Mãi đến khi tôi – một bà mẹ Hà Nội ngoài 40 – thử áp dụng cái gọi là “Phương pháp danh sách”, cuộc sống mới dần trở lại nhịp điệu: Ngăn nắp hơn, tiết kiệm hơn và đặc biệt là tôi không còn stress vì những việc không tên.

1. Danh sách việc nhà: Chia nhỏ theo ngày, mỗi ngày 30 phút
Ngày xưa, tôi nghĩ làm việc nhà phải là... làm cả buổi. Nhưng chính cách “tập trung dồn việc” mới khiến tôi luôn thấy nản. Sau đó, tôi thử chia lịch làm việc nhà theo ngày, đơn giản và có thể hoàn thành trong chưa đầy 30 phút:
- Thứ 2: Dọn tủ lạnh + kiểm tra đồ hết hạn
- Thứ 3: Lau bếp, rửa khăn lau
- Thứ 4: Quét/lau phòng khách + dọn đồ vặt
- Thứ 5: Lau nhà vệ sinh + thay khăn
- Thứ 6: Tưới cây + sắp xếp ban công
- Thứ 7: Giặt ga, vỏ gối, dọn phòng ngủ
- Chủ nhật: Không làm gì, nghỉ hoàn toàn
Chỉ cần làm theo lịch này, tôi thấy nhà lúc nào cũng sạch nhẹ mà không mệt mỏi. Điều quan trọng hơn: tôi không cần nhớ, chỉ cần mở danh sách là biết hôm nay làm gì.
2. Danh sách mua sắm: Chặn đứng chi tiêu linh tinh
Trước đây, cứ ra siêu thị là tôi “tiện tay” mua đủ thứ: thêm chai nước mắm vì đang khuyến mãi, thêm ít đồ đông lạnh, vài món giảm giá để “dành đó”… Kết quả là tủ đầy, đồ hỏng, đồ quên.
Bây giờ, trước khi đi chợ hay đặt hàng online, tôi viết 3 danh sách rõ ràng:
- Danh sách thực đơn tuần: Ví dụ tuần này ăn món gì? Gồm những rau, thịt gì? Chỉ mua đúng số lượng theo bữa.
- Danh sách đồ dùng sinh hoạt: Những thứ đã gần hết hoặc dùng cố định (giấy vệ sinh, nước rửa bát, muối…)
- Danh sách “thích thì ghi”: Món muốn mua nhưng chưa cần thiết. Tôi ghi lại, để sau 1 tháng xem còn thích không thì mới mua.
Nhờ đó, chi tiêu ăn uống – sinh hoạt của gia đình tôi đã giảm mạnh. Đây là bảng so sánh trước và sau khi áp dụng "phương pháp danh sách":
Hạng mục chi tiêu | Trước (mỗi tháng) | Sau khi áp dụng | Giảm được |
---|---|---|---|
Ăn uống (đi chợ + siêu thị) | 4.500.000đ | 2.700.000đ | 1.800.000đ |
Mua sắm sinh hoạt | 1.500.000đ | 1.000.000đ | 500.000đ |
Mua đồ linh tinh (trực tuyến) | 2.000.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
Tổng cộng | 8.000.000đ | 4.500.000đ | 3.500.000đ (~44%) |
Tôi tiết kiệm được hơn 3,5 triệu mỗi tháng, chỉ nhờ không “mua theo cảm hứng” nữa.

3. Danh sách nhắc việc: Sống an tâm và không bỏ sót
Tôi từng quên đóng tiền điện, quên lấy quần áo phơi, thậm chí có lần bỏ quên cả thịt trong cốp xe… Mọi thứ cứ luẩn quẩn trong đầu mà không được xử lý đúng lúc.
Và rồi, tôi bắt đầu ghi hết ra danh sách nhắc việc mỗi ngày: việc cần làm, cần gọi, cần đóng tiền… chỉ cần 5 phút buổi sáng. Ví dụ:
- Thứ 4: Đóng tiền mạng, đặt gas, gọi mẹ
- Thứ 6: Mua sữa cho bé, chuẩn bị đồ đi tiêm chủng
Việc gì đã ghi ra thì không còn đè nặng trong đầu nữa. Nhờ thế, tôi ngủ ngon hơn, tập trung hơn, không bị stress vì “cái gì đó mình quên mất rồi”.
4. Danh sách không khiến tôi mất tự do, mà giúp tôi chủ động hơn

Nhiều người hỏi: “Ghi lắm thế có gò bó quá không?” – Nhưng thật ra, chính việc lên danh sách mỗi sáng giúp tôi được tự do hơn. Tôi không bị rối vì những việc bất ngờ, không lo tiền tiêu quá đà, không lo nhà cửa bừa bộn vào cuối tuần.
Càng ít phải nhớ, tôi càng có thời gian nghĩ những việc quan trọng hơn: đọc sách, trò chuyện với chồng con, làm những món mình thích.
“Phương pháp danh sách” không phải là mẹo vặt, mà là cách để sống có tổ chức.
Nó giúp tôi – một người mẹ nội trợ bình thường – tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi tháng, giữ cho nhà cửa gọn gàng mà không quá sức, và sống với tâm thế chủ động thay vì bị cuốn theo mệt mỏi.
Bạn không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần bắt đầu bằng một danh sách nhỏ mỗi ngày – là đã đủ để cuộc sống gọn gàng và tiết kiệm hơn từng chút một.
Bài cùng chuyên mục
"BTV trẻ nhất Thời sự 19h" xuất hiện xinh đẹp sau sinh con
Từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, BTV Thu Hà gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ sau khi sinh con. Cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng và các con.
Uhm Jung Hwa và Bí quyết giữ dáng Ở tuổi 55 không khác 10 năm trước
Đảm bảo tủ lạnh nhà nào cũng sẵn món bổ dưỡng, lành mạnh này.
Tôi học mẹ chồng trồng rau thủy canh: Không ngờ khoai lang, gừng, củ cải đều hóa thành cây xanh tuyệt đẹp trong nhà
Tôi từng là người rất mê cây xanh. Thấy ai trưng chậu cảnh xinh xắn ở phòng khách là tôi lại lên mạng tìm mua. Nhưng sau vài tháng, kết quả toàn là… cây chết.
Đây là “món ăn bổ dương khí” mà mẹ tôi thường nấu cho gia đình vào dịp Tết Đoan ngọ: Ngon, dễ làm và ăn rất đưa cơm
Đây là món ăn làm rất đơn giản được chế biến từ nguyên liệu dân dã, quen thuộc mà mẹ tôi thường nấu để giúp cơ thể tăng cường dương khí.
Chị dâu ở quê lên chăm tôi ở cữ, vừa mới được một hôm tôi đã nôn thốc nôn tháo khi thấy cơm chị nấu cho mình
Sợ chị dâu buồn nên tôi không dám tiết lộ sự thật, chỉ dám bảo mình phản ứng như vậy vì đang ốm...
Choáng với khu biệt thự của đại gia Quận 7: Gần nửa tỷ 1 mét vuông nhưng không nhà nào có cổng?!
Đã gọi là khu đất đại gia thì tất cả các yếu tố, nó phải ở "cái tầm"...