia đình họ sống cùng sáu chú mèo cứu hộ, ba người con và một chú chó tại California. Sau hơn 10 năm, Erin vẫn chưa thể yêu hết mọi "thói hư tật xấu" của lũ mèo. 

"Lông mèo ở khắp nơi".

"Hộp cát thì thật kinh khủng".

Điều khiến cô khó chịu nhất là Jenny luôn đặt những cốc nước trên bàn đầu giường để mèo uống.

"Lũ mèo uống nước cả đêm. Tôi nghe rõ tiếng chúng và điều đó khiến tôi phát điên".

Trong khi đó, Jenny lại khẳng định: "Đó là nguyên tắc không thể thương lượng. Mèo phải luôn có cốc nước riêng".

Buổi sáng cũng không dễ chịu hơn. "5 giờ sáng chúng bắt đầu kêu đòi ăn, đòi ra ngoài. Người phải thức dậy không phải Jenny mà là tôi".

Hai người cuối cùng tìm được tiếng nói chung khi xây một "catio", khu vực ngoài trời có lưới bảo vệ và cây leo dành riêng cho mèo, giúp chúng có không gian vui chơi mà cả gia đình cũng thoải mái hơn.

Điều thú vị là Erin dần thay đổi.

Trong một chuyến công tác tới Texas năm ngoái, cô cùng đồng nghiệp phát hiện một chú mèo con mắc kẹt sau cơn bão. Cô lập tức gọi hãng hàng không, nhờ nhân viên mua lồng vận chuyển rồi đưa chú mèo về nhà. Gia đình sau đó đặt tên cho "thành viên mới" là Tex.

Hôn nhân với mèo: Khi tình yêu không chỉ dành cho con người mà còn cho thú cưng - Ảnh 3.

Dị ứng đến mức nổi mẩn nhưng vẫn học cách yêu mèo

Khi Amanda Ly bắt đầu hẹn hò với chồng là Steven Leventoff vào năm 2018, cô thậm chí không muốn chạm vào chú mèo Jaboo của anh. Jaboo khiến Amanda hắt hơi, chảy nước mắt và nổi mẩn nghiêm trọng. Thế nhưng theo thời gian, cô dần thay đổi.

"Chính Jaboo đã chinh phục tôi".

Hiện Amanda tiêm thuốc dị ứng hằng tuần để có thể sống cùng chú mèo xám. Jaboo cũng được ăn loại thức ăn chuyên biệt giúp giảm lượng chất gây dị ứng. Amanda cho biết điều khiến cô phiền nhất là mỗi lần đi du lịch lại phải thuê người trông mèo.

"Mời người lạ vào nhà chỉ để chăm mèo cũng hơi kỳ". Trong khi đó, chồng cô rất xúc động khi thấy vợ dần yêu quý Jaboo.

Amanda cười nói: "Tôi còn lập hẳn tài khoản Instagram cho Jaboo nữa".

Hôn nhân với mèo: Khi tình yêu không chỉ dành cho con người mà còn cho thú cưng - Ảnh 4.

Chuyên gia: Nhiều cặp đôi mâu thuẫn chỉ vì... mèo

Christina Wilson, chuyên gia về hành vi mèo tại New York, cho biết khoảng 20% khách hàng của bà là các cặp đôi.

Nguyên nhân rất đa dạng: Một người sợ mèo. Một người bị dị ứng. Chưa từng nuôi thú cưng. Hoặc đơn giản là không chịu nổi việc sống cùng một chú mèo quá "khó chiều". Wilson từng gặp một trường hợp khá đặc biệt.

Sau khi một người đàn ông bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, cô mèo cái của anh liên tục... đi vệ sinh vào giày và đồ dùng của bạn gái.

"Nó cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm".

Theo Wilson, các cặp đôi nên coi thú cưng là trách nhiệm chung. Bà cũng hiểu vì sao nhiều người khó thích nghi với mèo.

"Bạn không thể ra lệnh cho mèo".

"Bạn gần như không thể làm gì nếu chúng không đồng ý".

Cuối tuần qua, người hâm mộ còn đồn đoán Taylor Swift có thể đã nuôi thêm một chú chó sau khi xuất hiện đoạn video được cho là ghi lại lối vào lễ cưới của cô và Travis Kelce, trong đó có hình ảnh một chú cún trắng lông xù. Tuy nhiên, phía Taylor Swift chưa đưa ra bình luận.

Trong khi đó, Amanda Ly lại gửi tới Travis Kelce một lời khuyên hài hước nhưng rất thực tế dành cho cuộc sống hôn nhân với một "sen" chính hiệu: "Anh phải chấp nhận rằng trong ngôi nhà ấy, mình sẽ luôn chỉ là... con người đứng thứ hai".

Theo WSJ

Bài cùng chuyên mục