Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công

30/06/2025 15:00 (GMT+7)

Hoa hậu H'Hen Niê, hiện 33 tuổi, đã xác nhận đang mang thai em bé đầu lòng sau gần một năm chính thức về chung một nhà với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi.

Tối ngày 30/5, cô lần đầu chia sẻ tin vui này với công chúng. “Sức khỏe mẹ và bé đều ổn định, tinh thần tôi cũng rất lạc quan, hiện tại vẫn tiếp tục làm các công việc nhẹ nhàng”, H’Hen cho biết.

Niềm hạnh phúc đến đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 33 của cô. Hoa hậu chia sẻ rằng mọi thứ diễn ra một cách nhẹ nhàng và đầy bất ngờ. “Cả hai vợ chồng tôi đều yêu trẻ con nên khi biết tin, chúng tôi đón nhận với tâm thế sẵn sàng và đầy mong đợi”, cô nói thêm.

Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 1.

Ở những tuần đầu của thai kỳ, H’Hen thừa nhận có chút bối rối và lo lắng, nhưng cô nhanh chóng thích nghi nhờ sự chăm sóc tận tình của chồng. “Anh Khôi rất tâm lý và chu đáo, luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc tôi. Mỗi ngày, anh lại nghĩ ra món mới để tôi không bị ngán và vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Anh còn dặn tôi nên giảm ăn mặn, ưu tiên rau xanh và trái cây”, cô kể.

Bước vào tuổi 33, H’Hen cảm thấy bản thân đang bước vào một giai đoạn rất đẹp của cuộc đời. Làm vợ, rồi chuẩn bị làm mẹ, cô cảm nhận rõ những thay đổi bên trong mình – sự chín chắn, sâu sắc hơn trong cách suy nghĩ. Cô cũng không ngần ngại học hỏi kinh nghiệm từ bố mẹ hai bên để cùng chồng vun vén cho tổ ấm nhỏ thật êm đềm.

H'Hen Niê từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 và lọt vào top 5 tại Miss Universe 2018. Năm 2019, cô được chuyên trang Missosology trao danh hiệu "Nhan sắc vượt thời gian" – Timeless Beauty.

Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 2.
Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 3.

Mới đây, mẹ bầu Hen đã đăng tải dòng trạng thái khiến nhiều hội các mẹ đồng cảm vô cùng vì hầu như mẹ nào cũng gặp tình huống này trong thai kỳ đôi ba lần.

"Như bao nhiêu cặp đôi khác là Hen & anh Khôi cũng rất mong chờ ngày đi khám để được gặp con. Nhưng có nhiều lần đi khám là con lại trốn, okie con yêu".

Tình huống dở khóc dở cười này là tình huống các mẹ chẳng xa lạ gì. Có khi cả ngày ngóng đi siêu âm để được nhìn mặt con nhưng các bạn nhỏ lại thích chơi trò trốn tìm, nhất quyết che mặt, quay mặt đi, có bạn còn ngủ ngon lành, gọi thế nào cũng nhất quyết quay lưng vào mặt bác sĩ và bố mẹ.

Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 4.

Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 5.

Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 6.

Thực tế đúng là có rất nhiều mẹ bầu chia sẻ rằng khi đi siêu âm, em bé trong bụng "trốn kỹ", không chịu cho nhìn thấy mặt. Đây là một hiện tượng khá phổ biến và hoàn toàn bình thường trong thai kỳ.

Vì sao em bé lại “trốn” khi siêu âm?

Tư thế nằm của bé không thuận lợi: Bé có thể nằm quay mặt vào trong, quay lưng ra ngoài hoặc nằm cuộn người khiến máy siêu âm khó “bắt” được hình ảnh gương mặt.

Bé đang ngủ: Thai nhi có chu kỳ ngủ – thức riêng. Nếu đúng lúc siêu âm mà bé đang ngủ thì ít cử động, không thay đổi tư thế nên khó quan sát.

Tay chân hoặc dây rốn che mặt : Bé có thể đưa tay lên mặt, hoặc dây rốn vô tình che mất phần mặt.

Nước ối ít hoặc tư thế tử cung không thuận lợi : Khi lượng nước ối ít, không gian bị thu hẹp, sẽ khó tạo ra hình ảnh rõ nét. Một số mẹ có tử cung ngả sau cũng khiến hình ảnh siêu âm không thuận tiện.

Mẹ bầu H'Hen Niê kể khổ chuyện mong ngóng trong thai kỳ nhưng nhiều lần không thành công- Ảnh 7.

Các mẹ nên làm gì?

Đừng lo lắng nếu bé “giấu mặt”. Điều này không phản ánh sức khỏe của thai nhi.

Có thể thử đi bộ nhẹ, ăn ngọt trước khi siêu âm để bé tỉnh táo và cử động nhiều hơn.

Nếu quá tò mò, mẹ có thể chờ đến lần siêu âm sau, đặc biệt ở giai đoạn 28–32 tuần, gương mặt bé sẽ rõ hơn và dễ nhìn thấy hơn nếu may mắn.

Nhiều mẹ bầu gặp phải tình huống giống H'Hen Niê hài hước gọi con mình là “em bé thích chơi ú òa trong bụng mẹ” vì cứ hễ siêu âm là lại che mặt, quay đi. Dù không nhìn được mặt con, nhưng đó lại là những kỷ niệm thú vị trong hành trình mang thai mà mẹ sẽ nhớ mãi.

Bài cùng chuyên mục