Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ

18/03/2025 14:00 (GMT+7)

Có bao giờ con đòi ôm nhưng mẹ lại từ chối vì... bận, có khi nào con khóc lóc, buồn bã nhưng vì mẹ đang tức giận mà mặc kệ con... Đôi khi có những khoảnh khắc trong cuộc sống, nếu đã bỏ qua sẽ chẳng thể nào quay lại, thậm chí sẽ là nỗi day dứt một đời.

Nếu có thể, cha mẹ hãy dành một chút thời gian để xem When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt), bộ phim kể về gia đình nhỏ làng chài với những câu chuyện chân thực, có những giây phút hạnh phúc và cả khổ đau. 

Phân cảnh khiến người xem day dứt, khóc nhiều nhất có lẽ là khi vợ chồng Ae Soon (IU) và Gwan Shik (Park Bo Gum) mất đi vĩnh viễn người con trai út Dong Myeong. Những tháng ngày sau đó, họ đã phải sống trong sự đau thương, mất mát mà khó có từ ngữ nào diễn tả được. 

Lúc này, người mẹ Ae Soon chợt nhớ đến giây phút trước khi mất con. Cậu bé đã nài nỉ, xin mẹ ôm chỉ một cái. "Mẹ ôm, mẹ ôm" nhưng đúng lúc này mẹ nghe tin chị cả bị tai nạn, tưởng nặng nên chạy đi tìm mà chưa ôm em, quay về thì em đã không còn nữa. Mẹ day dứt kinh khủng, nếu mẹ kịp ôm con trước khi đi tìm chị thì đã không phải đau lòng và day dứt tới thế. 

Lẽ ra lúc ấy mẹ nên ôm con

Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ - Ảnh 2.

"Nhẽ ra mẹ phải ôm con..."

Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ - Ảnh 3.

Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ - Ảnh 4.

Đứa trẻ đã cùng mẹ ăn trưa, giờ đã không còn trong bữa tối

Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ - Ảnh 5.

Người mẹ quỳ xuống tự ôm lấy chính mình ngay chỗ con trai đã từng đòi ôm

Sau tất cả mọi chuyện, Ae Soon đã day dứt khủng khiếp, không thể ngừng tự hỏi, nếu mẹ kịp ôm con trước khi đi tìm chị, thì liệu mọi chuyện có khác không? Liệu con có thể cảm thấy sự ấm áp của vòng tay mẹ lần cuối, để không phải ra đi trong cô đơn và thiếu vắng tình yêu? 

Cô cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một cơ hội duy nhất, một khoảnh khắc vô giá mà không thể nào quay lại. Dù biết rằng trong cuộc sống, không ai có thể lường trước được những tình huống, nhưng nỗi tiếc nuối này cứ day dứt mãi, như một vết thương sâu trong lòng.

Cái ôm ấy, lẽ ra phải là cái ôm bảo vệ, là sự che chở cuối cùng của người mẹ dành cho con, vậy mà mẹ đã không kịp trao đi. Sự day dứt này sẽ theo mẹ suốt đời. Những câu hỏi không bao giờ có câu trả lời, những hối tiếc không thể chữa lành. Mẹ chỉ có thể ngậm ngùi sống với nỗi đau này, nhưng mỗi lần nghĩ đến con, mẹ lại cầu nguyện, hy vọng rằng dù không còn trên đời này, con vẫn cảm nhận được tình yêu mẹ dành cho con.

Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ - Ảnh 6.

Giây phút mẹ mất đi tất cả, mất cả cuộc đời

Khi mất con rồi, điều khiến Ae Soon (IU) hối hận nhất là từ chối khi con nài nỉ một cái ôm từ mẹ - Ảnh 7.

Không có nỗi đau nào diễn tả được

Có lẽ những ai đã làm cha mẹ xem phân cảnh này đều rơi nước mắt. Cuộc đời đã mang đến cho họ đứa trẻ ngoan ngoãn, khỏe mạnh mà nỡ cướp đi cậu bé một cách ám ảnh và day dứt tới vậy. Không chỉ là phim, ba mẹ chia sẻ hãy dành thêm thật nhiều thời gian cho con, ở bên cạnh con nhiều hơn để không phải tiếc nuối bất kì điều gì. 

Vì cha mẹ hãy hiểu rằng, khi còn có thể, hãy nắm bắt từng giây phút quý giá bên con, bởi trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Những cái ôm, những lời yêu thương, những khoảnh khắc bên nhau - đó là những điều sẽ không bao giờ quay lại nếu ta không trân trọng ngay lúc này.

Đừng để những điều quan trọng trở thành những điều phải tiếc nuối. Hãy sống thật trọn vẹn trong từng khoảnh khắc bên những người mình yêu thương. Bởi vì, cuộc sống không cho phép ta được quay lại và sửa chữa những sai lầm, nhưng có thể sống để cho không phải hối tiếc về những gì đã qua.

- Không dám xem, có con tự nhiên xem mấy cảnh này cái nước mắt tự chảy luôn.

- Xem ảnh thôi mà ứa nước mắt, thôi không xem đâu, chịu không nổi.

- Trời ơi! Dứt từng đoạn ruột luôn, nếu mẹ ôm em 1 tí chắc cô đã không khóc hết nước mắt như này.

- Mình xem đến đoạn này ban đầu bực thằng bé lắm, cơ mà xem khúc sau rớt nước mắt lúc nào không hay.

- Thương quá, ba mẹ nên xem rồi dành thêm thật nhiều thời gian cho con nhé.

- Đừng để đến lúc mất đi thì đã muộn, hãy ở bên con nhiều hơn, kiên nhẫn hơn, nhẹ nhàng hơn nhé bố mẹ.

- Tập phim này mình đã khóc thật nhiều, con gái tui mỗi lần bị tui mắng cũng đều giơ tay ra mẹ ôm con đi, mẹ đừng tức giận với con nữa.

Bài cùng chuyên mục